1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn, mần lúc chạy xe
    Chứ ai ngồi dưới gốc me uống trà
    Tếu thật, nhà bác Thái Hòa
    Chắc bác í tính chọc bà Y-Phôn
  2. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    thaihoa hỡi thaihoa ơi
    làm thơ là để cho người đọc chơi
    chứ làm chỉ để mình thôi
    thì đi nhảy múa sướng đời hơn không...
    gốc me trà đá? chơi ngông
    làm vài chai rượu má hồng xinh tươi
    phê phê ta lại chọc cười
    moto ta lại cưỡi đời xông xênh...
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mụ Phọt, đây box moto
    Phải nhét Steed, Shadow nhiều vào
    Hoặc không, thì nhét cào cào
    GoldWind, Hornet chạy vào chạy ra
    Thêm mấy cái Hayabusa
    CBR nữa, hoặc là CB
  4. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Moá ơi! e nổi da gà bắn lông zịt với iphonee bà bà và tunbocd tiền bối rùi xin lỗi chịu hết nổi, y học bó tá lả
  5. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hihihi.. thui, phọt dừng tại đây
    kẻo 777 lại ngây người nhìn
    để cho tất cả bình yên
    ko rồi lại loạn rất phiền rebel...
  6. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, tới 777 bị bắn rồi!
    Ko biết khi nào tới lượt mình đây!
    Làm gương nhé, ai chọc mợ ai phịt là chít với mẹ nghen các cưng!
  7. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em chào bác Nam. Từ hôm đi xơi dế đến nay em cứ mong bác vào nhà Beo vui chơi tí. Hôm nay thì bác đã xuất hiện, tung chưởng ko kịp đỡ. Ah quên, chị Phôn vẫn đang đỡ :D.
    Xin phép cả nhà cho em thổi tí gió biển vào cho nhà mình mát mẻ nhé. Nhà lá rung rinh mát nhắm rùi nhưng em cứ muốn nó ***g lộng cơ. Hẹ hẹ.
    Đến với Hà Tiên ?" miền đất mát lành đậm chất thơ ca.
    Đường đi: 6g đi, khoảng 4g chiều đến (đi ô tưa và đã tính giờ ăn sáng, trưa).
    Series biển:
    - Sáng:
    Xin cám ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
    Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì ..
    - Trưa:
    f Sóng nhấp nhô ngoài xa, biển trưa lấp lánh
    f Hờ hờ, cái tấm này cướp mất của em 10p ngủ trưa, áo quần ẩm ướt.
    - Chiều:
    - Hoàng hun:
    I remember sunsets on fire- Nights of endless passion burning with desire - I close my eyes and I can see your smile - Sky is clear, the ocean blue ...
    Riêng anh T (giờ đã thành lão tăng điềm đạm mắt hay nhìn xa xăm) thì sẽ ngâm nga những câu khác:
    Tuan Tank: chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển
    Tuan Tank: nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
    Tuan Tank: kiên giang mình đẹp làm sao
    f Chắc em sắp nộp đơn xin gia nhập Tuan Tank?Ts Fan Club mọi người ạ. :?>
    Đi đâu xa em vẫn nhớ về nhà:

    Í lộn, viết lại:
    Ở HT có rất nhiều quả núi thấp (đồi?) như thế này:
    Chùa Hang, nằm ngay bên bờ chỗ hòn Phụ Tử. Nhắc đến đau lòng quá đi mất. 2 cái máy ảnh hết pin. Thế là em chả có tấm nào về cảnh biển tuyệt đẹp ở đấy. Ko có ảnh cái tảng đá chơ vơ còn lại, ko có ảnh giếng tiên trong động ngoài biển ?" nơi những ngư dân vẫn kính cẩn thỉnh nước về, nơi đàn ông 7 hớp đàn bà 9 hớp uống rồi thì thầm ước nguyện (thường là những ước mơ ko thành hiện thực). O(
    f Cháu này tên là tôm tích (tít?) ?" 25k/kg. Rẻ ặc. Nhưng ăn nó cũng ngang với bóc vảy 1 con rồng con. Hic hic.
    Chùa Tam Bảo thì phải ?" nơi Mạc Cửu xây cho thân mẫu tu. Ông đã qua Xiêm mới tìm lại được bà lưu lạc bên ấy.
    Cửa khẩu Xà Xía. Nơi này hồi xưa em đi ăn thôi nôi cháu Mỹ Thuận, ghé qua thăm thì trông cũng chẳng khá hơn Hoa Lư nhà mình đã đi là mấy. 1 phòng nhỏ dăm người ngồi, 1 cái bảng xanh sơn chữ trắng và 1 cây barie. Hết.
    Hình như mình thỏa thuận xong được cột mốc nào thì thở phào cột mốc ấy. Rồi vui mừng tự xây cất hoành tráng, đánh dấu cho rõ ràng.
    Núi Đá Dựng là 1 quả núi đá vôi mát mẻ và đẹp đẽ, cách cửa khẩu khoảng 2km. Trong núi có rất nhiều hang hốc đủ kiểu, nhũ đá nung ninh nấp nánh. Em chỉ tò tò đi theo cầu thang, k lượn lung tung mà cũng mất hơn 1 tiếng mới xong 1 vòng núi. Xong thì về chiều ra tắm biển mà đôi chân cứ nhũn ra như con giun. Hic hic.
    Nhìn từ trên cao thấy ruộng đồng như những ô kẻ xanh chói mắt. Nhiều khả năng đây là ảnh chụp đất CPC :D, vì cứ đi theo cái vòng quanh núi thì chả rõ mình đang quay về hướng nào.
