1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng trưa hè... Ảnh đi chơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng trưa hè... Ảnh đi chơi

    Buổi sáng 30-4, cả Hà Nội tưng bừng chào đón ngày Giải Phóng miền Nam đồng thời cũng giải phóng sức lao động cho hàng triệu triệu người. Cờ và hoa bay phấp phới, người với người cứ là tung tăng... Trên đường Kim Mã, hoa bằng lăng da diết tím đợi chờ... Bỗng dưng mà trời se se lạnh, thế này có chết tôi không, nhỡ lên đến rừng lạnh quá, lại phải mượn áo nhau à? .

    Chả hiểu sao, tự dưng trước cổng bến xe Ngọc Khánh lại xuất hiện nhiều người quen đến thế. Này là Landai, Sì to, Lê Bính Mình, tu_dinh_huong, này là Dragone, gungcayvn, phù chẩn, miumiu, này là bigdoremon, kankuli, hantungphongthao, Harukaze,... Ở đâu túa ra mà lắm thế? Họ mang theo nào súng, nào dao, nào nồi cơm điện, nào bao tải nọ bao tải kia... Đâu đây có tiếng thầm thì "Chúng mình lên đó, sẽ trốn mọi người vào rừng chơi nhé. Anh nhớ phải dắt em đi hái hoa ở bìa rừng, đi xe đạp và ngắm cánh cò bay..." "Ừ, anh nhớ rùi, chúng mình sẽ ở bên nhau lâu lâu vào... Chả mấy khi có cơ hội thế này đâu..." Tưởng ai nói, hoá ra, có cái đôi nào ý, lạ hoắc, đang đứng bên gốc cây tâm sự với nhau. Chắc họ cũng đang chuẩn bị đi lên rừng rú nào đó. Tưởng 7X nhà mình. Mất cả hứng.

    Mấy đôi đi xe máy chắc đang vi vu ghê lắm, thế nào chả thắt dây an toàn. Hừm, ngồi trên ô tô, vừa choáng váng cả đầu óc, vừa chả được làm dây an toàn, tí nữa thì em xuống xin đi nhờ xe máy dọc đường cho thênh thang cái đầu óc.

    Xe cứ lao đi trong gió bão...

    Xe cứ lao đi trong gió bão...

    Xe cứ lao đi...

    Xe cứ lao...

    Hết 1 km, rồi lại thêm 1 km... rồi lại 1km nữa, túm lại là sau mấy chục km thì xe bắt đầu đỗ bến Đầm Long.

    Cả khu du lịch ào ra, trẻ con, người nhớn, con trai, con gái... cứ như đã chuẩn bị từ trước, họ ôm hoa lao đến, bá vai bá cổ, ôm hôn thắm thiết, ríu rít hỏi han chúng mình từ đâu đến, có mệt lắm không, hãy vào khu nhà sàn nghỉ ngơi rửa ráy, giá rẻ thui muh. (Đoạn này hư cấu cho thêm phần sinh động, cả đoạn tiếp theo nữa). Đang ngồi thở thì bỗng dưng một mầu trắng tinh khôi tinh khiết rợp cả một góc trời. Oà oá oa, là cò, cò mọi người ạ. Cò ở đâu mà lắm thế, bọn chúng hình như vừa lao ra từ khu rừng, mỗi một bé cò cắp trên miệng một bông hoa gì mong manh trắng, toả ra những làn hương dịu dàng ngây ngất... Rồi các bé cò thả hoa xuống vai từng người, miệng chúm chím phát ra một âm thanh gì mà có một cô bé bản xứ đã thuyết minh là "Chao mưng quy khach đên vơi khu du lich Đâm Long". Chao ơi, cứ như là mơ ý. Những cánh cò bắt đầu múa may quay cuồng trước mắt 7X nhà ta, khiến mọi người xây xẩm cả mặt mày như ăn phải bả như dính phải tà. Một lúc sau, bầy cò ù té bay vào rừng khi bè lũ nồi cơm điện của Phucan, Gungcay, landai, hantungphongthao... đáp tới.

