1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng của một dancer !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0

    Nếu cố tình dẫm thì có đi giầy hợp kim cũng chả ăn thua chứ nói gì giầy titan.
    Dẫm chân trong khi tập và khi dancing thì là chuyện bình thường nhưng để đến nổi patner phải đi dưỡng thương thì có thể có 2 lý do:
    1. Bạn quá thừa cân.
    2. Cố tình dẫm (cho mày chết này!)
    Còn chuyện rơi răng thì cũng k0 phải là hiếm gặp. Không biết liệu có rơi răng hay không nhưng nếu tôi k0 nhanh nhẹn né đi thì đã có khối lần phải ôm mồm hoặc đi thay cặp kính cận khác rồi. Mà sao thiên hạ còn nhiều người nhảy vô duyên thế k0 biết.
    Mà có phải họ cảm nhạc hay là khi nhảy k0 biết gì xung quanh đâu. Nhiều người tôi thấy nhảy như rôbốt, mặt nghệt ra như ngỗng . . . tay chân vung loạn xạ lên như sắp đánh nhau vậy.
    Chả biết đằng nào mà lần.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC

Chia sẻ trang này