    Thạch Động ?" nơi ?ocha nội? đại bàng đem giấu công chúa. Ở Hà Tiên này có người Hoa di cư, người Khmer (e hèm) chắc là dân bản địa. Ng ta bảo Thạch Sanh người CPC, Lý Thông người Hoa. Thế công chúa là người gì các bác nhỉ? Mẹ em cứ bảo: ?oĐào đâu ra công chúa gần đây mà tha đến chứ!? Keke.
    Đây là cái đầu hay cái mỏ gì đấy của chàng đại bàng hào hoa, yêu cái đẹp:
    f Cổng 1 ngôi chùa Khmer. Cầu kỳ quá các bác nhỉ?
    f Em cún này xinh tệ. Cái lưng như thế này đã là chó Phú Quốc chưa ko biết.
    1 con đường rất đặc trưng ở HT: đường nhỏ và trơn tru, có núi có cây. Nhà cửa vừa phải.
    Buổi đêm ở biển sao bạt ngàn. Hình như hôm đó mồng 1 nên chùa Khmer gần đó có xiếc thú múa lửa. Em lọ mọ vượt những đoạn đường tối thui lui đi xem.
    Chùa ko to nhưng được trang hoàng thật rực rỡ. Tranh vẽ kín từ sàn đến trần, cả trên trần. Màu sắc chói lọi nhưng ko sến tí nào.
    f Đồng chí người Kinh, giọng tốt và hát rất hào hứng. 1 bài tiếng CPC và ?oHát về cây lúa hôm nay? ?" bài hát Kinh duy nhất trong hôm ấy. ?oĐường lớn đã mở - Đi tưới tương lai ?" Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay?. Có đúng là ?oTình yêu bắt đầu từ đôi mắt? ko mọi người nhỉ?
    Cái cô này ko gọi là đẹp nhưng có gì đó rất cuốn hút. Và duyên. Làm em ngắm mãi.
    Cuối cùng là 1 cái tranh trong phòng. Cây cầu nổi bắc qua sông giờ đã đc tháo, thay bằng 1 cây cầu bê tông.
    Tạm biệt Hà Tiên bé nhỏ và hiền hòa. Tiếc là chú ở xa quá. Chị và các cô chú nhà Beo ko năng đến thăm chú được.
    Hix ko biết bác tunbo và chị Phun đã ngừng cuộc giao tranh ác liệt từ đêm qua chưa. Em mời 2 bác cốc bia cho thấm giọng.
    @bác Rái và chị Đu Ồ yêu kiều: nhà mình vẫn mở conference thù thì tâm sự ngày đêm đấy 2 bác ơi. Ko phải im ắng đâu. 2 bác éc nick chị Phun hoặc chị Na đi rồi khi nào 8 thì 2 bác vào múa hát vui chơi nhe.
    CN này có bàn bạc về cung khủng sắp tới ko các bác? Hình như chị Na về Nha Trang iu dấu thì phải. Ko biết anh hcm về chưa. Và anh V, Sheva, chị Su, Đu Ồ, vc bác H nữa; k biết có mặt k. Đã lâu em ko thấy mặt các anh chị.
    Eo ui nếu mà trời mưa khi cắm trại thì quả là 1 cảnh tượng đáng nhớ.
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hà Tiên ơi đây, những bóng dừa xanh mát lả lơi...
    Hình đẹp quá Cà lẹt ơi. Điểm 10 cho chất lượng.
    "Nights of endless passion burning with desire" - chẹp chẹp
  9. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chẹp ... chẹp ! hình mấy tấm hình mà chảy cả nước .... bọt !!
  10. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    @út Thanh: cảnh đẹp nhỉ...quê nhà pác Khome thích thế ...ấy thế mà pác ấy giấu chẳng cho ai biết cả...hóa ra Út Thanh đi khám phá mảnh đất đã sinh ra anh Hùng của Box Ôto - xe máy.....xem thử ở đấy có gì mà anh ấy chạy cào cào ầm ầm thế kia mà em vẫn ngon giấc trưa hè ........
    "Quê hương anh nước mặn đồng chua
    Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
    Anh với tôi đôi người xa lạ
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Súng bên súng, đầu sát bên đầu
    Đên rét chung chăn thành đôi tri kỷ
    Đồng chí! "

    @TunboCD và chị phọt: nghe một người bạn kể em xin kể lại câu chuyện của 2 pác
    câu chuyện thứ 1
    anh TunboCD hỏi chị Phọt: - Từ dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7, hiễm hãy thêm từ sao cho hoàn thành 1 câu có nghĩa? Chị Phọt sau 1 hồi suy nghĩ liền trả lời: - 7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo. anh TunboCD: -Pro wá...!!!
    câu chuyện thứ 2
    Sau một mùa chứng khoán thất bại, thua lỗ nặng nề, chị Phọt và anh anh Tunbo rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , anh TunBO nói : "Phọt nhảy xuống trước đi" , chị Phọt hơi sợ nói : "thôi BO xuống trước đi" , thế là anh TunBo nhảy xuống . Anh nói vọng lên : "Phọt ơi nhảy xuống đi" , Phọt nói : "bố thằng ngu , cho mày chết" . Anh TunBO nói vọng lên : "****** biết bơi , ****** đéck sợ, ****** lên bờ thì mày chết với bố >>> Phọt chạy mất dép, anh Tunbo mất quần vì nãy nhờ chị Phọt giữ quần ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này