1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ác mộng" của bạn !!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    này, có gì thì đóng cửa mà xử lý nhau nhé, để mí em muh biết hai anh chị ... với nhau ở đây thì xấu hổ lém
    xem xét lại đi nhen, tách hai cái chữ í ra dùm tui, để chung một chỗ như dzị chít tui rùi còn gì
    muh nhìn lại thấy chạnh lòng quá, một thời vàng son của mình
  2. last1standing

    last1standing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ tính vốn hiền lành , nhân hậu nên chẳng gặp ác mộng nào cả... Chỉ có những giấc mơ kỳ lạ thôi:
    Hôm qua, bỗng nhiên mơ thấy mình đang nằm trên thuyên trôi từ từ dọc một bãi biển màu xanh dương, biển xanh, trời xanh thẩm và mặt trời (hay mặt trăng cũng không nhớ rõ) cũng là một vầng sáng mờ mờ màu xanh. Cảm giác thật thanh bình, lòng nhẹ nhàng, trống rỗng, ko lo âu phiền muộn, ko vui ko buồn, ... chỉ còn ta và một màu xanh ....phải chăng mình đã đc 1 lần tới cõi niết bàn ....? mô phật !
    Sáng tỉnh dậy, ngồi 1 tiếng đồng hồ trên giường suy nghĩ mà đầu trống rỗng.... Lợi danh vinh quang bấy lâu ôi vứt bỏ, chỉ xin đc sống đời này ý nghĩa, khi mệt ta nằm, khi đói ta ăn, ta gọi đó là "Ngộ" trong Phật pháp vậy...
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng của cơn lốc, úi trời ơi, sau 5 ngày ăn cua, ghe, ốc, hến, sò, ... thoả thuê giờ nó bắt đầu ... ngứa ... choy ơi.
  4. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng là mình thấy mình với him đi chơi Mũi Né mà trễ tàu hux hux
  5. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    "Hắn" bị ho, một tuần rồi, mình bắt đầu lo, ác mộng!
  6. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    4h sáng dậy, 7h đi làm, 10h đêm về..... Ác mộng, ác mộng....... Muon thấy ác mộng lắm nhưng.... ko thấy được, khò khò là hết biết thế nào là ác mộng luôn
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Đêm mơ thấy cô người yêu cũ đến tận nhà .... đứng tim tỉnh dậy,thấy mồ hôi vã ra như tắm....ÁC MỘNG
  8. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ ác mộng mà mình sợ nhất trong đời là xung quanh mình không có ai, hixhix chỉ còn một mình lạnh lẽo
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng là topic của conloc, mình conloc tham dự thôi ^_^
    Sao dạo này mình đào hoa dữ vậy, cũ mới dồn dập, nightmare.
  10. pandafvn

    pandafvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng à? Nói đến cái này thì chắc ai cũng gặp nhưng nhiều khi mơ xong thì không nhớ là mình mơ gì chỉ biết là nó rất ghê ghớm.
    Ly thì ít gặp ác mộng nhưng hay mơ thấy mình té cầu thang hay bị người ta đuổi chạy (chẳng biết vì sao người ta rượt mình nữa, chỉ biết là có người rượt thì mình chạy thôi). Mỗi lần mơ thấy thế là giật mình, tỉnh cả giấc (còn hơn là để người ta rượt mình hoài trong giấc mơ, chạy trong mơ cũng mệt lắm chứ bộ).

Chia sẻ trang này