1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu - Lầu 1

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    ôm đi thì có xế chở hok hả BN? nghe thì mún đi, nhưng có vẻ phải lụy đò roài.. tính sao??? thử nhét mình vào ds coi có diễm phúc đc tham gia hok nhở..
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    bi lừa.....sao với chả băng....3h sáng rồi có thấy gì đâu mợ hằng kia...........đẹp với có một không hai con méc......có phải 1/4 đâu mà lừa nhau thế nhỉ..... ... nãy giờ nằm chổng mông lên trời mà chả thấy cái cục gì băng qua hết......
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhah.... bé Hena bị cho ăn "quả đào lửa" rùi
  4. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tội nghiệp Pé Na nhà mình, khổ thân, thức khuya thiệt.. post bài lúc 2:55 sáng.. hic.hic.. giờ đó mình thưởng ngoạn sao băng trong mơ.. ....
    ủa, mà sao băng và sao chổi có gì khác nhau hok nhở??? hỏi câu ngu ngốc thiệt.. nhưng hình như mình thấy sao chổi rùi.. sao băng thì chưa...hịhịhị...
  5. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo em đoán thì sao chổi trông như 1 vệt chổi dài trên trời, còn seo beng là 1 lũ hằng hà sa số các ngôi sao chóe chóe lên như mưa pháo bông rồi tắt.
    Tối qua anh hcmreal bảo nghe đồn thấy seo beng cũng ước được. Anh có dzợ rồi nên ko ước gì thêm , còn em muốn ước gì thì thức mà trông. Anh B ơi, em ước gì công an P. Tân Phong q7 tìm đc cái MAC trắng cho bạn em, để t6 bạn ấy có hồ sơ mà ký HĐ.
    Tất nhiên ước mơ đó là hoang đường nên em cũng chả thức mà ước, ko vật vã như bé Na.
    Mọi người iu dấu, đừng lượn đêm trên đường Nguyễn Văn Linh nhé. Nhất là trong những tối trời mưa lâm râm. Hic, có lượn thèm quá thì đi người không đi ạ.
    Àh quên, em về rồi. Chào cả nhà thân yêu.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Còn tớ đi đường ấy k0 sợ cướp mà chỉ sợ CA, về hình thức thì hơi khác nhưng bản chất thì có lẽ sêm sêm nhỉ
    (chữ ký sến quá Lét ui)
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    sao băng là lấy đá ném băng ngang đầu
    sao chổi là lấy chổi đập vô đầu......mệt......sao nào mà chả là sao.....cứ thử làm một trong 2 cái thế lào mà chả thâý sao.....đề nghị bà chị đừng ợ ợ hay hị hị nữa.....đọc bài bà chị mà cứ liên tưởng hự hự há há....mệt người
  8. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thông báo,
    Tình hình là hôm qua đã được 1 bữa no nê! (free)
    Và chuyến Madagui sắp tới, qua thảo luận với bác Wincodoc,
    Bác ấy sẽ cho một cung đường tuyệt vời!!! Nhờ bác đưa lên sớm sớm!!!
    Tình hình hqua, do muốn ngồi xem cái sao băng gì mà
    mọi ngươi gửi qua da-hu đó, nên e và bác Rockman ngồi
    đợi tới 2h30 (hết 1 cơ số beer) ......
    Và hqua e lại được ngủ ở Q.4!!!
  9. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    @ Tuấn tank : Thấy đồng chí khome post bài mới biết hôm qua sinh nhật chú. Dù muộn nhưng anh cũng chúc chú một tuổi mới thêm vui vẻ trong cuộc sống, thành công trong công việc
  10. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Ahh ù ẹ! Lão Tà với Lão Lông Đầu Dài ngồi lại muộn thế cơ à? Thế em về 2 lão lại cưa thêm à? Kinh nhẩy!
    Cám ơn những người anh em đã đến nhậu 2 tours với em đêm qua! Sinh nhật đầu tiên của em á, trước giờ có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu Không say nhưng được cái cười tét rún luôn!
    Chiều hôm qua, có cái em đúng có cái em sai, nếu cái em sai làm Hiễm trưởng buồn thì cho xin lỗi và rút kinh nghiệm lần sau(theo đúng tinh thần phê và tự phê). Nhưng ngoài ra em cũng nghiêm túc phê bình Hiễm trưởng ko nên kéo dài thời gian trêu đùa khi tình hình chiến sự đã bắt đầu nóng và căng ... thẳng.
    Chương trình ăn nhậu đến ... đêm là hết, cảm ơn quí khán giả đã theo dõi và tham gia chương trình. Hẹn nhậu lại lần sau. Thân ái!

Chia sẻ trang này