1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rai007

    Rai007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên chưa,vậy là ace rẻbèo có tới 2 ngôi nhà.Hồi nảy kô để ý nên wa bên kia spam rùi
    CN này e xin phép tham gia với các ACE đến khoảng 2h là phải đua về để đi làm.pác Real cố gắng CN này có đồng phục lun nha để đội hình nó hoành tráng chút,chúc mừng tân gia..1.2.3 dzo
  2. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...cái vụ dế mèn phiêu lưu ký này...chắc mình không thể bỏ qua được rồi...kỳ này cố gắng.......dế mèn, chuột đồng, rắn rết ......thu xếp một chuyến thôi....
    Được surazu sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/06/2008
    Được surazu sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/06/2008
  3. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    thấy pác SUZARU thập thò....tình hình tuần này pác có đi không...em đề nghị điểm danh các xế cái...chứ các pác cứ im im thế này em hãi quá....ai không đi la lên ... để gia chủ còn nắm tình hình ....số người
    1)pác Misa
    2)pác BX Tiến
    3)pác HCMreal
    4)pác Dung
    5)pác Luân Đu Ồ
    6)pác Rai 007
    7)pác Phương (có bx ko thía...nếu không thì xuống cùng xuất phát với anh em)
    8)pác Goliok
    9)pác Trác (pác trốn đâu rồi....pác có đi không pác ơi....?)
    10)pác Husky ( đi nhé....đừng đá phút 89 là em đỡ không nổi đâu)
    11)pác TuánTANK
    12)hena
    .......còn thiếu pác nào la lên dùm em một tiếng nha...mà các pác đừng chơi phút 89 nha..em trở tay không kịp.....kì nạy hội chị em phụ nữ đã chỉ thị là thiếu một người không chở ôm là các ôm đồng lọat về đấy ...tình hình là tầm 8,9 ôm.....căng đấy
  4. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    LỘC NINH DU KÝ HÌNH
    CHƯƠNG 2 : HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ TÌM ĐƯỜNG ĂN TRƯA
    Sau một thời gian dài chờ đợi cô út tháo răng, chờ đợi các ôm khác gội đầu, các cậu xế cũng sắm được một ít cóoc xê và băng vệ sinh. Cũng là lúc gặp được một cơ sở nằm vùng của đồng chí trưởng đoàn. Sau một hồi hội ý, tất cả nhất trí đi tìm ăn thịt rừng, sản phẩm chính hãng luôn. Tuy thấy nói là ở hơi xa đấy, cách nhiều con dao quăng, nhưng thèm là máu thôi. Thế là lại phi đi trong gió và ...đói, ...
    [​IMG]
    Dù có phải lên dốc... cũng phải kéo thôi...
    [​IMG]
    Dù đường có thênh thang và cảnh trí có đẹp đến đâu... cũng chưa cần ngắm
    [​IMG]
    Hay đường có hẹp hơn... cũng chẳng đáng quan tâm
    [​IMG]
    Chẳng sao cả, với chúng ta, phi thêm hơn chục con dao quăng mà được ăn ngon là chuyện nhỏ...
    [​IMG]
    .... còn tiếp ....
  5. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    và ...tiếp tục phi đi , dù đói nhưng nhìn mặt ai cũng hớn hở (cứ nhìn cu Sheva thì biết ). Ai cũng tưởng tượng đến to cả mũi về món thịt heo rừng nướng chả thơm phưng phức mà hậu quả của mùi khói và mỡ có thể dẫn đến... viêm xoang. Tưởng tượng đến khi nước dãi ướt hết cả ngực áo về món thịt cầy hấp ngọt lịm vị núi rừng mà mới cắn phập một cái, nước miếng đã ...phọt toé vào mặt thằng đối diện...
    [​IMG]
    Đường đi có cả máy cầy
    Điều đo (đó) chứng tỏ thịt cây (cầy) rất nhiều...​
    Hì hì... em hứng quá phọt ra thơ con cóc của bút tre một tý
    [​IMG]
    Thôi, lãng mạn vừa thôi, lạc mịa nó đường bây giờ, để hỏi đường cái đã....
    [​IMG]
    "Kìa các bác, đi đường này kia mà, đói quá hay sao mà cứ theo cái xe chở bắp thế..."
    [​IMG]
    Sau một hồi lấy đói đo đường, cuối cùng thì cũng đến nơi, cả đoàn chờ đợi để hỏi gia chủ có thịt rừng không đã...
    [​IMG]
    Tội nghiệp những đôi chân run phải xoạc thật rộng mới đỡ được mụ Béo và cái bụng rỗng
    [​IMG]
    .... còn tiếp ....
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    @bác Bình: Bác có tính sắm Mũ Bảo Hiểm cho em ko đấy? Nếu ko em tự sắm à nha!
  7. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    Những cặp mắt tuy đã mờ vì đói nhưng vẫn hau háu nhìn sang như muốn nuốt tất cả những gì có thể, thậm chí những thứ chửa cần ...cạo lông
    [​IMG]
    "Các bác ui, nhà cháu chỉ còn con cầy 2 ký, từng này bác thì không đủ đâu. Mấy lại các bác đông như bầy xxx thế này thì cái lều nhà cháu sao chứa nổi!!!???"...
    Hỡi ơi bao nhiêu nhiệt huyết, mong chờ còn đâu nữa... thôi thì làm điếu thuốc cầm hơi vậy. Chẳng lẽ lại đốt nhà nó. Mịa... thịt cầy với chả thịt kiếc, đã đói lại càng thêm treo mõm...

