1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng trưa hè... Ảnh đi chơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, có mỗi vụ đi chơi mà mỗi cụ làm một bài thía này.... choáng wá.... :-(

    [​IMG]
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân tại Bằng Tản - Đầm Long


    Đi xe đạp đôi... chân , hành quân dã ngoại, cùng cười sảng khoái
    Nghỉ ngơi và vui chơi trên nhà sàn
    2b continue
    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo trong rừng


    Ăn kem ở Nhà Hát Lớn lúc về đến Hà Nội
    Landai
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn ác mộng đã lại tiếp tục ...
    Đang lúc harukaze bay bổng đến thăng hoa thì chợt ta nghe thấy một loạt những tiếng còi. Đích thị là tiếng còi 113 rồi. Cứ rầm rập, rầm rập, rầm rập. Ôi trời ơi! Đến kẻ xấu xa như ta còn cồn cào gan ruột chứ huống chi là harukaze. Hắn rơi đánh bịch một phát. Cũng may đấy là đường bê-tông chứ phải là cái sàn nhẩy trường Ams thì 7X đã phải è cổ ra mà đền lấy vài cái viên gạch bóng nhẫy. Mắt ta lại láo liên mà đi tìm cái sự thể đau lòng ấy. Thì ra các chị, các em, các mỹ nhưn 7X đang hè nhau mà giằng giật lấy cái xúc xích Đô-rê-mi-ni cuối cùng trong sọt. Hợ! Tiếng cười khủng bố lại chấn động cả không gian, cứ bẩu sao mà nhìn mãi không thấy con khỉ nào dám ló mặt ra.
    Chợt thấy Basic_Instinct lặng lẽ lê bước trên đoạn đầu. Túi dưa chuột tươi rói mà ế hàng đến thảm hại. Ta chạnh lòng định chạy lên an ủi y lấy vài câu cho phải phép. Nhưng kẻ độc ác nào đó đã kịp đeo lên cổ ta những hai quả dưa hấu tầu nặng trịch. Thôi thì cũng sắp đến cái giờ bốn nữ yêu tinh đưa ta lên thớt, rồi dùng cực hình tàn khốc mà đe doạ rồi. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh hành lễ trong nhà thờ. Một mình ra phải nói những bốn lần câu: "I do", rồi lại phải há mồm bốn lần mà nuốt chửng cái món bánh thánh ấy, ta lại thấy ngứa râm ran trong dạ dày.
    Cũng may là đã đến Hồ Thiên Nga! Ối, Thiên nga trắng, thiên nga đen, thiên nga xanh cổ ... vịt. Tiếng quàng quạc du dương đến mê ly. Các đại mỹ nhưn, tiểu mỹ nhưn, phì mỹ nhưn, sấu mỹ nhưn 7X rùng rùng lướt tới, trong dạ chắc háo hức khôn nguôi. Ta những tưởng đã tìm được một đám các tri ẩm, tri thực tới nơi rồi! Ôi món đặc sản Vân Đình: Vịt luộc, vịt nướng, xáo măng, tiết canh, cháo, bún miến, om riềng mẻ... Mắt ta suýt thì luống ngấn những lệ cảm xúc đang chực tuôn trào.
    Ơ! Dưng cơ mà, ngắm "Sơn Tây cạp cạp chưa quay" giề mà ai nấy đều nghển hết cả cái cổ kiêu vài ngấn lên vậy. Hợ! "Chúng" còn đưa tay chỉ chỏ về phía xa xa. Ta vội nuốt nước bọt đánh ực một cái cho vơi đi mấy nỗi nhớ thương. Trợn đôi cửa sổ tâm hồn 3 cánh chớp (Mắt ba mí nhá, tởm chưa? ). Hừ! Thì ra đám trần tục ấy đang bàn tán xôn xao về cái chòi canh thưa vắng nơi khoảng trống hữu tình ấy. Thôi thì suýt, thôi thì soa, thôi thì tán dương. Thám báo của ta chạy tới hớt lẻo: Có mấy đôi tàu ngầm đang những tưởng đấy là cảng nước sâu hữu tình tang tính; nhấm nháy, thì thụt. Mặt đần tuỗn ra mà xực dưa bở.
    Hơ! đến cái đoạn này thì thèm quá! Kiểm duyệt đâu, cắt xoẹt, cắt xoẹt! ............
    (... lại vưỡn còn tiếp ....)

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!

    Tự cắt bớt mấy đoạn nhạy cảm, hấp dẫn đi. Không thì dân tình ùn ùn kéo nhau lên đấy thì khốn. Vậy nên .......
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 06/05/2003
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/05/2003
  5. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Gần sa't , sa't thêm một chút nữa đi em , chỉ một chu't nữa thôi
    thi` anh sẽ thấy mọi ngươi xung quanh biến mất , chỉ co`n hai chúng ta thôi. Va` chúng ta sẽ .... ôi thật tuyêt , lúc này du` cho xa` nha` co' rớt xuống cũng chả sao. Anh nghiêng đầu bên này , nhưng em muốn bên kia , mỗi bên một lần nhe'. Ui, Cái tăm chết tiệt đáng ghét no' ở đâu ra chư' , cóc thèm chơi cho` này nữa . Chu'ng ta đi dạo nhe' , va` sẽ tơi' đỉnh đồi . Xôi của em đây ne` , thôi đừng co' trốn ma` la`m gi` co' ai tranh . Chúng ta sẽ ngồi tựa lưng nhau để thấy được bốn phía , cảnh đẹp co' bao nhiêu anh va` em xem hết .Trưa rui` sao không ngủ , anh sẽ ru cho em va` rồi cũng thiếp đi . Trong giấc mơ anh thấy , anh va` em chăn gấu , con gấu be'o lười ăn bị em đạp một cái, con gấu nho'c ham chơi cũng bị em xoắn tai. Giấc mơ sao đẹp thế em vươn vai tỉnh giấc , nhưng anh thi` ngất lịm trên người đầy thương tích . Em thút thít thương anh , biết thế mơ nuôi voi chắc em không dám đa'nh .
    ...Dream on...
    Được AnhMiu sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/05/2003
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí AnhMiu là đồng chí nào mà hôm đi chơi Landai lại không biết thế nhảy. Đồng chí ới ời ơi... viết có dấu đi, viết có dấu cho dễ đọc. Đang lãng mạn thế, đang tình cảm thế... bị ngay cái không dấu chắn ngang, chặt đứt dòng tưởng tượng... ứ còn lãng mạn nữa rồi
    Landai
  7. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí AnhMiu là đồng chí có cái áo màu nổi nổi cùng mầu áo với em MiuMiu. Đồng chí AnhMiu là đồng chí có cái tóc màu đỏ đỏ suýt giống cái tóc màu vàng vàng của em MiuMiu. Đồng chí AnhMiu là đồng chí cặp kè với cái đồng chí Dragone ấy
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vậy cho em hỏi arch_girls là ai vậy à?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    arch_girls là người mà suốt buổi hôm đó cứ đắm đuối ngắm Kankuli ý, không nhớ sao "bao tải"
  10. yeunhieuthiomomnhieuthiyeu

    yeunhieuthiomomnhieuthiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy ảnh đi chơi đâu cả, các anh các chị toàn bàn tán về chuyện đi lại thôi! Buồn không chịu được. Chị gì (chiepchiep thì phải) hôm đó có cái máy ảnh chụp lên chụp xuống, chụp cả mũ người khác nữa sao không cho bọn em xem ảnh đi.

Chia sẻ trang này