1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng trưa hè... Ảnh đi chơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Midget là ai ý nhể ảnh có đầy trong topic này rùi mà ...từ ảnh lúc vừa đến ...ảnh đi dạo bằng xe đôi... chân ...đến cả ảnh trong rừng ...ai ai cũng hú hét cơ mà
    ...send someone to love me...

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cái trò tăm tiếc này hay thế. ..anh chị ui...Này nhé mẹt ( gần ) chạm mẹt nè, mắt kề miệng nè ....hơ kể không có cái que tăm đáng ghét ấy thì hay bít bao....Anh chị viết về vụ đó mà đọc chết cười...thế có ai chộp được pha ảnh nào hay không? post lên em xem với...Em lại đang tưởng tượng anh chị nào chơi trò chuyền dây chun đó, chẳng bằng que tăm đâu mà bằng....một nửa que tăm...
    Tên M đáng ghét, ai thèm chơi trò đó
    To chị Quyên_My : em nghĩ chị Quyên_My không đủ bản lĩnh để trốn
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật đê . . . . . tường thuật cho những ai đã đi được thêm một lần '' sung sướng'' và để cho những ai ko đi ngồi thèm nhé
    5h30 sáng, gungcayvn mắt nhắm mắt mở nhòm xuống dưới nhà đã thấy cái '' xe ôm '' tự nguyện_ PhuChan_ ( nhưng chỉ hum nay thui nhé) ngòi chờ từ lúc nào. Thế là nhanh nhanh chóng chóng để xuất phát. Sau một hồi vòng vèo và làm một số việc, cuối cùng thì cũng có mặt tại điểm hẹn( tức bãi đỗ xe Ngọc Khánh) lúc 6h. Nhìn quanh quất, ko thấy ai cả . . . quái, hay là nhầm nhỉ. Để cho chắc chắn,một tên lò dò chui vào cả bãi xe để tìm,nhưng thất bại,vẫn ko thấy một ai cả.
    6h15 mới thấy Basic đang đến,nhưng Basic ko đến một mình,mà đi cùng một thành viên mới, ukie, là ai cũng được, tinh thần của 7X là càng đông càng vui. Thêm một cơ số thời gian nữa, LaTrung lò dò đến, mắt trước mắt sau ngó ngó nghiêng nghiêng, tưởng có việc gì nghiêm trọng, hoá ra là đồng chí này hẹn tới đón Lazier nhưng chờ ko thấy đâu, cứ tưởng đã đi rùi, mà lại ko thấy.
    Lại thêm một cơ số thời gian nữa trôi qua, có thêm sự xuất hiện của một trong những thành viên mới nhất 7X: Kankuli. Một bóng dáng quen thuộc của hụi cầu lông biệt tích lâu nay, bây giờ đã xuất hiện. Dường như sợ sự bắt cóc của các nữ sát thủ 7X, nên Dragon, tức Long công chứa, đã đến cùng một người bạn,người mặc áo màu da cam. Tiếp theo là X31 và một Girl, có điều rất đáng nghi ngờ khi mọi người cùng thấy rằng đây ko phải là '' nhân dân'' của X như mọi người vẫn thấy. Về vấn đề này,sẽ chuyển giao cho hội đồng bảo an và LHQ diều tra làm rõ.
    6h30, vãn chưa thấy mọi người đâu,đang thắc mắc thì cái dáng cao nghều của Quyen_My xuất hiện,theo sau là một đồng chí quần ngố, tóc cắt cao, mắt kính xanh lạ hoắc, sau một hồi thắc mắc thì được giới thiệu đó chính là Harukaze. Và có lẽ do lời giới thiệu quá đột ngột nên túi hoa quat trên tay Haru từ chối đôi tay của Haru và tiếp đất ko an toàn . . . dĩ nhiên, sau đó là phải thu hoạch lại rồi.
