1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    chiều nay lang thang trên mạng....lụm lặt được tấm hình thằng em choáng quá đi mất ... đến phát khóc các pác àh ..... tấm hình "người đẹp và xe" các pác nghĩ có nên post qua topic "Người đẹp và xe " của BOX oto - xe máy không?
    đây ạh...em mời các pác xơi ..... con xe này quả cũng 10000cc chứ chẳng chơi...
    [​IMG]
    @all: em wên nói là cái mẹc cô gái này em thấy wen wen mà không nhớ là đã gặp ở đâu pác nào biết nhắc hộ em cái...em thấy wen lắm .... giống thành viên trong nhóm mình lắm !!!
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/06/2008
  2. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  3. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    MỤC 2 : BĂNG SANG HỒ ĐÁ...
    Rừng cao su lại tiếp nối rừng cao su..., tất cả băng ngang rừng cao su để sang Hồ Đá
    [​IMG]
    Lại là rừng cao su... Ơ, nhưng sao lại đứng lại, tụ tập thế nhỉ???...
    ...Ồ! Cứ tưởng lạc đường, hoá ra bọn này dừng lại để làm mấy kiểu ảnh để đánh dấu... Khá khen! khá khen! anh em mình cũng khôn ra phết, cũng biết đánh dấu đường như một số loài vật vẫn thường làm, chỉ có điều khác bọn chúng là chẳng lẽ mình lại đánh dấu bằng nước ... ấy.

    [​IMG]
    "Thôi đi tiếp thôi các bác ơi! Cứ kệnh dệnh như thế này thì đến nơi tối mất". Ừ... thế thì đi tiếp...
    Chỗ này mà gọi là ôm cua kể cũng ngượng mồm phải không các bác nhỉ??? Dưng mà quê em có con cáy cũng gần giống con cua nên để cho đỡ xấu hổ dứt khoát em cứ gọi cái này là ôm... cáy

    [​IMG]
    ...Chạy qua một đoạn đường đất đỏ dài khá gập ghềnh, xuống thung lũng và lên sườn đồi, nhiều ổ gà và xương sống trâu dễ làm vẹo hông các mụ Béo nhà mình. Dù khó đi nhưng chắc chắn rằng bác xế nào cũng muốn như vậy bởi vì bọn ôm không còn cách nào khác là ôm cánh xế chặt cứng, còn đôi "gắp" sau của chúng thì kẹp chặt vào hông. Ôi! ôi!... phê như con tê tê luôn... hê hê... Cũng bởi vậy mà các bác thấy đấy, tất cả bọn xế và ôm có đứa nào còn đủ tỉnh táo để chụp hình cho đoạn đường này đâu!!!???...
    Rồi đây, cũng đã đến hồ đá..., trâu bò thì vứt ngổn ngang... Phê gì thì phê cũng cần xốc lại đội hình đi chứ!!! Thế này thì sao gọi là người của tổ chức đây!!!???

    [​IMG]
    Ối giời ơi!... Sao thế nhỉ? Sao mấy đồng chí xế này ngựa thế nhỉ? Sao lần này lại nhanh nhẹn chụp được hình trước cả bọn ôm mà sao chúng cũng để yên? Thế là sao?
    [​IMG]
    .... tiếp tục ....
  4. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    Ồ không, đừng có mà mơ!... Mấy bác xế này chỉ là biết chớp thời cơ thôi, còn cao thủ về món này vẫn là bọn ôm. Bọn chúng đã chiếm được vị trí chụp hình đẹp nhất ở mũi của bến đá kia rồi mà... Thậm chí, anh chàng đô con nhất của cánh xế chúng ta ngay lập tức lại bị điều đến khu vực ấy để ...phục vụ tận tình cho chị em
    [​IMG]
    Do biết không thể tranh giành với bọn ôm lắm mưu và nhiều trước, một vài lão xế cám cảnh, ưu tư ngồi giả vờ ... câu tôm
    [​IMG]
    Hay tranh thủ lúc bọn ôm đang hào hứng chụp hình thì có lão xế định ... ngồi xuống để... "giảm áp" một phát, nhưng bị cánh "phóng viên" chộp được nên chỉ biết cười trừ... "Xin lỗi, nhưng mình đã kịp show "hàng nóng" đâu!"
    [​IMG]
    Một vài đồng chi xế hy sinh, xé lẻ đội hình của bọn ôm để các đồng chí xế khác tranh thủ hoạt động...
    Và một trong những sự hy sinh ấy là đây : Sự hy sinh của chú Hena. Bọn anh đề nghị chú cứ giữ bà chị Y Phọt thế này thật lâu để cho ông Khome, ông Tuấn hay ông Vũ làm được những gì các ông ấy muốn...

    [​IMG]
    Nhưng gì thì gì, khu vực này cũng còn nhiều bom mìn nguy hiểm lắm, các xế cũng đừng có mà đi một mình quá xa.
    Ấy nhắc vậy rồi mà vẫn có đồng chí không tuân thủ suýt vướng mìn lá. Cũng may mà còn chưa sao... Thôi, rút kinh nghiệm!

