1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đây đây, có liền.. keke.. còn những đoạn nhạy cảm quá thì ai muốn share riêng.. nhá.. nhớ nịnh tui..
    Khome: àh vụ đi Daklak
    Khome: tối đó ăn uống thế nào đây
    tuantank: à
    tuantank: tối đó nam ăn bưởi còn nữ ăn dưa leo
    tuantank: phân công thế cho đều
    goliok: tối đó ăn ... xúc xích cây bác Khờ me ạ, nếu bác còn đói thì ăn thêm yagourt, haha, vậy là no đủ. Hội ôm chắc sẽ có màn thầu, xin đc thì sẽ thêm món mà mần ăn
    Khome: giờ chạy đêm tớ cứ thấy hãi hãi
    iphonee: hihi
    iphonee: ăn đồ nướng nhá
    Khome: xời, nói đi chơi cái em Thanh có mặt ngay
    iphonee: iphonee lo phân công cho
    Mi Mi: anh Tuấn bị nhiễm cái cung khủng đường rừng căng bạt dựng lều bên f233 phải ko ạ?
    Khome: Em Thanh chở anh Khome nha
    tuantank: hớ hớ
    Khome: a sợ ma lắm
    tuantank: cái thằng Xạ Điêu ấy mà em nhắc làm chi
    iphonee: rùi, khome nhận ôm lun à
    iphonee: ai cho nhận ôm cũ chứ
    iphonee: đổi ngay
    Khome: ok, thì ai chơ tớ thì tớ nhận
    iphonee: hờ..hờ..
    Khome: ai chở tui?
    iphonee: chả ai chở
    Mi Mi: khẹc khẹc, thế là dẹp màn ô tô 16 chỗ phải ko các bác?
    Khome: có mà
    goliok: chuyển thành ô tô 15 chỗ
    iphonee: hehe. tui hổng có xèng thuê đâu nha
    Khome: chặng về ae chạy căng fet đấy
    Mi Mi: chịp chịp, em ko đi ô tưa
    VU NGUYENANH: di oto k oduoc om
    Mi Mi: đi tối t6 hay sáng t7 nhỉ? anh Vũ định sáng t7 thì phải
    Mi Mi: dạ, em thích ôm cơ
    Khome: Xế ôm lao vào ôm hôn thắm thiết xong rồi ôm đi xe cLC về
    goliok: vậy joruri lấy xe mình chạy, mình đi o tưa cho
    Khome: đi tối T6 đó
    tuantank: vẫn phải có ô tô 16 chỗ cho kín đáo
    Mi Mi: Hịp: hí hí, mình chỉ có bằng A1 thui
    goliok: hị hị, phết dấu mực là thàh A2
    Khome: lúc đi còn máu, với lại chia 2 chặng, cho ôm theo
    goliok: mà đi với Tuấn Tank ông nào dám bắt
    goliok: Súng ống cứ gọi là Dương Thường Trực
    goliok: hê hê
    Khome: đến quãng nào vắng, ôm nào k0 ngoan, thả xuống ao
    VU NGUYENANH: heeeeeee
    Mi Mi: ngoan là thế nào hở anh?
    Khome: ae mình đi típ
    tuantank: 6h tối thứ sáu
    tuantank: hẹn nhau tại Mật Ngọt chết ruồi
    tuantank: ừh
    goliok: Mật ngọt ở đâu vậy bác Tuấn?
    iphonee: chỗ ruồi bu ý goliok
    Khome: 6h hẹn thế mấy giờ đi?
    Khome: àh, ae bên MTSG đến trễ 5 phút là đi hết sạch đấy nhé.
