1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC xin hãy cho e lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alibaba29_10, 23/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó đã lừa ban như vậy rồi thì bạn còn thương tiếc nó làm gì chứ! nghe lời con bé để thằng kia quay lại với nó và chịu trách nhiệm lấy nó chắc. bạn có tin rằng thằng kia sẽ quay lại và lấy hay sẽ bảo nó đi phá rồi chơi chán con bé đi mấy năm sau bỏ cũng được, đằng nào thì con bé cũng đã bắt cá 2 tay mà! còn muốn thằng kia tin hoan toàn rằng ban đùa thôi thì mình nghĩ đó là điều không thể, kiểu gì thì nó cũng đặt dấu hỏi to đùng. nó phải cóchưngs cứ gì thì mới biết số của bạn mà hỏi chứ tự nhiên bấm bừa 1 số rồi gọi ah!
    mình thấy bạn nên khuyên con bé đó đi phá thai là hay nhất và khuyên nó nếu có lần sau thì hãy yêu 1 người thôi thật chân thành.
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Mịa thằng kia nó đã giở bài để té thế rồi có giữ được vào mắt, mà cái cô H kia thì cũng có ý muốn theo thằng họ sở kia chứ có yêu bạn đâu.
    Mình khuyên bạn ko nên yêu người như vậy nữa vì sau này còn rất nhiều chuyện xảy ra, mình biết trước rồi thì nên té đi.
    Bạn là con trai chắc cũng ko chăm sóc gì nhiều được cô K kia đâu, việc đó đã có các bạn gái cùng phòng rồi.
    Phương án tốt nhất mình đưa ra là bạn gọi điện nói chuyện với bố mẹ cô H kia nói rõ, bố mẹ bạn ấy chắc cũng hiểu tính cách H và chắc là cũng thông cảm thôi.
    Bạn nên quên đi và coi đó như một kỉ niêm, một bài học mà mình ko phải trả giá nhé. :)
  3. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 16h30 của ngày hôm sau
    Đêm qua thực sự e ko ngủ nổi, H thì vẫn nhắn tin cả đêm: " e xin a, hãy thương e, hãy cho e nụ cười.."
    ..e thật ngốc quá, lẽ nào a muốn làm hại e hay sao hả e?
    thật tội nghiệp vì e có thể nghe đc sự sợ hãi và tuyệt vọng trong giọng nói và những tin nhắn, chỉ thế thôi, chứ cho dù sau này gặp lại H e ấy quay ngoắt đi ko thèm nhìn mình, hay thế nào đi nữa e cũng ko quan tâm.
    Sáng nay e đã quyết định gọi cho ny H, và nói dối: Mình thực sự xin lỗi vì hqua đã nói dối, thật ra mình và H ko có gì cả, chỉ là mình rất y H, tán tỉnh H nhưng H ko thích mình nên hqua mình cay cú quá nên nói bừa như vậy, còn H thì y bạn nhiều lắm đấy, đừng làm H buồn nhé, mình thực sự xin lỗi..:
    đại loại là thế..
    Có lẽ họ đã quay lại với nhau, vì e ko nghe thấy H gọi hay nt cho e nữa
    Như vậy thì tốt rồi
    Mong Mod hãy xóa bài này đi, lấy chỗ để ac và mọi ng post bài khác.
    p/s: Xin cảm ơn ac và mọi người đã chia sẻ với e
    Nhưng có những comment mà e ko thể nghe theo ac và mọi người đc, có thể vì suy nghĩ của e ngắn ngủn, đơn giản, ko hiểu sâu xa về mọi chuyện như ac nên mọi ng hãy thông cảm
    Một lần nữa cảm ơn ac


  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này