1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hơ hơ tớ đi về có thơ đây, thơ lượm dọc đường, các bác đọc chơi nhé.
    Trời thì đang nắng chang chang
    Cơn mưa ập xuống chuyển sang tối mù

    Mưa!
    Mưa từ trên trời mưa xuống, mưa từ dưới đất mưa lên. Mưa quất rát rạt vào mũ bảo hiểm, mưa như muốn trôi cả bánh xe... Kệ, dù cho mưa có trôi cả dãy Trường Sơn chúng tôi cũng phải về đến SG trong ngày.
    Nước ở đâu ra mà nhiều thế, chạy qua đọan đường khô 1 tí rồi mưa lại đổ xuống sầm sập, có cảm giác như mình đi đến đâu là mưa theo đến đó. Nước ở trong thấm ra hay nước ở ngòai thấm vào, cũng chẳng biết nữa, tôi lẩm nhẩm trong đầu 1 câu nhạc chế : "Anh ơi quần anh ướt rồi đó, ướt cả quần trong lần quần ngòai".
    Nhưng mà không sao, có câu
    Mưa rơi ướt áo ướt quần
    Làm sao ướt được tinh thần dân chơi.
    Và thế là sau khi chạy xe đêm tóet mắt, tóet cả đít, khi đồng hồ còn cách 15 phút đến 23h, tôi đã có thể thốt lên : Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây!
    Nhẹ nhõm...
    Thế nhưng chả nhẹ nhõm nổi khi 9h30 sáng hôm sau nghe bạn báo tin xăng lên giá 19k/lít.
    Huhu, vậy là có thể nói đây là chuyến đi chót chúng tôi có thể mua được xăng với "giá rẻ" 14.500đ/lít.
    (trích Blog khome)


    được khome sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/07/2008
  2. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hahhaa,
    Tấm này đầy chất nghệ thuật, bác Cún heng.
    Tấm này bác Thịnh tóc dài được phong là người lịch sự nhất (có mình bác ấy bận ....quần)
    Ô.. lêu... ô ... lếu .... lêu....
    Líu.u..iu.. .... ô..ô... lều lều....!!!
  3. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hihi.. kì này.. hình và tường thuật chắc phải mấy ngày mới hết nhỉ..
    @khome: viêt văn hay lắm.. 10điểm
    @cún: chụp đc tấm hình đẹp thế.. tấm đầu tiên ý.. nhìn rất phê..đúng chất dân phượt.. và... đẹp.. hic..
    sao yêu thế nhưng cung đường thơ mộng..
    lấy mồ hôi.. và cả nước mắt luôn..
    cả những niềm vui và những nỗi buồn phiền
    những rắc rối.. những hạnh phúc.... òa lên ... kết nhịp..
    hớ.hớ..
    giờ mới bắt đầu tường thuật từ đầu nà.. mấy ng post hok có trước sau giề cả..
    bắt đầu tụ họp ra xe để đi..(vì là thủ quỹ, nên mải xiết tiền ng khác.. vì vậy nên hok thể chụp đc đầy đủ.. thông cảm)
    [​IMG]
    Lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (hic. đi ăn cơm đã.. lát lên sửa chèn vào thêm.. )
  4. bluestarzzz

    bluestarzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, một chuyến đi đầy ấn tượng, cảm giác kg thể nào tả được chỉ có thể cảm nhận thôi
    Tạm biệt Tây nguyên nghĩa tình, ace ta đã trở về nhà ... là lá la ... là lá là ... là lá la ...
  5. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tới ngày hôm nay , em cũng không nghĩ mình là đã về tới nhà gặp vợ của em. Hôm qua em ăn đã ăn phải cơn mưa mà từ thuở còn nhỏ tới giờ em chứng kiến lần đầu tiên , mưa như là chưa bao giờ được mưa , mưa thêm gió lớn . Đại lộ Bình Dương rộng thênh thang ấy mà biến thành một con sông thực sự , lại thêm xe em hết xăng và bị bể bạc đạn bánh sau nữa . Mấy anh em 67 cùng dìu em và Vũ chạy về đi qua đoạn nuôi gà của Phú Giáo ( ổ gà quá trời luôn , mà gà này chắc là gà Tây ) chạy 21 km thôi mà trong bụng em cứ cầu Sở Sao ơi mày ở đâu . Em nhớ cái cảnh anh em trú mưa , bụng đói meo , rồi dìu nhau chạy tốc độ 20 cấy chuối một giờ để tránh ổ gà mà nghĩ thật là tình cảm dạt dào. Lúc có bác 67 bị chết máy khi qua " con sông Bình Dương " thì em ko thể dừng lại được vì xe em hết xăng đang chạy cố tới cây xăng , nhưng tụi nó đóng cửa hết vì mưa lớn quá . Em ráng lết tới ngay ngã tư nhà rồi đứng lại đón mấy bác , nhưng ko thấy ai qua chắc là trú mưa hết rồi . Về đến nhà chưa hết hoàn hồn thì biết vì mưa lớn quá và cái nhà bên cạnh nó xây nhà sao mà bịt kín cái ống xả nước mưa nhà em , nước tràn hết vào nhà chạm điện cháy toàn bộ hệ thống CB nhà em . Thật là cơn mưa để đời .

    Nhưng thật là chuyến đi nhiều cảm xúc , tối hôm đốt lửa trại lần đầu tiên trong đời lại thêm cái món rượu cần nữa . Tới hôm nay em hoàn toàn bái phục món rượu cần Tây Nguyên , chắc trước giờ chỉ uống toàn rượu cần kém chất lượng nên em hơi khinh thường nó . Em uống cho cả đống như cái hủ chìm. Lúc đi kiếm củi đốt lửa làm sao ấy mà sáng hôm sau người em toàn vết thương. Bị cái men say núi rừng nó đập tan nát , quậy như một con thú hoang . Tối hôm đó không biết em đã làm gì nữa , sáng ngày hôm sau em chả nhớ gì cả . Nghe mọi người kể lại em mới mang máng nhớ lại là mình đã làm gì . Thật là bậy bạ hết sức . . Tối hôm đó em lỡ lời có đụng chạm gì ai mong mấy bác bỏ qua cho thằng em này , em cũng xin lỗi mấy bác 67 , bác Tú khi phải chứng kiến thằng em nó bị khìn khìn như thế này . Thật là xấu hổ . Một lần nữa gởi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trong đêm hôm ấy .
    @ Tịch tà : Cám ơn bạn đã kiềm mình lại lúc mình không còn tỉnh táo nữa , tối hôm đó nhiều điều vui quá nhỉ , bạn ăn hết cả nồi cháo ấy . Còn cái hiện tượng lửa cháy như thế nào và cái ánh sáng kỳ lạ ấy chắc chỉ có tớ và cậu biết thôi đừng kể ai . Coi chừng người ta bắt hai đứa vào Biên Hòa hết ấy . Lúc anh em mình nói chuyện ấy thằng cu Ốc nó sợ quá chạy vào trong ko dám ra nữa tội nghiệp thằng em nó sợ ma như anh mày đây .
  6. bluestarzzz

    bluestarzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  7. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Quỹ ăn chơi
    A: THU:
    1. thu trong ngày 18.7.2008_ 37người X 300.000đ = 11.100.000đ
    2. CMX ủng hộ: 1.000.000đ
    3. thu buổi tối 19.7. 2008 (PBN và bạn) 2 X 100.000đ = 200.000đ
    4. thu buổi trưa 20.7. 2008 _ 18 X 50.000đ = 900.000đ
    TỔNG CỘNG THU: 13.200.000Đ
    B. CHI:
    1. mua đồ ăn mang theo (Đứcclezzz) :
    a. Bánh mỳ sandwich: (3bịch) : 105.000đ
    b. chả lụa (1kg) 140.000đ
    c. chà bông (200g) 50.000đ
    2. Phọt:
    a. khăn lạnh: 55.000đ
    b. cơm cháy : 6kg X 65.000đ = 390.000đ
    c. rau câu : 2kg X 25.000đ = 50.000đ
    d. Khô bò : 1kg X 170.000đ = 170.000đ
    3. uống cafe ở Mật ngọt trứơc khi khởi hành: 292.000đ
    4. ăn cháo gà ở Đồng Xoài : 740.000đ
    5. Ăn phở và cafe ở Đăknong: 220.000đ
    6. Ngủ đêm ở Gia Nghĩa: 1.865.000đ
    7. đốt lửa trại, phòng : 5.094.000đ
    8. phụ cơm trưa với ace đaklak : 2.000.000đ
    9. Ăn sáng ở BMT trước khi về SG : 273.000đ
    10. Cafe ở BMT trươc khi về SG: 779.000đ
    11. uống nước chỗ sửa xe goliok: 122.000đ
    12. ăn trưa tại Gia Nghĩa: 1.180.000đ
    TỔNG CỘNG CHI: 13.525.000đ
    TỔNG THU: 13.200.000Đ - TỔNG CHI : 13.525.000đ = - 325.000Đ

    hu..hu.. thâm quỹ.. giờ sao????
    vì các hóa đơn nhiều và hơi xấu, nên phọt ko post lên dd, có ai thắc mắc thì gặp phọt hén.. hic.hic.. post lên tốn đất dd quá..

    bài sau sẽ là bài tổng kết từ thiện.. hìhì..
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/07/2008
  8. honda67sg

    honda67sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hình thì nhiều nhưng chắc vài ngày mới post hết được, đi có 1,5 ngày mà về tới việc nó tràn lên tới cổ luôn.
    chúc mừng tất cả ace đã tham gia tour ĐakLak
    và sáng nay ai cũng đi làm cả
    pác Quốc đâu nhỉ:
    còn pác Tăng đang tơ tưởng tới em sami thì phải
    chắc mai mới post hình được, hãy đợi đấy
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Các bác ăn trưa ở Gia Nghĩa có ăn món gà chiên nổi tiếng của vùng này tại quán Tân Tân k vậy Phải nói món gà này ngon tuyệt, nhắc tới là nước miếng chảy tè lè
  10. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    còn đây là quỹ từ thiện nhận từ ace rẻ bèo và mtsg
    1. Khome: 100.000đ
    2. iphonee: 100.000đ
    3. Vietxom: 100.000đ
    4. tuantank: 150.000đ
    5. bluestarzzz: 100.000đ
    6. AnhVu: 100.000đ
    7. Scarlet cloud: 100.000đ
    8. sheva: 100.000đ
    9.bxtien: 100.000đ
    10. hena: 100.000đ
    11.goliok: 150.000đ
    12. Thúy Hằng: 50.000đ
    13. Thu Hằng: 50.000đ
    14. Dongvechai: 1.000.000đ
    15. Dual Clyde: 100.000đ
    16. Surazu: 100.000đ
    17. TunboCD: 100.000đ
    18. HCM real: 200.000đ
    19. phambienngoc: 100.000đ
    20. Mykhorebel: 200.000đ
    21. Dungrebao: 100.000đ
    22. Cmx: 500.000đ
    23. tungpho: 200.000đ
    24. seenade: 100.000đ
    25. Khanh919: 500.000đ
    26. HDD82: 100.000đ
    27. Rock_opera: 100.000đ
    28. lovelessrockman: 100.000đ
    29. Viethorse: 100.000đ
    30. Ringle: 500.000đ
    31. M.Mẫn: 100.000đ
    32. Mỹ Chi: 100.000đ
    TỔNG CỘNG: 5.600.000Đ
    TẤT CẢ ĐÃ ĐƯỢC GIAO CHO BÁC THẮNG (honda67sg)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này