1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng của một dancer !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng của một dancer !

    Chào mọi người, chắc mọi người đang tự hỏi không biết cái gì ghê gớm đến mức trở thành " ác mộng " đối với một dancer nhỉ, , Với mỗi người khi nhảy thì đều có thể gặp phải những điều khó chịu như nhảy sai nhạc, sàn đông quá nên va chạm vào nhau , bị người nhảy cùng " lôi, kéo , quăng quật.." ... nhưng theo MP những điều đó không thấm vào đâu với điều này : Bong gân mà MP đã có hân hạnh trải qua.
    Khởi đầu là những cơn đau nhẹ, nếu như bạn bị té một cái rồi bong gân luôn thì đã dễ nhận biết để chữa, đằng này có thể bạn lục lọi trong trí nhớ hàng giờ cũng không thể hiểu là mình đã làm gì mà bị bong gân. Một cái vấp nhẹ, một động tác hơi quá một chút đều có thể là nguyên nhân. Xem nào, vấp hả, không vấn đề , ngồi nghỉ một chút, chân đỡ đau rồi , OK ta lại dance tiếp.... Hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng chưa thấy gì, vẫn có thể dance được...
    Rồi vài ngày sau, với một chân sưng to lên,bạn bỗng nhận ra mình không thể di chuyển bằng hai chân như thường ngày được nữa, nặng hơn thì tay bạn sẽ được cầm thêm một cái nạng. Kiên nhẫn tập tễnh trong một tuần, chân cẳng có vẻ ổn, với niềm đam mê dancing vô bờ bến,bạn lại ra sàn tập, sau vài động tác nhẹ nhàng , bạn đi mạnh hơn chút và thế là .... cây nạng vừa được bạn gác nên xó bếp lại được mang xuống với đúng chức năng của nó : giúp bạn di chuyển trong 2 tuần kế tiếp.
    Đó là những gì mà MP đã trải qua, lần đó phải mất một tháng rưỡi MP mới có thể xỏ chân vào đôi giày nhảy được. Đó quả là một cơn ác mộng, các bạn nghĩ sao?
  2. congnghieple

    congnghieple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là cơn ác mộng của 1 dancer, 1 kinh nghiệm để đời nhỉ. Từ nay phải warm up, khởi động kỹ trước khi ra sàn mới được. Ko biết khi ra sàn mà thấy có 1 người đứng xoay xoay tay chân, eo hông thì thế nào nhỉ?
    theo tớ chắc ác mộng của cậu ko phải vì bong gân .... mà vì ko được mang giầy ra sàn hơn cả tháng nhỉ
    Ko sao đâu, thật ra mang nạng vẫn có 1 điệu đấy. Tớ từng thấy 1 master Argentina Tango nhảy với 2 cây nạng thay cho đào. 1 cách luyện tập đàng hoàng đấy.
    CongNghiep
    Được congnghieple sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 17/12/2003
  3. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ khi chơi như một môn thể thao thì việc chấn thương và phòng chống luôn được quan tâm.
    Nếu cách đây khoảng 1-2 năm bạn có điều kiện vào trang web của ISTD , sẽ thấy một mục riêng dành cho y học khiêu vũ có rất nhiều bài phân tích về gải phẫu người và các dạng trấn thương thường xẩy ra trong khiêu vũ.
    Nhưng hình như bây giờ thì mục này không còn nũa trong trang web đó nữa thì phải , nhưng ISTD có hẳn một khoa chuyên về vấn đề này.
    Prebronzer
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    xem ra handsome_baby là người nhiệt tình với dancing
    1------hồi mới học khiêu vũ thì "đang" bị giãn dây chằng gỗi chân phải(6 tháng mới khỏi)
    2-------bị bông gân hay viêm dây thần kinh gì gì đó cổ chân phải gần 3 tháng nay mà vẫn nhảy

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh fúc vì em chưa bị như vậy lần nào!Nhưng mà bác nào lỡ bị chấn thương như vậy cũng đừng buồn,chịu khó ở nhà tập Tango với 2 cái nạng như báccongnghieple nói rồi lên biểu diễn cho mọi người lác mắt chơi cũng được ấy mà.
    Angela
  6. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!Em đã từng bị chấn thương kiểu này rồi!
    Mặc dù em đã khơi động kỹ!
    Nhưng mà hồi đó em mới học nên tham!Định tập cả Rap cả cổ điển!Hic!
    Kết qủa là nó cho em nghỉ ngơi 2 tháng!!
    Đúng là tham thì thâm!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  7. babote

    babote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dancing ngôn ngũ của cơ thể, vừa chơi vừa lắng nghe cảm xúc của mình thì mới thực sự là chơi cho mình, vừa là truyền cảm xúc của mình đến người khác. Không nên tập lấy được như thợ cày thế thì có ngày đi thi Paragames.
  8. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đau chân thì tôi cũng trải qua rồi nhưng đam mê như bác MP này thì có lẽ là số 1. Nhưng đam mê thế thì liệu xem lại đầu óc đi xem có vấn đề gì k0? Giải trí chú đâu phải là nghiện ngập. Hy vọng lần sau bác sẽ k0 bị thế nữa!


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  9. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý, cũng có lần tôi có cảm giác như bị chuột rút vì cái tội đang đi lạnh, vào sàn nhảy 3 điệu Valse, Cha3 và Jive. Nhưng đến nỗi . . . . như thế thì . . .
    Chỉ tiếc là ParaGames k0 có môn khiêu vũ.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi .. em cho người ta bẹp chân ti tỉ lần lận phải dưỡng thương . Khuyên bác nào nhảy với em thì phải đi dày titan ( copyright thầy dạy Hexa của em )
    Thầy chu_ong_nho của em thì bị rơi răng khi đi nhảy trên sàn vì cô bé nọ vung tay quá đà haha... tìm mãi không xong.
    thế có ai bị xoạc... rách.. chưa ạ hihi
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này