1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ác mộng" của bạn !!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đi lên Daklak gặp biển chứ đi đâu nữa !!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    pô pô
    khoẻ chưa nè
    sao bê bê nhắn tin hỏi thăm mà ko trả lời gì hết dzị
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    thanks bê bê hen !! bi giờ thì đỡ rùi nhưng có nguyên 1 con rít con trên mặt luôn hehe !! nhìn hơn gặp ác mộng nữa !!
  4. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    dzô kiếm ng wen but thấy vui nên tham gia lun
    nightmare gần đây nhất là thấy cầm kiếm của vua Arthur và chiến đấu với "bé" rồng trong Shrek 2, nhưng ko hiểu sao con rồng nó lại ko dễ thương như con rồng trong phim... chắc tại mình ko phải... Donkey
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên mơ thấy gẫy hết răng.. Thế mới khổ chứ
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    nếu thiệt thì giờ gọi là j nhở ??? o mờ om mờ om mon sắc .......
  7. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước mình đi thăm người cô bị tai biến mạch máu, phải mổ, nhìn cô ốm , phải nói là rất ốm, đầu thì mới bị mổ, mình nào có hay, mấy hôm trước còn gặp cô cười nói vui vẻ thế mà, nhìn cô mà mình rớt nước mắt.
    Và mình chợt hiểu ra rằng mọi thứ trên đời này thật mong manh, dễ vỡ và mình phải biết trân trọng, những người yêu thương mình gặp hàng ngày tửơng chừng như bình thường, nhưng rồi ngày mai....mọi chuyện không thể nói trước được.Tiền bạc hết rồi có thể kiếm được nhưng người thân thì không thể.
    Mình sợ nhất và là ác mộng đời mình là ngày nào đó mình mất đi người mình yêu thương nhất.Và mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.Vì mình còn cơ hội để làm nhiều đều cho những người mình yêu thương.Các bạn cũng nên thế nha
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hôm bưfa cufng mơ y chang như vậy, không pha?i gafy răng ma? la? tự nhiên răng tư? tư? rụng hết, mấy chôf trám va? bọc văng ra hết. Không biết giấc mơ vậy la? điê?m gi? ta?
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Ở nước ngoài, mỗi khi nhổ răng - trẻ con thường để răng vừa được nhổ xuống gối, sáng hôm sau tự động dưới gối ... có tiền . (dựa vào câu chuyện đã đọc được ở đâu đó) Như vậy, đây là điềm lành liên quan đến tiền - rụng càng nhiều, tiền càng tới
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tiê?n khô túi cháy có ai hiê?u cho. Tiê?n tới đâu không thấy, chi? thấy sắp tới tốn thêm một mớ tiê?n ăn rô?i tiê?n net, rô?i tiê?n.... tu?m lum

Chia sẻ trang này