    [​IMG]
    .... còn tiếp ....
  5. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    Trong khi cả bọn đang hả hê, leng keng chạy mỗi người một nẻo để tranh thủ hít không khí trong lành... Thì ôi giời ời ạ, các đồng chí nằm vùng ở đây phải gọi là quá chu đáo : "Các bác ơi, nghỉ tranh thủ làm tí ti cho hoà quyện cùng đất trời nào!"
    [​IMG]
    Ấy vậy mà khi tìm được cả bọn về tụ tập thì trời cũng sâm sẩm tối. "Tất cả quây quần vào đây nào!" ... Eo ôi, ... híc ... cả bọn nhìn nhau, bọn ôm đỏ hết cả lưng trong chiều trạng vạng... gần như mỗi đứa chỉ mang có mỗi cái quần, lại bụi bặm thế này mà bắt cởi ra để quây thì thế nào nhỉ!?... Ồ không, ai lại hiểu thế thế mất lịch sự quá, chỉ đơn giản là ngồi tập trung theo vòng tròn thôi mà.
    [​IMG]
    Rót bia ra thôi!... Và đây là kỹ thuật rót bia mới... Mịa! Ngồi rót bia kiểu này thì các bà, các cô đã rót bao thế kỷ nay rồi... Thế mà cũng tinh tướng gọi là kỹ thuật mới.
    [​IMG]
    Ấy vậy mà cũng có rất nhiều cặp mắt tò mò, không biết đang học kỹ thuật rót bia mới, hay thèm thuồng, hay nhìn để tưởng tượng, liên hệ với một hiện tượng "tự nhiên" nhỉ!?
    [​IMG]
    Rồi cũng đến lúc tất cả cùng nâng bát... Một... hai... ba... Dô!
    [​IMG]
    .... còn tiếp ....
  6. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    Và ... dô!
    [​IMG]
    Đã bắt đầu ... liêng ... biêng....
    [​IMG]
    Cởi áo để thi khả năng trình diễn : "Các bác xem chúng tớ có giống các vị la hán ở chùa Tây Phương không !?...."
    [​IMG]
    "Đến lượt anh với chú rồi đấy!..."
    [​IMG]
    "Thôi uống vừa thôi, còn chặng ra tối mù đấy, kết thúc đi thôi!" ... Tất cả dường như còn lưu luyến...
    [​IMG]
  7. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... tiếp ....
    "Chuẩn bị, kiểm tra đèn đóm cho quãng đường về nào. Nhớ đi theo hàng 1 và cách đều đấy nhé"
    [​IMG]
    "Em xong xuôi, gọn gàng rồi các bác, chúng ta đi thôi!"
    [​IMG]
    Và lên đường trở về, tối mò và gập ghềnh như thế này thì đố đứa nào chụp ảnh được đấy???
    Ấy vậy mà ra khỏi rừng cao su em cũng tranh thủ làm được tấm chờ đợi để gom đội hình...

    [​IMG]
    Gần 1 giờ đồng hồ chạy ra đã làm vã hết hơi bia, thấy đói ngay, nhận phòng nghỉ và tranh thủ tắm táp rồi lại kéo nhau đi bổ sung lương thực thực phẩm, lần này mới gọi là ăn.
    Mọi thứ đồ ăn đã sẵn sàng nhưng muốn ăn cũng phải keng một phát cho nó khí thế chứ, bà con xung quanh đang nhìn vào nếu không làm tí họ lại bảo mấy thằng cưỡi trâu bò thế kia mà lại chỉ húc đầu vào xơi thôi thì ngượng chết!...
    [​IMG]
    Thôi, chụp ảnh thế thôi còn ăn chứ, mình đói lắm rồi! Với lại chụp suốt cảnh ăn nhậu thế này thì chẳng có vẻ an toàn với dân đi môtô cả.
    Xin phép các bác, em thấy mấy đĩa mì xào em kêu ra chưa kịp ăn mà còn đứng đây ảnh với ọt bọn chúng ăn gần hết của em rồi...
    Hẹn các bác trong hành trình ngày mai...[/b]
    .... Hết chương 3, còn tiếp chương 4 ....[/b]
  8. anhvu1982

    anhvu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.sao lại để trôi xuống trang 2 thế này.
    Kế hoạch sơ bộ như này: khoảng 11h các bác đến điểm hẹn.khoảng 11h30, mình đến khu du lịch sinh thái CC.nó đây:
    [​IMG]
    Mình sẽ chơi bời, ăn trưa ở đây.
    Sau đó, trên đừong về, nếu các bác còn sức, mình sẽ vào trang trại dế, làm vài món dế cơm, bò cạp gì đó.Lúc này bác Huy tới vẫn kịp.
    Một option nữa: bò luộc cuốn bánh tráng tại quán bò tơ XĐ.
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi....pác tíên ơi....đời trai em còn jin từ ốc đến máy mà pác show hàng em thế này có chết em không chứ....em xỉn rồi về xem mấy tấm hình của pác em gục luôn rồi....thằng bạn em mới thoát từ TỨ XUYÊN về tưởng nó rủ đi nhậu ngon lành lắm ai dè đâu nó toàn ken và đầu cá thôi....em xỉn gồi mà pác post hình em lên em khôngnhận ra đứa nào mà phong độ thế lày...
  10. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh B ơi, post của anh qua vòng kiểm duyệt rồi. Hì hì. Chắc cùng lắm bị kiểm 1 lần nữa thôi.
    Em đã post giùm anh trong topic yêu cầu bài hát - film của f69 nè. Ko biết có ai có ko nữa.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_69/1057662/trang-33.ttvn
    14 năm lận hả anh? Vậy là ấn tượng sâu sắc lắm . Nếu ko ai có em phụ anh tìm tiếp nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này