1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn các Bác nhà beo về buổi tối thứ 7 hoành tá tràng, lãng mạn ( trời mưa mà , hehe) !! thích nhất là cái hương vị Sán Lùng của bác Tuấn mang đến !!
  2. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác Nam sung thật, làm phát ra Nha Trang à, sao không đi tiếp với đoàn vậy bác, hay bác thích biển hơn vậy nè. Anyway, mong gặp lại bác
    Được goliok sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/07/2008
  3. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    Có 203 người đang xem chủ đề này, trong đó có 5 thành viên
    # misa617 , CMX2502006 , iphonee , cuncon67 , HDD82 ,
    ặc.. ặc..vụ gì đây???
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, kẹt đủ thứ, gần nửa năm nay chưa chạy đâu xa, nên muốn chạy tí thôi, với lại, mê qua đường đèo Phượng Hoàng
  5. DualClyde

    DualClyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này topic buồn quá, mấy pác đi đâu hết rồi......
    Chúc sức khỏe cả nhà.
    Nhân tiện cho tớ hỏi xíu:
    - 2 cái cốp rebel = Inox giá thị trường tầm nhiêu vậy? (bữa nghe anh Bảo nói tầm 200k)
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá....ngáp cái .... các pác nhà mình đi đâu hết rồi nhẩy....giờ này vẫn còn ở vp chán.....có pác nào đi nhậu không......làm phát nhẩy .....
  7. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của bác là trưa T.7 đến Buôn Mê Thuột rồi bác phi luôn trong ngày xuống NT hay sao dzị? Tối T.7 ngủ tại NT rồi sáng CN phi theo đường 1 về SG? Ặc ặc Chạy gì mà cứ như chạy đua vậy trời.
    Bác mà máu xin nghỉ luôn ngày thứ 2 đi cho nó thong thả, nếu được vậy em xin làm 1 vé phi cùng với bác cho đỡ buồn.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ HDD :
    Vầng, trước giờ vẫn đi thế - vì thời gian khan hiếm.
    Nhưng mà, lần này khóc rồi. Xe em chắc chạy máo quá, vừ bó máy giữa đường chiều tối nay dzồi, giờ thì nó đang banh máy trong tiệm.Nhanh lắm thì đầu tuần sau mới dắt về được, may mắn lắm thì theo nhà các bác trọn tour - chứ máy mới làm thế, cho kẹo cũng chả chạy Nha Trang được - còn nếu thợ làm chậm hơn, thì ngậm ngùi hẹn lần sau. Hị hị, đen gì mà đen thế.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 07/07/2008
  9. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đèo Phượng Hoàng là con đèo nằm trên quốc lộ 26 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đăk Lăk với Khánh Hòa.
    Đèo có chiều dài 12 km, thuộc địa phận huyện M Drăk, và là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đăk Lăk. Trước đây, đây là một con đèo rất nguy hiểm, nhưng hiện tại đã được cải tạo nhiều và mở rộng tầm nhìn tại các khúc quanh.
    Trong những năm Chiến tranh Việt Nam, Quân đội Hoa Kỳ đã rải rất nhiều thuốc khai hoang ở đây khiến một thời gian rất lâu sau chiến tranh, các quả đồi vẫn trơ trụi cây cối, chỉ có cỏ ba cạnh và cỏ tranh ngút ngàn. Trong những năm gần đây nhờ, sự nỗ lực của những người dân M Drăk và ngành lâm nghiệp tỉnh, đèo đã dần xanh trở lại.
    Chính trên con đèo này, trong tháng 3 năm 1975 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một chiến thắng quan trọng, đánh bại cuộc nhảy dù quy mô lớn, hòng chuẩn bị cho cuộc tái chiếm Buôn Ma Thuột của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, khiến phía Việt Nam Cộng hòa phải rời bỏ Tây Nguyên, tháo chạy về đồng bằng và dẫn đến thất bại hoàn toàn.
    [​IMG]
    Bác Nam qua đây mấy lần rồi?
    --
    Thành thật chia buồn cùng bác, bác chạy gì mà "máu" thế, bác cứ đi, không thì la cà chung với ace nào đấy, chứ không lại thiếu chiến hữu thì buồn, nhỉ
    Được goliok sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 07/07/2008
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Hiệp :
    Lối đó đi qua mấy lần, nhưng chạy xe máy mới có 1 lần - hồi còn chưa có CD.
    Mà bây giờ xe tèo rồi, mới vừa xe ôm từ tiệm về nhà đây.Đen, nhưng vẫn may, chứ bó máy ở đâu đó trên QL14 hoặc trên đường 26, còn tèo nặng nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này