1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu (hình tường thuật chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cở chị phải 2 thằng mới đủ nha mấy cưng
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoa ơi,để em tiếp sức Bác pót mấy tấm hình lên nhé,những tấm hình ăn uống dân dã với món ngon,thịt ngọt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    OHLALA,KHÔNG UỐNG CŨNG SAY,OHLALA,OHLALA...
  4. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    lâu quá hôm qua e đã bảo đang YSL mà các bác cứ bắt phải uống bằng chén!!!
    khổ ghê!!!
    cái bạn Sheva ấy ko cho em về, bắt e phải uống bằng chén như Võ Tòng mới chịu tha cho em!!!
  5. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ái chà , hôm qua có bốn mạng thôi mà làm 1.5 l vodka . Em về nhà tê như con dê , tới hôm nay người cứ nóng bừng và khát nước . Cầy tơ ngon quá , nhưng rượu thì nặng quá . Àh mà mấy tấm hình hôm qua ai chụp vậy nhỉ
  6. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp trời mưa toa, tràn trề hy vọng được lau nhà bất đắc dĩ , em up lên 1 tấm cho vui.
    Cafe trời mưa:
    [​IMG]
    Vệt trắng ở cái ghế bên trái ko phải là do ống kính bị mờ mà là cái ấm trà đấy ạ.
    Và em pot luôn 1 bài hát hát cho xôm nào. Chào tạm biệt tháng 6 (ta).
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Hoàng Thanh Tâm (nhạc) & Nguyên Sa (thơ)
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    anh lạy trời mưa phong kín đường về
    và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    và bên em tiếng đời đi rất vội
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa em có lạy trời mưa
    anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu

    Giàng ơi em đc lau nhà rồi.
    Mọi người tối nay ngủ ngon nhé.
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    hoho chai này lão tuấn mà thấy lão vứt nhé không thèm uống đâu nhé.....
  8. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hehe.. làm 1 chặng 250km trong vòng 6tiếng đã về tới rùi đây.. cảm giác đầy đủ.. hịhị..
    kể ra chị em mình khùng thiệt đó, cún nhể..
  9. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng chạy đêm.....chạy mưa ..................
    Nếu ai đã thử một lần cảm giác này, chắc chắn một điều sẽ nhớ hoài.....hoặc hơn thế nữa là ghiền luôn như cún đây.
    Tour ngắn hôm nay cả đi và về là 6h, chạy xe trong đêm mưa tầm tã.....phê thật....cảm giác thật.
    Xuất phát trong thành phố
    [​IMG]
    Bắt đầu ra xa lộ
    [​IMG]
    Tăng tốc nào
    [​IMG]
  10. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua khỏi cầu SG chiều nay, trời mưa tầm tã, hai chị em quyết định "chơi luôn", thế là cả hai cùng e "lạch bạch " lên đường chuẩn bị tâm lý chạy trong đêm mưa .
    Tranh thủ khúc ko mưa, làm tí ảnh cho nó máu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa qua khỏi thị trấn Long Thành, trời ko mưa nữa, mợ tranh thủ phọt tí ảnh.....kinh....vãi...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này