    Sau khi nghe Quyen_My thông báo,mọi người đang chờ ở cổng kia, mọi người bắt đầu kéo nhau qua chỗ tập kết. Lúc này ở đây đã có mặt đầy đủ như dăng kí,thậm chí là hơn. điểm danh qua một lượt gồm có : Bigdoremon, landai, chiepchiep, hantungphongthao, blue_ touchs_blue, một người bạn của hantungphongthao, miu_miu, lebinhminh, Lazier cũng đã có mặt, xương rồng, tưdinhhuong
    Ukie, đúng 6h50, tất cả cùng lên đường. 15 người đi ôtô , còn lại 5 cặp đi xe máy ( gồm có gungcayvn, Phuchan, Landai, Blue, hantungphongthao và bạn, Lazier và latrung. Cặp đôi varity_xyz Hoaquynh sẽ đến sau).
    Dọc đường đi, phuchan cứ lo lắng hỏi, liệu ko biét hôm nay có cơ hội cho mọi người thưởng thức món Phù chần 7 món như đã bị_ được báo trước hay không???( Dù sáng nay đã dậy từ 3h sáng để tắm gội sạch sẽ theo yêu cầu của 4 nữa sát thủ ( landai, QM, chiepchiep và lebinhminh), bây giờ thêm kẻ ăn theo Lazier đầy nguy hiểm). Nhưng Lazier chỉ cười,còn Landai thì nhất định không nói,làm Phuchan lo toát mồ hôi hột, ko phải vì sợ đem ra làm '' Phuchan 7 món'' vì đã chuẩn bị sẵn sàng,chỉ sợ cái công mình chuẩn bị mà ko được sử d ụng thì phí cả một buối sáng hì hục trong cái gọi là '' vi vi ci''
    Có một đoạn đường ngắn ngủi mà mấy con rùa thi nhau bò,bò mãi cũng chẳng thấy đích đâu, phải gọi là siêu rùa mới đúng chứ nhỉ. . . Gungcayvn quay sang phàn nàn. . . '' hic hic,rùa ơi, chạy chậm thôi, chờ bọnm tớ với. . . . '' .Đã thế, cặp đôi hantungphongthao luôn luôn biến mất , mọi người thì cứ nghĩ là họ còn tụt lại ở phía sau, nên cứ đi được một lát lại dừng lại chờ ,lại alô để chỉ đường. Cuối cùng là tốn một cơ số thời gian, một cơ số tiền điện thoại,cuối cùng đoàn xe máy cũng đến nơi, cứ tưởng sẽ phải chờ hantugphongthao,nào ngờ hantungphongthao đã cán đích từ trước đó.
    Lúc này,mọi người đang ngồi nghỉ và thi nhau uống nước, thi nhau gặm dưa chuột. . . . Gungcayvn lúc này vẫn còn ôm bụng cười như bị ma làm, tất cả những người đi ô tô đều ko soa hiểu được. Chỉ có những người đi xe máy mới hiểu được vì sao. Hoá ra là trên đương đi,cô này chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,trước ko chịu ngồi, sau ko chịu ngồi, đang yên đang lành tự nhiên sở chứng, ngồi quay ngược lại về phía sau, quay lưng lại với gã lái xe Phuchan, miệng toe toét cười,, chân tay vung vẩy tứ phía mà ko lệch trọng tâm, cô nàng lại còn véo von hát nữa chứ, làm cho mọi người ko nhịn được cười.
    Cuối cùng,ko chịu nổi nữa, Blue phải lên tiếng '' gừng ui,em ngồi lại đi ko có anh gặp tai nạn bi h''. Thế nhưng cái cô tự nhận là '' hiền nhất thế giời nhì đông dương '' này ko chút xúc động đậy nào cả, itếp tục toe toét cười. Sau một hồi năn nỉ có,doạ nạt có mà vẫn ko được, cuối cùng đã phóng lên phía trước sau khi để lại lời nhắn '' nếu cứ nhìn em thế này thì kiều gì cũng gặp tai nạn''. Gungcayvn nào có chịu thua,cô thúc tay lái xe cự phách phóng đuổi theo, latrung cũng vào cuộc ,tạo thành cuộc rượt đuổi giữa các cặp đôi cho đén khi cán đích.
