1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC xin hãy cho e lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alibaba29_10, 23/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Thằng kia: đểu. dù biết cái bụng là của nó, và chỉ mình nó. Đã có nghi ngờ trước khi xảy ra chuyện nhưng âm thầm để cho gái tà lưa với chú chủ thớt, nó tự nhủ "bố phang xong mà lèng èng thì đừng trách" Và như những gì chú đã bảo, là lý do để nó té.
    - Gái: là con hãm thì gáng mà chịu, đang yêu thằng kia thậm chí ấm chén rồi mà còn "dụ dỗ trai tơ" đó cũng là đáng. Với chủ thớt, nó chỉ xem hạng dự bị để khi thằng kia té có cái mà dùng, ai ngờ...
    - Chủ thớt: Ngu như con cu, bị thằng kia lợi dụng để giẫy hàng, bị gái lợi dụng để làm dự bị, bị vướng vào chuyện tào lao do thiếu hiểu biết. Rất may là thằng kia muốn té nên chơi bài ngữa, nếu ko thì chú sẽ đinh ninh rằng "gái em nó có thai rồi các bác, em vui quá, nhưng hơi lo, ko biết cs sau này thế nào, trông mặt gái cứ như thiên thần.. Trong khi các bác nhìn thấy mặt nó giống cái VỎ ỐC"

    Chú mày chưa đủ tuổi, ko trách ai được cả mà phải thầm cám ơn thằng kia vì nó chơi bài ngữa. Gái cũng đã ngữa bài với chú "em đã có thai" nếu ko, dắt mũi chú lúc nào ko biết
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chú là chú có quá nhiều vấn đề
    Haizz, thôi anh đi ngủ, mệt rồi. Ngày mai có rảnh anh nói tiếp
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chú nghe đau nhỉ, bị 1 con bé nó cắm sừng, mà con bé này bh cũng chả sung sướng đâu, tình thế tiến thoái lưỡng nan, ôm cái bụng chửa mà kiểu ji cũng mất cả chú với zai kia, gái thể loại ngu + mất nết này tôi dự cuộc đời nó sẽ còn khổ nữa. Chính vì thế chú hãy mạnh mẽ lên mà vượt qua, coi nó như con hàng dùng tạm qua ngày cho đỡ hối tiếc.Còn việc chú có nên cưu mang nó lần nữa hay ko thì đấy là quyết định của chú, cảm thấy tha được thì tha, căm ghét qua mà vùi dập cũng chả ai trách chú.
  4. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chủ thớt gái giờ thiếu vẹo gì, kô yêu con này thì yêu con khác, chú cần gì phải xoắn thế. a tưởng chú chưa mần ăn được gì chứ chú đã phix rồi thì cao chạy xa bay đê
  5. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh phục chú sát đất! Thằng đáng lẽ phải suy nghĩ thì nó đã giãy hàng [:D] để lại mình chú và con em đầu đất lo sợ, tìm cách giải quyết! Quan điểm của anh là chú phải cứng rắn, thằng nào ngu thì thằng đó chịu:-"