    Nắng lên rùi...

    Đoàn người hùng hổ tiến vào rừng...


    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...


    American Quyen

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 05/05/2003
  2. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rùi ...
    Tiến vào rừng thôi...
    Bằng Tạ - Đầm Long???
    Bạn có thể cùng người ấy phóng vun vút trên những chiếc xe đạp đôi giữa những con đường rợp nắng. Bạn có thể thong dong trên những chiếc xe ngựa tận hưởng không khí trong lành của một khu rừng nguyên sinh. Bạn có thể thong dong thả bộ trên những cây cầu sơn son lộng vàng, đắm mình trong những đầm sen rộng mênh mông bát ngát. Bạn có thể nghe vượn hú, chim kêu, ngắm những ánh mắt nai ngơ ngác dõi theo từng bước đi của bạn. Bên rừng, bên hồ, bên thú, bên chim ... tiếng vượn hót, chim kêu, hổ gầm và ... người ... rú ... còn gì hạnh phúc hơn nữa. Bạn có thể có những thước phim trên cả tuyệt với khi đuổi bắt nhau giữa khu rừng hoang dã. Em cây này, anh cây kia nhé, nào đuổi bắt nhau nào. Nào ôm cây nào, vờn nhau qua thân cây cây nào ... đố có thước phim nào có thể đẹp hơn. Bạn có thể ngơ ngác trước những cánh cò khổng lổ mà chỉ ở nơi đây mới có. Bạn có thể cùng ai đó cưỡi cò bay dập dềnh trên mặt đầm. Còn gì lãng mạn và mộng mơ hơn thế?
    Ở nơi đây, bạn có thể tận hưởng những điều mà bạn không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
    Đoàn người 7x đã đi và tận hưởng những giây phút tuyệt vời mà họ biết họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được. Càng đi càng tìm thấy nhiều điều mới lạ, hấp dẫn. Cảnh và người níu kéo bước chân của họ. Họ chẳng muốn về, ứ muốn về đâu. Ở đây đẹp lắm, ở đây "nãng mạn" lắm...
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trên ngôi nhà sàn vừa mới cất,véc -ni bóng nhoáng.Sau bữa rượu những chàng trai đầy nam tính quây quần ,chụm đầu.
    -Nào chẵn phải, lẻ trái.Một là mình trả hộ tiền đi chơi hôm nay cho người ta,hai người ta trả cho mình.
    Looọc coọc....looọc cooọc...
    Cái khu du lịch naỳ được mỗi cái là chơi thoải mái không bị bắt.Giá như có bộ tôm cua cá thì thu hút bà con ra phết.
    Cuối ngày mua 7 tờ sổ xố,4 tờ dính giải bét.Thế này đi chơi suốt được
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ, không hám "cua là" với "lọc cọc".
    Có cái món 100 cây mình thích nhất thì chả thấy thanh niên nào cổ suý cả.
    Lần sau chắc phải tà lưa mấy bác để kiếm thêm vài cái áo mới! Chứ cứ xuất tiền "công ty cho" thấy ngại ngại.
    Lần sau đề nghị chủ xị Nguoicuoicung mở mấy hội khác nhau liền một lúc cho nó rôm rả. Nhể!
    P/S: Ác mộng của tôi, tôi đang mông má lại cho nó thêm rùng rợn. Mai xấu ngày, post lên doạ bà con chơi!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Ác mộng quá, lõm mấy choạc vì cái vụ kỹ thuật số (chẵn và lẻ) nếu không tối hôm ấy được bữa tươm..
    ---------------------------
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ! Người yêu anh nhiều tội lém.. Hừ..