    Sau khi nghỉ ngơi, chuẩn bị hậu cần cho bữa trưa, tất cả cuùn nhau đi tham quan quanh khu vực, với mong ước được đi xe đạp đôi, xe ngựa, xem từng đàn cò trắng rập rờn như lời người ta đồn đại. Sự thật thế nào đến lúc này vẫn là một bí mật, mà ko ,phải nói là tuyệt mật vì thế ko thể được công bố trong một sớm một chiều.
    Dọc đường đi,hoa thơm cỏ lạ làm khơi dậy trí tò mò. Long công chúa trở về với bản năng '' công chúa'' khi thấy mấy nhánh dây leo dại quá đẹp,đã hái xuống và gắn lên mũ của mình, trông giống như một tazan Girl hoặc là...hic hic... thui chả dám nói nữa....
    ''mong manh và yếu đuối,tên của mi là phụ nữ'' , nhưng ''nghịch ngợm và quậy phá là gungcayvn''. điều này đúng khi gungcayvn nằng nặc đòi Bigdoremon hái cho mấy chùm quả lạ, big sau một cú nhảy với liên hoàn cước mà chỉ thu về 3 cái quủ bé tí teo đã buộc X31 phải hành động với những chùm quả xanh lạ lẫm được hái xuống. Nhưng đúng là niềm vui ngắn chăẳn tày gang, cả bọn đang hí hửng thì bắt gặp mấy chú kiểm lâm yêu cầu phi tang ngay mấy cái cành đó dù cả bọn đã hết lời rằng thì là mà, dù sao cũng lỡ . . . nhưng mà mấy chú hình sự đó nhất quyết ko chịu, hic hic,thế là đành vứt bỏ vậy.... tiếc quá. tiéc cái công leo trèo của X với Big quá
    11h, kết thúc một vòng quanh khu du lịch,mọi người trở lại nơi tập kết,cùng nhau lên nhà sàn. Và trong lúc chờ đồ ăn, trò chơi truyền thống '' chuyền chun bằng tăm '' của 7X một lần nữa lại được áp d ụng với một chiếc chun của Gungcayvn và gói tăm của Bigdoremon. Đây là một cơ hội tốt để các bác trai, các bác gái nhà mình bày tỏ tình cảm với nhau nhé. Chả thế mà nhữg cái tăm cứ vung lên rồi lại chúi xuống,ko vào đúng vị trí của nó. Thậm chí các bác còn giả vờ là cháu lên 3,ngượng lắm,thẹn lắm, ứ đâu,. . . . hi hi. . . mà chả biết đó có phải là lí do chính hay ko,hay lí do chính là các bác ấy đang câu giờ,cái giừo phút quý giá công khai '' gần '' nhau trước mặt mọi người.
    Trong trò này, ăn gian nhất là X31 khi chuyền cho Xuongrong. Lúc đầu X đòi chuyền bằng hai cái tăm, khi xuongrong ko chịu, x đồng ý rút xuống còn 1 cái với điều kiện là cái chun sẽ quấn lại thành hai vòng. . . . rõ ràng là có âm mưu không tỏng sáng,đề nghị khai trừ khỏi đảng nhá. Đôi Var_ hoaquynh lúc này đã xuất hiện, nhưng nhất quýêt ko tham gia vào trò này với câu tuyên bố xanh rờn '' thích thì làm thật luôn chứ cần gì'', hic hic. . . dù sao thì cũng ko nên Public quá như vậy chứa anh Var ui. . . . . . . .