    VU NGUYENANH: heeeeeeee
    VU NGUYENANH: mình cũng phải thế
    VU NGUYENANH: giờ giấc phải chính xác
    goliok: right right, giờ giấc là phải chính xác, không thì chẳng đếm đc các bác ấy trễ chính xác là bao lâu đâu ạ
    VU NGUYENANH: mấy bác cứ giữ tác phong nong dan mãi
    VU NGUYENANH:
    Khome: nói chung nên đúng giờ
    Khome: mỗi người 1 tí thế là thành nhiều tí
    Khome: hẹn 6h thế mấy giờ đi đây
    VU NGUYENANH: 6h30
    VU NGUYENANH: mà kỳ này phải bốc số nhé
    VU NGUYENANH: ai số nào giữ vị trí đó
    VU NGUYENANH: cái nào mod có linh nguyet
    goliok: đúng rồi
    VU NGUYENANH: ah
    goliok: Bốc số
    goliok: có dẫn đường
    goliok: còi hụ
    VU NGUYENANH: may bac pho bien may cai ra dau tay đi
    VU NGUYENANH: em ko hiểu
    Khome: đi đêm rất dễ đứt đoàn và lọt nhóm đấy
    goliok: chứ không mấy bác cứ ra đường vắng chạy tè tè, nhưng vào nội ô thành thị lại cắm cổ mà chạy
    goliok: hic
    goliok: em cứ gọi là đua em
    goliok: em có dấu tay nè
    goliok: share nhé
    Khome: nên chạy khoảng 20km là phải kiểm quân
    goliok: bác nào lấy thì qua em
    VU NGUYENANH: mấy bác giải nghĩa em mấy cái ra dấu bằng tayừng lại, chạy tiếp....
    goliok: hay để em post lên diễn đàn nhỉ
    VU NGUYENANH: ok
    Khome: thường thì chỉ có tăng tốc và giảm tốc, hàng 1, hàng 2 thui
    Khome: còn rẽ thì theo xi nhan
    Khome: bác nào hết xăng thì vỗ vỗ vào bình xăng
    Khome: ae khắc hiểu
    Khome: có điều là, mắc tè thì chưa biết chỉ vào đâu
    VU NGUYENANH: lỡ có con ruồi bâu vào, em vỗ thì sao
    goliok: Em có trả lời hầu các bác bên diễn đàn rồi ạ
    Khome: ruồi bâu thì cho nó bâu tí có sao
    goliok: Bác Vũ phổ biến cho anh em nhé
    VU NGUYENANH: thế, lâu lâu em vỗ đùi ôm em thì sao??
    goliok: Ruồi bâu thì vỗ vỗ vào mông
    VU NGUYENANH:
    Khome: vỗ đùi ôm là tín hiệu : phía trước có CA nhé
    Khome: các bác đồng ý k0?
    goliok: ậy ậy
    iphonee: bác khome dám vỗ hok?
    goliok: rủi em không có ôm thì sao
    goliok: vỗ vào đùi em đen đét à
    Khome: chắc phải thuê CA đứng suốc dọc đường quá
    goliok: thèn công en nó tưởng em khìn kiu lại thì nguy e
    goliok: haha
    goliok: như hôm vừa ra ngoài cây xăng
    goliok: bác Tuấn thấy công an
    goliok: chỉ toẹt xuống đất
    goliok: hé hé
    goliok: chú công an tưởng buôn lậu giật mình chi đây
    goliok: hên mà nó chỉ cười
    goliok: hớ hớ
    goliok: em đi ngay sau nhìn buồn cười chết đc
    tuantank: ông nào phát biểu linh tinh thế
    Mi Mi: đang mải xem cái hướng dẫn của anh Ốc đấy
    VU NGUYENANH: các bác ợ
    goliok: hơ hơ, em đấy bác Tuấn ạ, hơ hơ, hôm nay em có tên là Ốc đấy, hơ hơ
    tuantank: vì xe sau có nhìn thấy đâu
    tuantank: cảnh giác cao độ mà lại ra dấu = cách vỗ đùi ôm thì hỏng
    VU NGUYENANH: giờ tìm topic rebel cũ chả thấy đâu??kkkkkkk
    VU NGUYENANH: em có cách ra dấu mắc tè rùi mod ơi
    goliok: Em gợi ý thế này, gặp công lộ buông hai tay đầu hàng
    tuantank: lẽ ra gặp trường hợp cảnh giác cao độ thì phải ra dấu = cách vỗ mông ôm
    tuantank: như thế thì người phía sau mới nhìn thấy đc
    Khome: mà vỗ mạnh hay nhẹ?
    VU NGUYENANH: gio ngón tay giũa lên, các ngón khac gập lại
    iphonee: lỡ ôm to quá
    Khome: vỗ mạnh cho ôm la lên cũng được í nhỉ
    tuantank: vuốt 2 cái xoa 2 cái
    iphonee: vỗ hổng tới thì sao
    goliok: với tới đâu đét tới đó
    goliok: hớ hớ
    VU NGUYENANH: được ko mấy bác?