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi vòng quanh rừng, hoa cỏ nở chấp chới, **** lượn rập rờn. Những chú chuồn chuồn ớt điệu đàng đậu hờ bên mép lá, chờ Phù Chẩn tới bắt . Bigdoremon vác trên vai cái thùng đen đen, là thùng nước khoáng Lavie. Chợt những người đi phía trước cứ nhìn vào cái hộp đen đó toe toét cười, có cô còn làm dáng vuốt tóc, có anh thì chỉnh lại cái cổ áo. Nhìn chung trông họ rất xốn xang. Big nhà ta xoay bên trái, xoay bên phải... Úi giời, hoá ra mọi người quanh đấy cứ tưởng Big là cameraman của Đài Truyền hình Việt Nam, thi nhau chỉnh sửa sắc đẹp.
    Con đường uốn lượn vòng vo như đánh đố người đi. Đoàn người lúc đầu thì hùng hổ, được chừng dăm trăm mét, bắt đầu thất thểu và dặt dẹo. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên má hồng của các anh nam giới trông duyên duyên là. Chợt phía xa xa, có tiếng gầm rú của con gì như là sư tử, mọi người dáo dác túm chặt lấy nhau, Basic đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhẩy xuống hồ, X31 thì sắp sủa trèo lên cây. Không gian rùng rợn hãi hùng... Một lúc, tiếng rú chợt chuyển thành tiếng khanh khách.... khanh khách... Mọi người sau cơn hồi hộp đến đứt mạch máu não, chợt thở phì phì nhẹ nhõm khi nhận ra cái âm thanh rùng rợn vừa xong là tiếng của Gungcayvn Phuchan đùa giỡn nhau. Nói một cách cụ thể thì Phuchan vừa túm được con vắt, và chàng đã âu yếm tặng cho nàng thành quả ấy...
    Cười đau cả ruột, rồi đi tiếp...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ke ke, cho tớ gửi nhờ mấy bài cái nhể.
    Ngày nghỉ đã đến, hăm hở xách ba lô tiến hùng dũng ra tàu để tiến về miền Trung nắng nóng cho cuộc hành trình 5 ngày của mình. Tàu vừa rời ga được 1/2 h thì trời đổ mưa, cơn mưa đập xối xả vào thành cửa bên tàu báo hiệu cho một ngày không lấy làm tốt đẹp gì trong ngày 30/4 cả. Con tàu vẫn lao vút trong màn đêm mặc cơn mưa vẫn quất nghe rõ mồn một bên cửa sổ. Ngồi lặng lẽ ngắm đường phố về đêm khi con tàu đi qua các thành phố, thị xã, làng mạc. Đúng 7.30 tàu đến Huế, cơn mưa vẫn không ngừng chút nước xuống mảnh đất Huế đã buồn lại làm cho Huế trở nên buồn hơn nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về Huế để chiêm ngưỡng những di sản văn hoá của kinh thành Nhà Nguyễn đã tồn tại suốt 300 năm. Sau khi đã check in khách sạn xong, việc đầu tiên hỏi thăm dân Huế các đặc sản Huế nằm ở trên các con đường nào và đi lại có thuận tiện không.
    (to be continued)
    You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep you touch me right. You do the things I've never done.
    Coz baby, you're my #1
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xe mới chạy được 10 phút, nỗi nhớ Hà Nội đã cồn cào trong em. Những hàng cây xanh mát mắt, những người Hà Nội hiền lành, chất phác có, mà tinh ranh, khôn lỏi cũng có
    Làm thế nào để quay lại bây giờ, khi Hà Nội đã chỉ còn là một chấm nhỏ. Khi xung quanh em hừng hực khí thế của những con người đang quyết tâm dứt áo ra đi.