    11h40, bàn ăn đã sẵn sàng.Nào thịt gà, nào cá hấp, nào măng luộc vàng ươm thật hấp dẫn. Không có lí do gì để từ chối cả, nào ăn thôi. Những li bia sóng sánh,nước cam vàng và coca cùng được nâng lên, một ngày đi chơi thật vui. Và có lẽ chính nhờ những món ăn hấop dẫn này mà 4 nữ sát thủ tạm thìư quên đi việc thưởng thức '' Phuchan 7 món''. Nhưng chạy trời ko khỏi thoát, đúng vào giây phút cuối, hụi trưởng landai đang dỗi, mặt mũi đỏ gay gắt lên. Mọi người đành nhờ đến cái giọng thánh thót như chim sẻ hóc xương của '' thiên hạ đệ nhất điêu'' ra xoa dị hụi trưởng. Và hụi trưởng chỉ mỉm cười khi hắn hứa sẽ giành riêng món Phuchan thứ 8 cho hụi trưởng. Chính tuyên bố này của hắn đã làm cho mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên,ko hiểu món đó là món gì mà chỉ có hội trưởng landai mới được biết??????
    13h15, ăn xong ,nghỉ ngơ xong, một số thử vẫn may bên những quân bài đen đỏ,một số lại tiếp tục khám phá nhưng bí ẩn của thiên nhiên. Bigdoremon lúc này như được trở về với tự nhiên,tha hồ nhảy mứa, hét, hú gọi bạn, những âm thành mà ngày thường ko thể nào nghe thấy giữa Hn, những âm thanh mà lúc này ko một ai hiểu, chỉ nghư thấy tiếng đáp lại mà ko hiểu là gì.. . . tiếc thật, chúng ta thiếu mất một phiên dịch. Tuy nhiên những hình ảnh độc đáo nhất của Big dã được các chuyên gia ghi lại đầy đủ và sẽ truyền trực tiếp đến mọi người trong thời gian ngắn nhất.
    15h, cả đoàn bắt đầu lên xe chuẩn bị về Hn. Ai đi xe ô tô thì lại lên ô tô,ai đi xe máy thì lại tiếp tục cuộc hành trình bằng xe máy. 17h,cả đoàn có mặt ở Hn. cuộc ăn chơi kỉ niệm nàgy 30/4 vẫn chưa chấm dứt. Sau một hồi thăm dò ý kiến,kèm thêm cả hăm doạ nữa, mọi người quyết định đi du thuyền Hồ Tây. Nhưng . . . ngày nghỉ có khác. . . cả Hồ Tây, Hồ Trúc bạch, chao ôi là người, ko có lấy một chỗ trống.. . . . lại chờ . . . ko thể chờ được, ko bơi thuyền thì còn đầy những thứ hấp dẫn khác. Trời lại đang nóng, chúng ta đi ăn Kem nhé.
    Không một ai phản đói ý kiến cực kì hợp lí này,thé nên chẳng cần hội ý, tất cả vẫn cứ Nhà Hát Lơớ thẳng tiến, một địa điểm như đã thành truyền thống, '' điểm hẹn không thể t hay đổi '' của hội Kem 7X thì phải. Một lát sau, Big, landai mang kem về. Kem đây. . . . kem đây. . . . ốc quế, đậu xanh, sô cô la nào. . . không cần đến lời mời gọi thứ hai, những cánh tay đồng loạt đưa ra, cùng tranh nhau những cái kem mát lạnh. 40 cái kem cả que lẫn ốc quế đa được giải quyết cực kì nhanh gọn, kèm theo cách mời gọi mọi người ăn xoài tại khu du lịch đã chứng tỏ khả năng kinh doanh của Big có thể phát triển nếu anh chú ý hơn đến lĩnh vực này.
    Cũng đúng vào lúc mọi người đang say sưa với kem_ sản phẩm đem chào hàng của Big _ thì Phuongmap cũng bạn xuất hiện để hổi tham tình hình sức khỏe của cả đoàn và chi tiết về chuyến đi, tất nhiên hắn và đồng BHLĐ ọn của hắn cũng tranh thủ tiêu thụ kem của 7x nữa, đời nào người như Pm lại chịu bỏ qua nhỉ?????