    [​IMG]
    "Thôi cứ làm thịt con cầy đi, để chúng tao mang ra thị trấn ăn"
    "Dạ...! nhà cháu biết cái Nhà hàng sang nhất thị trấn rồi, các bác cứ chạy ra thị trấn trước, lát nữa nhà cháu mang ra..."
    Híc,... nhà thằng này được, cũng biết bơm đểu đây...
    Thế là lại một lần nữa lê những cái bụng rỗng ra thị trấn... Nhưng bây giờ thì còn tâm trí đâu mà giữ vững kỷ luật để thành hàng với lối...

    [​IMG]
    "Mịa... cái thằng này, sao chú ngoắc vào anh"
    "Ối, ối... em đói quá nên mờ mắt, run tay thôi..."

    [​IMG]
    Thậm chí, hình như trong đoàn có tên đói quá bị xỉu nhưng cả bọn cũng chẳng có đứa nào còn hơi sức để làm... hô hấp nhân tạo, đành phải túm tụm để dìu nhau....
    [​IMG]
    .... còn tiếp ....
  8. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    Đây rồi, xuống khỏi con dốc này là sẽ về thị trấn, cũng là dịp cho bàn tay phải đang run được giải lao vì không còn phải kéo ga. Con dốc xuống vừa lượn cua tuy đẹp nhưng anh em cũng phải cẩn thận, nghiêng người cua vừa vừa thôi chứ nếu xoè bây giờ thì dậy làm sao nổi
    [​IMG]
    Cuối cùng lại về được đến thị trấn, cái "Nhà hàng sang nhất" ấy lại nằm đối diện ngay chỗ đợi ôm Sờ Ca Lét làm răng.... Hô hô, thế mới hài, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
    [​IMG]
    Cũng cố gắng sắp xếp cho có hàng có lối,... mình là người của tổ chức mà
    [​IMG]
    Để các em Beo và Lạc Đà đìu hiu ở ngoài, chúng tớ phải làm to những khúc dồi cho bộ lòng của chúng tớ đã...
    [​IMG]
    Và ... nhanh chóng tranh nhau chiếm những chỗ ngồi tốt nhất, đảm bảo tầm quan sát của đèn pha và tầm với của cần cẩu đạt hiệu quả nhất.... Đây là những gương mặt thì méo vì món mầm đá...
    [​IMG]
    Ấy vậy mà còn có ôm nhí nhảnh, đủ sức lượn một vòng và dừng xem cái gì đây nhỉ??? À, đang xem và chụp hình các bình rượu thuốc ngâm các loại "súng" của thú rừng. Ây a, chưa chồng mà lo lắng gì sớm thế không biết? Kinh quá, kinh quá...
    [​IMG]
    A ha!... Cơm mang lên đây rồi, kính các bác cho em tạm nghỉ xơi bữa mầm đá này đã không tụi thuồng luồng kia nó xơi hết mất của em.....
    .... Hết chương 2, còn tiếp chương 3....
  9. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  10. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cho em đặt cục gạch đi cafe buổi sáng, còn Củ Chi thì không được rùi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này