    VU NGUYENANH: gio ngón giữa lên
    thaihuu: vuốt vậy khó chịu thí mồ
    thaihuu: thà dừng xe lại, bóp
    VU NGUYENANH: là mắc tè
    Khome: được, cứ phát mạnh vào mông ôm là phía trước có CA
    goliok: dừng xe phải bóp là đúng rồi, không tắt máy à
    goliok: xe nào không có ôm xe sau toi à
    Khome: trời, đưa ngón giữa lên mấy thằng địa phương nó tưởng chửi nó thì mệt lắm
    goliok: gặp công an đồng loạt bật đèn signal ưu tiên
    goliok: vậy là hiểu à
    Khome: mắc tè là sao ta?
    Khome: chạy đêm hay mắc tè àh
    iphonee: thì giơ tay lên trời sau đó chúc xuống
    Khome: ai mà hiểu được?
    iphonee: giống như là number 1 lộn nguợc đó
    iphonee: hiểu chứ
    iphonee: rẻ bèo toàn dân thong manh
    iphonee: sao hổng hỉu
    Khome: àh, dấu hiệu đi xuống đó hả
    iphonee: ờ
    Khome: ok luôn
    iphonee: chỉ ngay chỗ đó đó
    Khome: được k0 các bác?
    goliok: Hiểu chứ bác Tú, công an nó thấy đã mô tô còn ưu tiên nó tuýt vào là biết ngay! Ok chị Phọt! Dấu BAD ha !
    Khome: chỗ đó đang khuất, chỉ k0 ai thấy
    goliok: em đồng ý, ngoại trừ việc chỉ ngay chỗ đó
    goliok: vì xế đang chạy biết chỗ đó ôm chỗ nào để chỉ
    Khome: ok, bác nào rảnh bổ sung nhá
    Khome: thêm 2 dấu : CA và đi tè
    Khome: CA là vỗ mông người ngồi sau
    Khome: đừng nói vỗ mông ôm nó mất lịch sự ra
    Khome: còn đi tè là ngón tay cái đi xuống : dấu BAD
    goliok: ok
    Khome: ok?
    VU NGUYENANH: lỡ ban đêm thì bó tay
    Khome: đêm cũng thấy mà
    Khome: chạy gần nhau thấy hết
    VU NGUYENANH: la to lên là mắc tè bố nó cho xong
    VU NGUYENANH: rách việc
    Khome: xời nhiều khi đang chạy chu5o cái nồi cơm điện đâu có nghe
    Khome: nói mắc tè k0 ai hiểu
    Khome: cuối cùng nó phải đứng lên, chi vào trym người ta mới hiểu
    VU NGUYENANH: hay là mình nối cái ống, chuền xuống ống quần, dẫn xuống mặt đường nhể?
    Khome: ôm phản lao ra biển
    goliok: Em báo cáo là đã e*** mấy cái ký hiệu bên diễn đàn, các bác thống nhất không ạ
    VU NGUYENANH: ợ
    tuantank: bị tồn trên não nhiều cũng gây ảnh hưởng
    VU NGUYENANH: heeeeee
    VU NGUYENANH: bần cùng sinh đạo tặc.........
    tuantank: thôi bác Tú ơi
    tuantank: tay phải bác vẫn còn khỏe mà
    tuantank: ko cần chúng nó giúp
    tuantank: ta tự sướng vui đi
    Khome: đấu đi tè là dấu gì vậy trời?
    tuantank: uhm
    Khome: hả Hiep?
    VU NGUYENANH: hay là lấy 2 ngón tay cung vào nhau bác?hồi bé em làm mãi
    tuantank: chỉ chỉ vào họng của xế là đi uống nước
    Khome: àh, thumb down
    tuantank: chỉ chỉ vào họng của ôm là ngược lại
    Khome: khó nhìn quá
    goliok: Thumb Down bác Tú ui
    VU NGUYENANH: chết cha
    goliok: vậy để em đổi cái khác
    Khome: giải thích vô
    VU NGUYENANH: vậy đau bụng làm saooooooooo
    Khome: nói chung thumb down là có việc cần dừng vậy thôi
    tuantank: chỉ vào mông ôm
    goliok: hê hê
    Khome: xe hư cũng vậy
    goliok: vỗ mông ôm em không có cái sign nào phù hợp
    goliok: sign ăn tát nhé
    Khome: thác Draysap not drayap
    Khome: có đi hồ Lak kon ku k0?