    Nhưng hình như em đang hoa mắt, hay trời hiểu lòng em, hình như đây là Hà Nội, khi cánh cửa mở ra, đúng Hà Nội rồi, đúng là Bách Thảo sum xuê hoa lá và ríu rít chim muông. Hay là ảo ảnh, mà không, thật đấy chứ. Em biết là thật khi nghe tiếng bigdoremon lầm bầm cạnh bên: "Biết thế này thì về Bách Thảo Hà Nội mà chơi còn sướng hơn!"
    Khi nỗi nhớ trong lòng đã phần nào dịu bớt, em để tâm hồn mơ theo viễn cảnh quảng cáo của store, rằng ở đây có xe đạp đôi, hai người đạp vui lắm. Thế thì còn gì hạnh phúc hơn anh nhỉ, khi em với anh cùng trên một chiếc xe, em bên anh đi đến cùng trời cuối đất...
    Nhưng cuối đất đã đến rồi mà cùng trời chẳng thấy đâu, con đường xi măng dài lượt thượt vòng quanh ngọn đồi đã quay trở lại điểm ban đầu mà không thấy bóng dáng một chiếc xe đạp đôi, chỉ có vài con thuyền thiên nga lác đác trên mặt hồ đục ngầu bỏng nắng, chỉ có vài chuồng gấu, chuồng khi để bên nhau như một bằng chứng cho sự thô bạo và nhẫn tâm của loài người.
    Nhưng thôi, chỉ cần ở bên anh là em hạnh phúc rồi, anh nhỉ. Chỉ cần em được nhìn thấy anh, được nghe tiếng anh, là em cũng hạnh phúc lắm rồi. Ở bên em anh nhé, ở mãi bên em, chỉ trừ bữa ăn. Em không muốn hai chiếc đùi gà quay chỉ còn lại một chiếc, em không muốn con cá hấp chỉ còn lại cái đầu, em không muốn đĩa xôi nếp hương của mình vơi đi một nửa. Và khi bữa ăn kết thúc rồi, em lại nhớ anh...
    Anh đã ăn xong chưa? Đừng say rượu anh nhé, mà cũng đừng cờ bạc anh nhé. Đi dạo rừng với em. Rừng xanh đẹp lắm, dẫu chẳng có hoa. Rừng đầy dây leo, nhưng em không dám trèo vì ngại anh chê trông giống con mèo, mà ngã thì teo vì em hơi béo lại leo không khéo. Thế thôi em lại xuống bên anh, anh nhé. Với lại cũng sắp đến giờ về rồi. Em biết anh còn lưu luyến nơi này, cũng như em thôi. Chẳng biết bao giờ chúng ta lại có dịp bên nhau như hôm nay, nhưng em biết, em vẫn chờ, và anh cũng vậy, có phải thế không anh?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 03/05/2003
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Sao không post mấy cái ảnh hay ho lên đây cho bà con xem cái nhể...Hứt...Nói rõ là không sai...Thể nào sau những chuyến đi này là thể nào cũng cóa một hai cái tàu ngầm nó nổi lên mà....Hứt..Post ảnh lên đi bà chị Sờ to ới ời ơi....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội 5h45 sáng ngày 30/4:Cái đồng hồ réolên ầm ĩ lôi mình dậy.Mình lồm cồm bò dạy mắt nhắm mắt mở tự nghĩ sao hôm nay mình lại dậy sớm thế nhỉ?Xuống đến nhà mới nhớ rằng hôm nay có vụ đi chơi cùng 7X.
    Hà Nội-6h15 sáng bãi đỗ xe Ngọc Khánh:Mình cứ sợ đến muộn nhưng lúc đến thấy mỗi gungcayvn đứng đó tay xách 1 túi bánh mỳ cộng với bác basic.Biết sắp có 1 chuyến di dài nên mình tranh thủ nạp năng lượng.Bánh mỳ của em gung ngon ra phết.Thời gian cứ trôi mọi người bắt đầu lục đục đến.Bác latrung sau khi không hoàn thành nhiệm vụ là đón lazier cũng đã đến một mình.X31 đến dẫn theo 1 người mà theo lời 1 thành viên 7X nói thì đó là ?ovẹo? mới của X [​IMG]Đứng ngằm nhìn cái Daewoo được 1 lúc,chẳng nhớ là mình đã đếm đến được tầng mấy rồi nữa thì đi sang cửa bên kia của bãi đỗ xe.Bên đó đã khá đông đủ rồi để xem nào,toàn là các chị thôi [​IMG] chị  landai,store,lebinhminh,tudinhhuong
