1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ACC members

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi momaru, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ACC members
    Lionesse- ông mod trầm lặng
    Dân ACC không ai là không biết đến Lionesse. Tính khí trầm lặng của anh không làm cho ACC trở nên náo nhiệt nhưng bù lại, anh luôn giữ được sự cân bằng, ổn định cho ACC. Anh đã từng nói: ?oTình yêu của tôi, một phần là tình yêu quê hương, đất nước, một phần là tình yêu gia đình, bạn bè và phần còn lại là tình yêu ACC?. Khỏi nói cũng biết anh yêu ACC đến thế nào. Anh là một con người khác xa với những con người khác, anh thích nghe dân ca Việt nam và ngưỡng mộ Ami- thuỷ thủ Sao Thuỷ xinh đẹp và tài giỏi. Anh chỉ là một con người bình thường nhưng tính trách nhiệm của anh vô cùng lớn. CHính vì vậy, anh luôn được mọi người yêu mến
    Haibaralovely- thích gì nói nấy
    Ko có một cái gì gọi là cần phải kín miệng đối với chị. Thích gì nói nấy, đó là tính cách vốn có ở haibara. Bất cứ ai đã từng nghe haibara nói đều cảm thấy rất thú vị không những bởi hành văn lưu loát mà còn bởi những nhận xét tinh tế của chị đối với một vấn đề nào đó. CHị yêu Haibara, yêu cách đồng màu xám yên bình và mượt mà ấy.
    Cobengayngo_dn- cô bé sợ ma của ACC
    Post bài là niềm vui của chị ấy. Rất nhạy cảm và đáng yêu, nói nhỏ nhẹ, từ tốn, khác với chị haibara. Không mang lại cho người nghe sự ham muốn khám phá nhưng mang lại cho họ sự thích thú ở từng câu viết của cobengayngo. Rất hang hái khi giúp đỡ người khác và vô cùng khiêm tốn- đó là cobengayngo_dn.
    Kaito_1412- lãnh đạm và hiền lành
    Đúng là kaito là anh chàng hiền lành nhất trong ACC, không những thế. Kaito còn là một người rất dễ gần và dễ nói chuyện. Tuy không hiểu nhiều lắm về kaito nhưng tôi nghĩ rằng kaito luôn là cái ghế cho ta dựa mỗi khi buồn chán.
    Kehuydietthegioi- đúng như cái tên gọi
    Đây là một con người cứng đầu hơn cả đá nữa, chơi với hắn lão ít lâu nhưng tôi cũng đã hiểu phần nào tính cách của lão: Không nghe ai, không chịu ai, luôn muốn làm họ phải tức lộn ruột lên mới hài lòng. Nhưng cách nói của kehuydietthegioi thì luôn luôn thẳng đuột như ruột ngựa. Nói chung, một con người tốt nhưng lại giấu nó vào trong.
    Các bạn nghĩ mình hiểu rõ ai về ACC nhất?


    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài viết này thật sự tôi không muốn nói gì cả,bởi tôi thấy sao mà .....quá
    [​IMG]
  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    trong acc tất nhiên tôi hiểu bản thân tôi nhất
    chủ đề này giống chủ đề của anh bình quá
    khoá chủ đề nào đây?
    ko thể để 2 chủ đề giống nhau được
    ..........I wanna run away...........
  4. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bài này có thể move sang bên topic Chúng ta nói về chúng ta của Khdtg cũng được Linkin àh , mà sao dạo này mất tích thế hả Linkin ?