    VU NGUYENANH: có
    VU NGUYENANH: cưỡi voi luon
    Khome: chỉ sợ cưỡi phải con voi cái nó k0 cho xuống thì bỏ mợ
    goliok: hoặc là voi cái không cho bầy beo chạy cũng bỏ mợ, vì toàn nghe hơi đực, tưởng voi đực ra ràng
    Khome: bắt làm quản tượng luôn có mà chết
    VU NGUYENANH: tìm chỗ nào hoang so tí, chứ mấy chỗ đó, người ta đi đầy
    VU NGUYENANH: thôi em có lệnh gọi nhập ngũ rồi
    Khome: chắc phải hỏi người ở đó
    Khome: thư ký đâu? kết biên bản chưa


    được khome sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 26/06/2008
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thay lời pác CMX2502006 em xin post sơ phác họa đồ vị trí các điểm dự kiến và ăn chơi thác loạn....
    Hình ảnh: Mr CMX2502006
    Nguồn: email cuả Hena

    [​IMG]
  3. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    có cái này hay ghê, hình dung ra được đường đi thế nào ngay. Cảm ơn hai bác.
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thay lời pác Rai007, chủ nhật này pác ấy đang ở Bình Thuận nên không thể tiếp anh em chúng ta được.....cám ơn sự nhiệt tình của pác, chúng em sẽ hẹn dịp khác....thế mọi người có muốn ghé nhà em đập phá không....em chỉ có thể có một là bếp ga hai là nồi niêu chén dĩa....ba là tấm lòng em...còn lại mọi thứ mọi người tự xử....nếu đồng ý thì lên plan làm phát cho vui thì chị em phụ lữ làm công tác chuẩn bị ...mí anh giai và mấy "mẹ" lo công tác bia bọt....không thì VODKA cho nó rẻ xiền mà mau say........còn không thì cafe cà pháo bàn chuyện phượt sắp tới hen....
  5. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    anh sờ_va xung thế đi gần 400km mà anh đi trong 4 tiếng với tốc độ trung bình là 50-60k/h ..... vừa rồi đi "chỉ cu" mới đi có 80 mà pác Ốc đã la ầm ĩ là "lần tới đi phải co người dẫn đường có kinh nghiệm chút.....chứ em thấy các pác chạy ghê quá....!!!"
  7. cmx2502006

    cmx2502006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    [[​IMG]
    đường đi, điểm đến đã có. nhưng quan trọng nhất là khoản mấy giờ ngày 19 thì đoàn sẽ lên tới Dak lak.
    beo nhạy đoàn chắc trung bình 50km/h là hết chứ gì mấy bác. vì lần trước em chạy từ Quảng Ngãi lên đak lak 450km , chạy 50~70 mà từ 3h đến 13h chiều mới tới nhà đấy các bác ạ. nhưng trước đó cũng con beo này bác Sơn (rebel125)ngoài HN đã lập kỷ luật cho nó rồi chạy từ HN vào tới Huế hết 10h liên tục và hơn 700km nhưng em nghỉ nếu chạy đoàn không có tốc độ như vậy đâu.
    theo em thì từ giờ đến khi đi ACE nào làm cơ quan nhà nước thì làm cho tốt đừng xin nghỉ vớ vỉn và đến chiều thứ 6 ngày 18 xin nghỉ sớm một buổi chẵn lể sếp không cho . nếu được như vậy thì chiều đó đoàn sẽ chạy trước 200km qua ngày 19 chạy thêm 200km nữa thì sẽ khoẻ hơn cho cả người và xe
    về phần trên này thì em sẽ tranh thủ đi dạo trước một vòng những địa danh mà đoàn dự định sẽ ghé qua và sẽ lên lịch cụ thể sau khi biết được chính xác giờ giấc đoàn đến dak lak
  8. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cái ý này cũng đc hỉ.. keke.. nếu mọi ng đồng ý thì mấy ôm tre trẻ kì này ráng mà thể hiện sự đảm đang hén. (má mì thì khỏi..keke, chỉ cần chỉ tay nem ngón là okie hỉ.. hờ..hờ..). sau đó thì kiếm cái karaoke nèo đó vào hét vài bãi coi.. hơ.hơ.. lâu rùi hổng hét, ngứa ngáy tay chân wé.. khó chịu ghê..
  9. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  10. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này