1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ACC members

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi momaru, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cũng chẳng có gì dám dấu, Conan767 cũng xin tự giới thiệu về bản thân mình:
    Mình làm member trên ttvnoline này đã lâu lắm rồi, nhưng gần như không bao giờ post bài hết, chỉ xem mọi ng` trao đổi về các vấn đề mình quan tâm rồi học hỏi kinh nghiệm một cách ích kỷ và không đóng góp những gì mình biết cả. Chỉ mới đây thôi mình wen được bác kehuydietthegioi ở bên box đồ hoạ, không hiểu sao mình thay đổi được quan niệm điên rồ ấy và bắt đầu cởi mở hơn, có lẽ mình thấy vui khi được trò chuyện với mọi ng` hơn là suốt ngày cắm mặt vào cái vi tính mày mò nghịch ngợm hay mỗi đêm ngồi vặn vẹo cái kính thiên văn.
    Cũng vì thế nên mình cận lệch hẳn một bên mắt phải, và mình cũng chẳng thèm đeo kính làm gì, vì cái gì ở xa không nhìn rõ là chỉ cần nhắm mắt phải lại và "soi" bằng mắt trái như thường, nhiều lúc cũng loạn cả lên... Nhưng riêng lúc đọc truyện tranh thì lại không loạn chút nào hết! Nhất là Conan miễn bàn
    Sở thích của mình nhiều lắm, nói chung thì cái gì liên quan đến công nghệ, thông tin, nghệ thuật là mình đều thích, có thể là hơi tham quá có điều mình lại muốn có được hết những cái mình thích. Ôm đồm quá nhiều thứ nên mình cũng chẳng để ý đến ng` xung quanh nữa. Mọi người bảo mình sống nội tâm, mình cho là mình chỉ sống nội tâm một nửa thôi, vui tính phết nhá, chỉ phải cái chơi được với G nào là bị G ấy "bắt nạt"