    Miaka Yuki_Tamahome
  5. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ok! Các bác cứ bê có sang chỗ chúng ta nói về chúng ra. Lần đó tôi thấy nó ở tít tận trang 2 nên quên mất!
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  6. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Thế còn lão Safer-S, lập ra hội này rồi biến đâu mất rồi, có ai biết kô
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  7. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng thắn 1 câu là :bác thì em tính viết nhiều lắm quá trời tư liệu nhưng toàn tin xấu cả ,viết lên chắc bác chỉ có khóc
    [​IMG]
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào acc, tự nhiên thấy topic này, nhảy vô nổ 1 bài ra mắt lại vậy ...
    accmember hả, em biết cũng tàm tạm, mỗi người biết 1 chút, không nhiều lắm, vì cái khiếu tán gẫu của em bé tí như con chí. Nhưng em cũng biết giữ cho mình những người bạn hợp với mình nhất, đó cũng la` những người hiểu em nhất...
    - Đầu tiên là sữa chua, đồng minh yêu quí nhất của em, G member đầu tiên. 2 đứa ít gặp nhau nhưng gặp thì khoái lắm, toàn tán về chuyện học tập (vì sữa chua chỉ bít học và học thôi ) .Sữa chua được cái rất giỏi chiến đấu, võ vẽ đầy mình, hợp quá đi
    - 1 người nữa là kaito, bạn hiền, kaito hiểu em vô cùng, có thể nói nếu ko có kaito thì em chít từ lâu rồi, kaito nhẩy? Lão này tâm lí khủng khiếp, nếu như kaito thất nghiệp thì đi mở văn phòng kiểu như chị Tầm Thư chắc cũng đủ sống. Nhưng kaito có nhược điểm là tâm lí quá, thành ra lắm chuyện. Em đang cắt đứt với lão ta vì cái tật lắm chuyện ấy đây...
    hic, do sữa chua và kaito vừa làm đám cưới nên em bị ra rìa, mốc xanh mốc đỏ nè, 2 người đó quên hết bạn bè rồi, thật đúng là "Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu, hãy bảo trọng "
    - Còn hongson, người cứ bị gán ghép với em suốt. Quả đúng là em và hs có thân thiết thật, vì 2 đứa ít gặp được nhau (chéo giờ online) => có liên lạc thường xuyên qua mail hỏi thăm này nọ. Chỉ thế thôi, mà lão kaito biết được, đi rêu rao khắp nơi, lão này đáng ghét mà. Hs rất là tốt, chịu khó checkmail, phải cái hơi ngốc xít và khó nói chuyện, bị kêu ca nhiều lắm, nhưng hs vẫn là bạn tốt của em, mọi người đừng có mà gièm pha lung tung, mất hết cả lòng tốt!
    Em cũng rất quí lão Lion, kẻ mưa nắng thất thường nhất trên đời. Em quí lão ý bởi vì lão là kẻ duy nhất nhìn thấy cái mặt mẹt của em mà không bỏ chạy. Nhưng nghe đâu sau đó phải đi cấp cứu mất mấy tuần thì phải, khổ thân...
    Bạn thân của em chỉ có bấy nhiêu thôi, ít quá nhỉ, nhưng em chỉ cần vậy, vì em từng nghe câu "Để làm bạn thì nhiều lắm, nhưng làm bạn thân thì chỉ có ít thôi". Nhưng dù gì em vẫn muốn được làm bạn thân của tất cả mọi người
    À momaru, cái avatar của em đẹp lắm, nửa còn lại của cái chữ kí của chị đấy, hihi
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 20/01/2003
  10. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    thấy mấy vị nói quá nên tôi cũng làm 1 bài chơi!
    Tôi thì tính khí nó thất thường lém. chẳng ai chịu nổi tôi cả! trang ACC này có chăng thì chỉ có 2 ngươig chịu được thui. 1 người là momaru đứa em gái tôi thương nhất- và một người nữa.
    quả thật, tôi hơi bị thất thường nhưng mà đã làm cái gì thì tôi làm tới nơi tới chốn. Như Momaru nói thì tôi quả thật mê cái món dân ca Việt Nam vô cùng và mê ami không kém. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi. 1 người như mọi người thôi nhưng mà có hơn 2 mắt vì tôi bị cận loạn khá nặng, Thế mà lại nhác đeo kinh vô cùng. Hỏi bé bí ngô thì biết ngay hà. Tôi là thành viên duy nhất của ACC ở Huế. Mang tiếng là thư kí acc nhưng mà có làm được nhiều việc đâu. toàn là việc online không hà! thành viên acc ở miền trung hơi ít. đa số tập trung ở miền nam và hà nội
    Về Momaru. em gái tôi là 1 cô bé mới lớp 7 thôi. cái lần đầu tiên tôi nói chuyện với em lại chính là em nhờ tôi lock hộ với 1 lí do là lo học. tôi lock nhưng cẩn thận gởi mail cho em để thông báo. từ đó 2 anh em thư từ qua lại và sau 1 thời gian thì em nhận làm em gái tôi và tôi cũng vui lòng đón nhận đứa em này Lần về nhà gần đây, tôi đã nói chuyện với em gần 1 tiếng đồng hồ. công nhận 2 anh em nói chuyện trức tiếp hợp nhau vô cùng. Lâu nay chẳng hiểu sao không gặp em được.
    23ra, đây là cô bé tôi quên đầu tiên trong acc. nguyên nhân quen thì đơn giản lắm, nói ra thêm mệt nhỉ . 23ra chỉ hơn momaru 1 tuổi nhưng mà văn phong khá lắm, viết bài rất có khí phách. tuổi trẻ tài cao!
    What! hình như tôi là người duy nhất trong acc này thấy mặt cô bé. She's so lovely! mà cô bé này với sua chua hợp thành 1 cặp ăn ý vô cùng. có lần tôi bị 2 cô bé này làm cho 1 trận tơi tả.
    hic hic. mỏi tay quả. lần sau kể tiếp ...
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

Chia sẻ trang này