    18h30, Mọi người vẫn chưa muốn về,mệt nhưng vẫn muốn đi tiếp. Nhưng đi đâu lúc này đã trở thành vấn đề nan giải. Người muốn đi ăn ốc, người muốn đi hát karaoke, người lại chỉ muốn ngòi lại trước cửa nhà hát để nhìn ngắm dòng xe cộ ngược xuôi. Cuối cùng ai thích ăn ốc thì cứ đi, ai thích đi hát thi đi hát, ai thích ngồi lại cứ ngồi.
    7X, như những gì người ta vẫn biết và những '' đồn thổi'' đã có một chuyến đi vui vẻ. và chắc chắn còn nhiều điều để các bác bổ sung vào đây nữa. Em mỏi tay quá, mí lại đói rùi, em phải đi măm măm đã nhé. Hẹn găp lại cả nhà tại café chiều thứ 6 hàng tuần, và trong buổi họp tháng 5 sắp tới,dù chưa bíêt chính xác ngày nào. Bi bi
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ............. Cơn ác mộng lại chập chờn.............
    Cái chòi canh lãng mạn đến kinh hoàng ấy còn cách con đường bê tông thơ mộng cả một cái đầm nước sâu đến ... rốn. Vậy mà mấy đôi tàu ngầm kia vẫn giống như những kẻ mộng du. "Chúng" phăm phăm lướt tới. Dẫn đầu trong đám tàu ngầm đó là một kẻ rất đáng sợ sệt. Nhưng hình như người ấy của y vưỡn còn thẹn thùa đứng lẫn trong đám thường dân 7XHN nên tàu ngầm mất điện. Với lại cũng may làm sau, 3/4 của bè lũ bốn tên kịp nhắc y nhớ rằng đai đen của y là đai đen nâng khăn móc túi (hay lục túi gì đó, đại thể là như vậy). Phù! Nếu không thì có kẻ phải mặc áo mưa mà về Hà Nội là cái chắc!
    Đoàn Hồng Vệ Binh cứ đi mãi, đi mãi mà không thấy bóng dáng xe đạp đôi với xe ngựa đâu sất. Viễn cảnh lãng mạn như phim Hàn Quốc vưỡn ở trong phim. Chỉ thấy vài tua bình bịch lượn lờ khắp nơi nơi. Dân ta biểu tình dữ dội! May mà Landai nhanh trí, gô cổ ngay mấy dzai dzẻ khoẻ mạnh ưa nhìn mà mở dịch vụ Đi bộ ôm cấp tốc. Chứ không thì đảm bảo hôm ấy, cảnh thiếu-nữ-ngủ-bên-rừng chắc là thảm khốc lắm.
    Đột nhiên có ai đó reo lên mừng rỡ: "Thấy rồi, rối thầy!" Úi giời, cảnh chen chúc đong gạo thời bao cấp được tái hiện sinh động chưa từng thấy. "Của tôi, của tôi, của tôi!" "Ơ, có người đẹp ngủ trong rừng thật hả? Hí hí!" "Hình như lại có cả mỹ nam ngư nữa thì phải!" "Ôi trời ơi, nàng mặc áo ghép bằng lá phong đỏ nhá!" "Hợ, chàng thì hình như chỉ giản đơn với mấy cánh rong đuôi chồn thôi!" Giời, nếu lúc đấy có tối sầm thì cũng chẳng sao. Mắt dân ta chớp lia đảo lịa, rừc rựng còn hơn cả đèn pha xe công nông. Hừ, dùng cùi chỏ huých lấy huých để mà chen lên đầu. Hợ, cái hứng, một lần nữa lại tụt đánh vèo một phát xuống tận mắt cá. Hoá ra là đã đi hết một vòng non non nước nước đồi đồi.