    Còn như bác yeulakho102 tư vấn thì cũng OK nhưng cái đoạn bôi đỏ có vẻ phũ quá! Chú ấy cũng được ăn uống no say rùi còn éo gì phải căm ghét và vùi dập hả bác[:D]
  6. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khó xử nhể! Nếu mà nói với ng H rằng bạn chỉ đùa thôi mình cũng không ổn vì con trai cũng hay đa nghi lắm,hơn nữa còn miệng lưỡi thiên hạ nữa ko sớm thì muộn kiểu ji chả biết H và bạn yêu nhau > cách này loại.
    Bạn nói H rất yếu lại ở một mình không ở gần bạnênvi việc tự mình phá thai thì rẩt ảnh hưởng đến sức khỏe > cách này loại
    Ban mới yêu H được 02 tháng trong khi ng yêu H yêu H đc 1 năm sao bạn không thử nói chuyện với ng H với tư cách là 2 thằng đàn ông xem, dám làm dám chịu chứ, đã làm con gái ng ta có bầu thì phải có trách nhiệm> Cách này thì 50/50 lắm
    Trong chuyện này thì phần sai thuộc về H nhiều hơn nhưng thôi không nhắc đến việc ai sai ai đúng nữa, cách cuói cùng mình đưa ra là bạn nên khuyên H nói thật với gia đình để người thân H có cách giải quyết, nếu phá thai thì ít ra cũng có người chăm sóc. Không có cách nào vẹn toàn đôi đường đc chỉ có cách là phải lựa chọn giữa chấp nhận và hy sinh.
    Qua chuyện này bạn cũng rút ra được bài học về tình yêu rồi đúng không, nhưng cũng đừng vì thế mà sợ yêu nhé!
    Chúc bạn thành công nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc em này mới biêt yêu nên chưa có kinh nghiệm nhưng dù có 2 tháng yêu nhau ít ra cũng có ít tình cảm khi bạn gái găp khó khăn chứ! Nhưng chung quy một câu là "con gái ngu thì chết"tự nhiên cho nó xơi trước :))
  7. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic, em không biết phải khuyên bác thế nào. Bác là người trong cuộc tâm trạng bác rất rối bời.
    Em nghĩ là bác nên dứt ra, gái đã nói thế rồi còn gì. Bác không nên thương cảm hay động lòng, và đừng có nghĩ
    là không có bác thì gái không sống được.
    Em cũng đã là một người trải qua cảnh ngộ của bác nên em hiểu rõ bác đang cảm thấy gì.
    Con gái bây giờ kinh khủng lắm. Con trai đã tệ con gái còn tởm hơn.
  8. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đồng ý mình xin nói tiếp phương án ra đây sẽ có nhiều ý phản biện giúp bạn có đc lựa chọn tốt nhất.

    Giờ tình huống của bạn là cần làm cho ng bạn trai của bạn gái bạn tin tưởng lại bạn gái bạn. Cũng không quá khó, bạn thử hỏi thẳng cô ấy thời gian nào cô ấy ở bên cạnh tay kia nhiều nhất, sau đó bạn gọi điện cho tay kia thay vì nói tốt về cô ấy hay tiếp tục bơm đểu, bơm nhiều đến mức cho hắn hoài nghi...và lúc ấy chỉ cần một sơ hở nhỏ ví dụ như "bạn bảo bạn ngủ với cô ấy vào cái thời gian mà tay kia biết chắc chắn ko thể xảy ra chuyện đấy được (vì hắn ta đang ở bên cạnh cô đấy)" hắn sẽ nghi ngờ mọi lời nói của bạn và sẽ dần dà tìm hiểu lại. Bạn cứ tiếp tục bơm đểu vào là hắn sẽ ko tin bạn nữa mà sẽ lại tin yêu cô bạn gái bạn!

    Chứ giờ bạn quay sang thanh minh thì khác gì đồng đảng phải ko?
    Thế gọi là "Trong hư có thực, trong thực có hư"
  9. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Loại gái mất nết,năm 1 đã ăn bánh đúc thế này rồi thì tiếc làm gì,té luôn đi cho chúng nó tự đối phó với nhau,sướng rồi giờ có hậu quả thì tự đi mà giải quyết!!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là vấn đề là gì?

    Bạn muốn giúp cô kia, dù là bằng cách hỗ trợ việc phá thai hoặc nói giúp để anh bạn trai kia chịu chăm sóc cho cô ấy, phải vậy không?

    Nhưng mà anh kia KHÔNG MUỐN thì bạn cũng chả làm được gì. Anh kia KHÔNG MUỐN, thế thôi. Bạn có lòng tốt thì giúp cô kia đi phá thai hoặc đi đẻ con và nuôi con, còn cái anh kia đã KHÔNG MUỐN thì bạn còn làm thế nào mà thay đổi ý muốn của anh ta đc chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này