    ...hộc...hộc...mệt quá...lúc khác mình nói tiếp nhé!
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm thì ai mà chẳng có, để em kể cho nghe nhé, có điều đây là suy nghĩ của em thôi, sai ráng chịu!
    My, myself & I là kẻ em ghét nhất ACC, lão này chỉ hoạt động bên accvn thôi, là bạn thân của hs mà tính cách 1 trời 1 vực, yêu tinh không chịu được! Em ghét lão vì em bị lão lừa đau mấy lần rồi, cú lắm!
    Kaito thì rất chi là ... xảo quyệt, cáo già, tò mò về mọi thứ và phải biết cho bằng được. Nói chung lão ta rất thích xía vào chuyện của người khác, đáng ghét!
    Hs hiền quá thành ra ngố, dễ bị bắt nạt, chính hs đã tự nhận là "Thường xuyên bị người ta dắt mũi đi lòng vòng" Người ta ở đây chính là lão Kaito gian ác chứ ai
    Sữa chua theo chồng bỏ bạn bè luôn! Lại còn vào hùa với Kaito bắt nạt hs nai vàng nữa chứ, huhu...
    Lion quá nhiều tật xấu, kể không hết!
    KHDTG quá thẳng tính, nhiều khi làm đau lòng người khác
    Kamui cầu toàn, lại còn lúc nào cũng muốn mọi người cầu toàn như mình =>
    Darkman hay quên khủng khiếp, hứa cái này cái nọ rồi quên tuốt luốt...
    Đó chỉ là một số thôi, bao giờ em sẽ nêu tiếp, còn bây giờ em phải về nhà chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đây, hì hì, các bác đừng có giận nha!
    *To Conan: U có hoàn cảnhxuất thân giống tớ lắm, wellcome U nhá! (G ở ACC hiền lém, yên chí nhớn)
    [​IMG]
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 23/01/2003
  3. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Conan giống tớ ra phết đó. Tớ đến với tryện tranh là nhờ TTLD Conan đó. Tớ yêu Conan lắm. Tớ luôn nghĩ rằng mình là đứa hiểu Conan nhất đấy. Tớ ko nghĩ có ai hiểu Conan hơn tớ. Nhưng giờ tớ đẫ tìm được khối người.
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  4. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Choà, dạo này em ko online được vì em ......lo đi hưởng tuần trăng mật ^ ^ , các bác thông cảm . thêm nữa, em cũng bận học và bận thi , hix hix , chán hè . Hơn nữa em đang thoả thuận với cái ông kia để sửa chưa cái forum cho ACCVN . +_+ . Ko online được . Hôm nay online thấy các bác lại bàn tán cái topic này xôm tụ quá . Vào làm vài bài cho vui .
    ^ ^ , Cám ơn Momaru nhiều lắm , đấy, các bác thấy nhá , momaru bảo em hiền nhá , các bác ko được phàn nàn cái tít của em bên ACCVN nhá . What nữa , kaito xảo quyệt hùi nèo , người ta hiền như.... mèo con ý , cáo già khi nào hồi nào ? .
    Muốn em nhận xét à? Em nhận xét như sau
    Sua_Chua : her ... rất hiền and ngây thơ , bị em trêu suốt , có hay nói chuyện thì mới biết her hiền wá chời hiền lun . ^ ^ > Có lẽ vì vậy mà em.... đổ chăng . Nhưng dạo này ko vào ACC vì 1 lí do đặc biệt mà em ko tiện nói ra . Đó là ... nuôi con ^ ^ ( đùa thôi , em ko nói được )
    What : khờ ^ ^ , bị doạ nạt suốt . Chẳng mồm mép tí nào . Hi` hi` . What nhở?
    hs : ngốc xít , bị em ăn hiếp suốt ( but viết mail cho what tình cảm lém ), bác nào muốn biết xin đóng 5000 sẽ nhận được đầy dủ .
    KHDTG : not too bad , ^ ^ . Hơi ngốc ( cái này chỉ mình em biết )
    Momaru : pretty good, momaru nói chuyện hay lắm , chẳng phải 13t đâu
    lion : man man ( giống em nì )
    hitori : chẳng hiểu lão ta thế nào nữa
    23ra : Ko có ấn tượng nhiều ^ ^
    Bé Ngốc, í lộn , bé Ngố , nhàm Bé Ngô : Hơi người lớn
    ku Kid : hiền qúa, but đẹp trai, miss nào muốn làm quen, đưa em 2000 ^ ^ ( biết số DT lun) . ku Kid bị em trêu với bé Syl suốt thôi . Tội nghiệp, anh chàng cũng rung động với bé Syl ùi
    Linkin : dễ thương nhất ACC ( sau vợ em ^ ^ )
    kamui : rất hợp với em vì hai đứa có rất nhiều điểm chung
    Kien_vang : bà sis của em, bị em lừa 1 vố , bây giờ vẫn còn đau ^ ^ . bi giờ cảnh giác em lắm
    ot_xanh : close friend của em, her là người đầu tiên ở ACC em thân
    dackman : con vịt nhiều chuyện = kaito . em voi han ma` tán với nhau về con gái chắc hết ngày
    lào thịt lợn muối ( POG ) : hè hè , lão này hơi hâm , luôn quan trọng hoá vấn đề
    bé Syl : quá hiền , ngoan nữa
    AI nữa
    S_S : ko có ấn tượng
    Ah, còn 1 người nữa Blue_sky : quí phu nhân của lion ( 2 anh chị thắm thiết lắm ^ ^ )
    Hết . Tạm thời là như vậy

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  5. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mấy tật xấu của mọi người WITCity kể cũng hay, vì thế nên mỗi người mới có một tính cách riêng. Nói thật là mình cũng chẳng đếm được tật xấu của mình có bao nhiêu mà kể nữa, có ai nhận xét giúp nhé!
    to Kaito: Sao đã có box ở đây rồi còn kéo nhau sang làm accvn riêng chi nữa, tất cả ở đây cho vui chứ?
    to Momaru: Mình cũng nghĩ mình thích nhất Conan, nhưng còn khối người còn điên cuồng hơn mình nhiều! Họ coi Conan là thần tượng, mình thì chỉ đơn giản là thích thôi.
  6. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    sao dài dữ vây.
  7. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ^ ^ , Conan e`, ACC member ko muốn bị bó hẹp trong cái box này đâu . Tụi này cũng phải phát triển chứ? Ok ko? Khi nao` sữa chữa xong, mời Conan wa chơi ^ ^ . Bánh trái đàng hoàng " Khách đến nhà ko gà thì vịt " ^ ^