    Xuongrong,hantungphongthao,lazier?sao hôm nay trông chị nào chị đấy đều xinh thế nhỉ[​IMG].Còn các chàng trai của 7X nữa chứ,ngoài các đồng chí mình hay gặp ra hôm nay có khá nhiều người mình chưa biết.
    HN-6h45:Chiếc Ford Transit bắt đầu chuyển bánh.Tạm biệt Hà Nội,hẹn buổi chiều gặp lại.Xe đi ven theo đường Láng Hòa Lạc,đường khá rộng và xe cứ bon bon chạy.Trên xe mọi người có vẻ khá trầm lặng khác hẳn với không khí ở ngoài.Quyen_My hình như say xe thì phải.Bên cạnh mình lebinhminh và xuongrong bắt đầu buôn các chuyện của 7X.
    Thị xã Sơn Tây-7h30 phút:xe bắt đầu vào Sơn Tây.Thì ra chẳng có ai biết đường cả kể cả chú lái xe.Xe phải dừng lại để hỏi đường nhưng khu du lịch này có lẽ còn mới nên chẳng có ai biết cả.May mà chị Store còn nhớ hướng dẫn là phải đi đến ngã ba Vị Thủy?và xe lại tiếp tục chạy và lại phải dừng lại lần thứ 2 để hỏi đường.
     Sơn Tây-7h45:Bắt đầu có trục trặc.sau khi chạy ở 1 đoạn đường khá đẹp thì đến 1 đoạn đường đang làm dở.Phía trước 2 chiếc máy ủi đang làm việc của mình,1 chiếc xe tải đang bị sa lầy nhìn mà hoảng.Nhưng chẳng có đường lùi nữa rồi phải tiến lên thôi.Chiếc Ford Transit lầm lũi tiến lên và mặc dù khá vất vả nhưng cuối cùng đã vượt qua.
    Sơn Tây-8h15.
    Cái đoạn đường đang xây dở đó có lẽ là trở ngại cuối cùng cản bước các thành viên 7X trong quá trình hành quân đến ?oĐàm Long,Bằng Tạ?.Đoạn đường tiếp theo khá là lãng mạng,xung quanh toàn là rừng?.xe cứ chạy.Và cuối cùng cái khu du lich sinh thái đó cũng đã xuất hiện.Xe lầm lũi tiến vào.Bãi đỗ xe vắng lặng,chẳng có 1 chiếc xe nào cả.Kiều này thì coi như 7x bao trọn gói khu du lịch này kể cũng được đấy chứ nhỉ.Nhưng không nhìn vào khu để xe bên kia thì bạt ngàn xe máy và xe đạp tiêu tan mất hy vọng độc chiếm khu du lịch này của 7X rồi.Ô tô đã đến rồi nhưng đoàn người đi môtô thì vẫn chẳng thấy đâu.Mấy người gọi điện nhưng đều nhận được thông tin ?oThuê bao quý khách vừa gọi?[​IMG]?Mọi người bắt đầu ngồi nghỉ và tranh thủ nạp năng lượng sau 1 cuộc hành trình dài.Cuối cùng cũng đã có thông tin từ đoàn đi môtô,vẫn còn cách điểm đến khoảng 30 phút.Basic tranh thủ quảng cáo ?ođẹp lắm em ạ.1 bên là thác nước,1bên là rừng.Anh đi bơi đây?.
    Sơn Tây-Khu du lịch Bằng Tạ Dam Long-8h45:Đoàn người đi mô tô cuối cùng cũng đã đến.Mọi người đã háo hức lắm rồi.Chúng ta cùng vào ngắm đàn nai đang nhởn nhơ gặm cỏ nào,ngắm đàn cò trắng bay nào,có mấy đôi đã rủ nhau anh đi xe đạp đôi cùng em nhá.Gungcayvn ra giải thưởng đôi đi xe đạp đôi đẹp nhất với phần thưởng là 1 cặp vé xem cac nhạc ở công viên nước tối này làm mọi người xôn sao hẳn lên.Nào nhằm thằng cổng vào chúng ta đi nào.
    (Tobe continue)
     
     Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 03/05/2003

Chia sẻ trang này