1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Có 12 người đang xem chủ đề này, trong đó có 5 thành viên
    Ringle , lovelessrockman , goliok , iphonee , tuanmapnt

    Toàn những gương mặt mốc
    Rebel Sài Gòn, trưởng thành từ những chuyến đi.
  2. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tây nó đồn là có một cô gái dân tộc Lào ở khu vực Bản Đôn chuẩn bị vác bụng bầu đi tìm "con thú hoang" để .......... đòi cha cho con đó. Ai biểu coi thường rượu cần .
  3. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Rebel có 1 chuyến đi "cọ xát" tuyệt vời!!!
    Chúc mừng mọi người đều vui vẻ!!!
    Sheva , Không có gì đâu. Anh em ai cũng hiểu và thông cảm thôi.
    Chứ có ai mà nhậu ko say đâu!!!
    Hy vọng mình gặp được người nhậu không say!!!! hahhaha....
    Mọi người về nhà an toàn là tốt đẹp rùi, hahahaha...
  4. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Ở cung ấy, tôi đã thấy, trong một chuyến đi,
    Có hai người, chỉ có hai người, trên xe, ứ ư ừ
    Họ đã ướt, qua trận mưa, qua trận bão giông
    Nhưng hai người, vẫn an toàn, không sao, ứ ư ừ
    Ở cung ấy, đàn xe máy nhởn nhơ quanh đèo
    Một chiếc dẫn đầu, một bọc hậu, yên tâm
    Ở cung ấy, họ đã có một chuyến đi dài
    Ai lười cũng có một người đưa đi
    Khi rung lên vài lần côn đã thấy đong đầy hồn người ... lái Mô Tô
    Ơi Mô (ồ) Tô, những rừng cây ngon núi vang tiếng gầm, Mô (ồ) Tô
    Ai, yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi phượt cùng Mô (ồ) Tô
    Ai yêu Mô Tô không sợ cô đơn; không đoàn, không vui
    Ai đi Mô Tô chợt thấy nao lòng
    Vì một chiếc xe ... chết Ai (ái ai) Xi (IC)
    @ACE: Chuyến đi thật vui và thật đã, cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người trên từng cây số đường xa. Em mong sẽ lại nhanh nhanh phục hồi nhân phẩm cho em nó để cùng tham gia chuyến đi khác cùng ACE. Mừng vì tất cả đã có mặt tại SG ô kề.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Post thêm hình lên đi, Ốc ơi
  6. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có nhạc sĩ nào ko!
    Vào chế bài này đi, khi nào đi phượt ta lại làm cái nữa nhỉ!
    Hay đấy Ốc àh!
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ơ...anh khoa không nhận ra điệu nhạc àh ... "....ở nơi ấy..tôi đã thấy...trên ngọn núi cao.....lalalala" .....nhạc sĩ phổ nhạc rồi anh ạh....cứ thế anh em mình tập tành ...rồi hát thôi.....
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Giao lưu với mấy bác 67 và Rebel thấy các bác vui thật. Em cũng kg biết đâu là 67 đâu là Rebel nhưng tất cả đều vui.
  9. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ốc lên kế hoạch chính sửa từ ngữ cùng Hena cho hay nhé!
    Khi đi chơi xa in ra mang theo hát cho nó hoành tráng e nhé!
    Chứ a thì cũng ko thuộc lời bài này lắm, mặc dù biết hát đấy, hay nữa là khác !
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, tuy Nút ko được giao lưu, múa lửa với anh em nhà Rẻ Bèo đêm19/7 , nhưng cũng được tay bắt mặt mừng với vài người đồng hương "khốn nạn" nên cũng có cảm giác vui lây với cái vui của anh em RB .
    Cám ơn anh em nhà 67 và RB đã tổ chức 1 chuyến đi thật vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này