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  8. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sua_chua ở Acc ko lâu = lion ,hittori,23ra... but rất thích mem của ACC <--- mong một dịp nào đó sẽ được gặp tất cả mem,dù hà nội hay HCM
    Okie,một vài nhận xét về mem nhé,nếu...ko đúng xin các em thông cảm...tha mạng,đa tạ đa tạ
    Kaito_1412:mới ...làm chồng của sua_chua được ...ko lâu,ko biết hiền hay dữ vì...hay ăn hiếp bà xã quá,túm lại là tốt bụng,tư vấn ...t/y cho everybody được,ko sợ thất nghiệp(tư vấn cho cả vợ nữa kìa,bà con ạ)
    What:đồng minh số một của sua_chua,nhiều lúc thấy what...dữ quá,chọc sua_ chua lun,vậy mà sao hiền với hongson dữ vậy what ,lão ... lắm cơ,đừng tin những gì hs nói .Dạo này sua_chua bận..đi hưởng tuần trăng mật nên ko chat với what được,sorry what nhiều
    Hongson : đối thủ cãi lộn của sua_chua but...mới làm hoà cách đây ko lâu vì hs là em của sua_chua rùi
    Lion : hơi khó hiểu nhưng tốt bụng,vui vẻ và....iu chị blue lắm
    Blue: hì,ko biết nói gì but...là bác sĩ tốt ,mai mốt lion phải coi con cho chị ấy tiếp bệnh nhân rùi
    kehuydietthegioi:hi`,nói chuyện hơi bị...khó hỉu but rất tích cực ,nhiều lúc nóng như lữa
    Momaru : hic,ko biết nick ở yahoo,đọc được cái này send cho sua_chua cái nick với nhé,thanks
    23ra : u`hm,nói chuyện thì ko ai nghĩ 23ra còn nhỏ,mới chat với nhau có 1 lần mà sua-chua và 23ra nói về....tình thương gia đình,túm lại thì chưa có ấn tượng nhiều
    Kamui : chà ,cá tính cực kì
    Hittori: tốt bụng,vui tính ,người thứ hai sua_chua thích nói chuyện sau what lúc mới gia nhập acc,but bi giờ thì....
    Kid : anh chàng nhỏ tuổi nhưng galang cực kì,biết làm web nữa--->sua_chua khâm phục
    bí ngô : mít ướt,dễ thương lắm,đồng mnh của sua_chua lun
    Đó là tất cả những người bạn mà sua_chua đã tiếp xúc trong acc,mỗi người mỗi vẻ ,góp phần làm cho acc vững mạnh hơn,vui vẻ hơn,hi vọng sua_chua sẽ được là friend của acc forever
    I LOVE ALL,

    to think first,to do after
  9. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện rôm rả quá. Tuy đang ốm nhưng mo cũng cố mò ra đây (đau đầu quá) . Mấy hôm nay thấy Kaito vui lắm cơ, hoá ra vì chuyện này. Thế nào? Tuần trăng mật có vui ko? Mấy đời nay, tớ luôn nghĩ là: "hôn nhân là mồ chôn ái tình" hihi nhưng có lẽ là tớ chưa nếm thử mùi của "love" nên ko biết gì hết cả.
    *****a_chua: YID của mo là: liverpoolmylove. Có gì hôm nào nói chuyện nghen.
    Lâu nay ko thấy kid1412vn đâu cả. Không biết đã đi tới chân trời nào rồi!
    Conan nầy. ACCvn sắp xong rồi thì phải. Bao giờ rẽ vào chơi cho biết nhé! Rồi lại ngồi học hỏi kinh nghiệm
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bít ngay mà, chỗ nào có kaito là có sữa chua, buổi sáng thấy ông kaito là buổi chiều phu nhân cũng xuất hiện. Tớ đùa chút thôi sc, U không phải xin lỗi gì đâu, U hạnh phúc thì tớ vui rồi, huhu, cảm động quá ...nhưng đừng có mải duyên mới mà quên acc đấy nhé, huhu...
    Còn Kaito, tôi vẫn còn cáu ông đấy nhá, ông mà đem mail của tôi ra bán đấu giá là tôi cho ông tan cửa nát nhà luôn, huhu, tại sao sữa chua lại có thể chịu đựng 1 kẻ như kaito nhỉ??? (Hehe, nhưng nếu ông chịu làm cái banner của accvn là hình sakura thì tôi sẽ bảo sữa chua iu ông hơn nữa )
    Thấy sc nhắc đến Hitori, Mr Perfect của acc (theo em), dạo này ông nì làm sao ấy bà con nhẩy, chắc sc cũng giống tớ (dấu ba chấm ý mà)
    Momaru thích Liv à, thảo nào cùng phe với lão Lion, chiến đê!
    Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé
    [​IMG]

Chia sẻ trang này