    Thôi cũng là cái số nó hẩm hiu vậy. Hai quả dưa hấu tầu cũng sắp tọt xuống giữa cái dải khốn cùng là ta. Thoát nạn rồi. Sắp kẻng rồi. Quên béng cả việc xử lý tên loắt choắt nào đó vừa buôn dưa bở.
    .............................
    Về đến nhà sàn. Thì thấy tiếng còi báo động, tiếng loa phóng thanh vang lên: "Cơn đói khẩn cấp, cơn đói số......" Tự giật tóc tới mấy lần mới nhận ra là mình đích thực bị nhiễm thói tự kỷ ám thị của dân 7X mất rồi.
    (Lại vưỡn còn tiếp tục)
    P/S: Do có đe doạ từ một số kẻ hung bạo, nên .............
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 11/05/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ........... Ác mộng ơi là là ác mộng ơi! ..............
    Đoạn tuyên truyền giảng dạy về các phương pháp hạn chế sinh để với cái đoạn chuyền chun thì đã có người mơ tranh mất rồi. Thôi không mơ đoạn này nữa.
    Cơn ác mộng tiếp tục với cảnh tiệc tùng tưng bừng như đám cưới.
    Ta nhớ không nhầm thì trên đường thiên lý, em gái Gungcayvn mũm mĩm dễ thương của ta đã hứa. Em không ăn gì hết đâu, nhường cho anh ăn hết. Hơ hơ! Vậy mà đời không như là mơ. Em không ăn nhưng em chỉ măm măm thôi! (Không xịu mặt! ). Đĩa THỊT CHÓ CHAY vơi vơi là.
    Kinh nghiệm tiệc tùng cho ta biết, nên tranh thủ lúc "bọn chúng" buôn dưa lê, ta phải tấn công tổng lực. Lại được thêm sự trợ giúp đắc lực của em gái ta, dự giận dỗi của nàng Lazier, tính e thẹn cố hữu của một số nhân nữa: huyết áp trong ta cứ tăng vùn vụt theo đà đũa gắp.
    Bụng dạ ôn ổn một tí, ta mới để ý xung quanh. Hơ! Sao cái bàn thi thoảng lại rung lên bần bật ấy nhỉ? Thì ra là một số đôi-chim-sẻ-già đang ngầm đánh-moóc. Tay Bigdoremon mút đũa chèm chẹp mãi mà vẫn chưa nhận được tín hiệu hồi đáp. Hắn ma mãnh ra câu đố: "Giữa hai chân tôi là cái gì?". Úi giời! Hiệu quả tức thì, chị em ngưng đũa ngưng thìa, vùn vụt lia chân đến cái nơi hấp dẫn ấy. Thôi thì chân gầy chân béo, chân trắng chân chì đụng nhau chan chát dưới gầm bàn.
    Nhưng được cái chị em 7XHN rất là đoàn kết, thịt mèo ngon, mỗi người hưởng một ít, nên chỉ tranh nhau lúc đầu, sau đó thì xếp hàng lần lượt. Lúc đó lơ mơ, chả nhớ ai là người đứng hàng đầu. Chỉ nghe đến "Bụp!" một cái. Tiếp đó là một tiếng "Ối ối!" thất thanh. Chưa hiểu ra cái sự gì thì việc xếp hàng rã đám liền tay. Có tiếng thì thào: "Thì ra là cái chân bàn! ". Bao nhiêu cảm hứng tụt hết theo mực bia trông cốc!
    ....... Mệt quá! Mai ác mộng tiếp!.............
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  6. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Offline của các bác các cô hay quá. Nhưng hình như không có phổ biến rộng rãi hay sao ấy nhỉ???
    Mình ham zui nên khi nào có hội cho xin 1 chân nhé. Xung phong làm phó nháy vì có cái máy ảnh số xịn muốn xài, rất tiện để post pics lên mạng.
    Mong tin của bác trưởng nhóm.

Chia sẻ trang này