1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ACE REBEL SAIGON (RBSG) và những người bạn" - Đòan kết, chia sẻ và giao lưu - Lầu 1

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác L nói hay quá, đúng phong thái của 1 bậc tiền bối. Cám ơn bác đã có lời giúp nhà Beo chúng em.
    Chị P ơi, mọi thứ trong nhà vẫn ổn mà. Cuộc đời còn có khi lên voi xuống chó thì lạ gì 1 topic có lúc 4 trang/ ngày, có khi 2 trang/tuần . Cái cốt yếu là tình thân trong nhà vẫn tốt đẹp mà thôi.
    Còn vụ vui chơi ca múa, ý kiến của em là ai đi được thì đi, lỡ dịp này thì để dịp khác. Gia đình, bạn bè và công việc - cái nào cũng quan trọng, khó có thể ưu tiên duy nhất 1 thứ. Nên các anh xế có khi bận bịu thì đúng lẽ thôi. Chẳng ai có trách nhiệm phải đi chơi khi không thể . Còn khi điều kiện cho phép thì chắc không ai không muốn góp mặt vui cùng những người bạn mình quý mến.
    Cho nên chị đừng buồn rầu chi nhé . Qua thời kì suy thoái rồi thì ta mới thấy được giai đoạn phát triển còn rực rỡ hơn. Nhưng nếu ta thiếu lòng tin quá thì suy thoái có khả năng dẫn đến tự hủy thật. Ặc ặc.
    Vẫn yêu nhà Beo lắm.
  2. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Được surazu sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 09/09/2008
  3. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    @ All: cuộc sống luôn theo quy luật hình SIN, như ý bác Lộc (dongvechai) đã nói ở trên. Khi đã gặp gỡ nhau, tất cả ACE đều là người quen cả vì vậy nên giữ mãi tình cảm tốt đẹp về nhau. Cùng nhau hướng về những mục đích tốt đẹp, bỏ qua những chuyện buồn không đáng có.
    Có một câu triết lý là: "đừng nên bắt người ta thay đổi tính tình (giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời) mà phải tập bỏ đi tính khó chịu của mình đối với người ta".
    Mong ACE bỏ qua nếu thấy khó chịu vì vài lời trên của mình nhé!
    Hẹn hôm nào gặp gỡ đầy đủ để cùng nhau trên những con đường phía trước.
    ---------------
    sặc....ơ đang có chuyện gì xảy ra àh....em thấy có gì đâu hè....sáng chủ nhật em vẫn ra cafe với các pác...pác nào ra đựợc thì ra ... bác nào bận thì thội chứ có gì mà căng thăng đâu hè....như sáng vừa rồi cafe chỉ có 3 người ....có pác ra ngồi tí làm ly cafe ..rồi bận công chuyện về sớm thì vẫn vui hè....em ra trễ vì bận việc vẫn ra gặp pác Tiến pác Thành vẫn tám chuyện thế sự ....chuyện cái xe.....có gì đâu hè.....
    STOP here nhé.
    ----------------------
    Đâu có chuyện gì xảy ra đâu Hena. Mình chỉ góp vài lời cho topic mình thêm sôi động trở lại thôi mà...sao pé Na cứ hè rồi hè rồi hè...rồi STOP here...bộ tính hiếp tui ... hè sợ chú wá!!!
    Chúc một ngày vui vẻ!
    Vậy là nhà mình hết vắng như chùa bà đanh rồi nhé!
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà Đanh á
    Không biết cái chùa này ở đâu mà iem nghe nhắc đến nhiều phết
    Chắc là phải nổi tiếng lắm
    Chặt chặt chặt đê
    Alô alô alô nhá

  5. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà Đanh á
    Không biết cái chùa này ở đâu mà iem nghe nhắc đến nhiều phết
    Chắc là phải nổi tiếng lắm
    Chặt chặt chặt đê
    Alô alô alô nhá
    ---------------------------
    Đây là sự tích Vắng Như Chùa Bà Đanh (sưu tầm):
    Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy Khuê. Vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng lễ (vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật).
    Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này để lập trường Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An, vì thế chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên mới là chùa Phúc Lâm.
    Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh tự (chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi bỏ, số người đến lễ bái chùa này ngày một ít đi. Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong bài "Tụng Tây Hồ phú" của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng của chùa này:
    Dấu bố cái rêu in nền phủ
    Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa.
    Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nào. ?oVắng như chùa Bà Đanh? là một sự vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con người. Ca dao Hà Nội có câu:
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh---------
    Được surazu sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 09/09/2008
  6. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Anh Su nói thiếu một chi tiết khá quan trọng của chùa bà Đanh đó là "Chùa Bà Đanh là một ngôi chùa tại Hà Nội dành cho người Chăm. Tây Hồ chí ghi là vua Lê Thánh Tông đã cho làm một thiền viện (vừa là chùa vừa là trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chủy bên bờ Nam hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là Thiền viện Châu Lâm, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Đanh. Gò Phượng Chủy nay là khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đình. Nay chùa thuộc số nhà 199B phố Thụy Khuê, chung với chùa Châu Lâm."
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác Surazu giải thích hay quá, thanks bác nhiều nhắm
    Hóa ra cái chùa Bà Đang nó là như thế, lỵ còn ở Hà Nội mới ghê, đợt nào ra phải đi ngó thử cái cho biết.
    Chặt chặt chặt đê
    Alô alô alô nhá
  9. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    thui, chán chả bùn viết..
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 09/09/2008
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thông báo!
    Kể từ 17h ngày 9/9/2008, bất kỳ thành viên nào viết bài có chữ "buồn" hoặc "chán" trong topic này sẽ bị khóa nick 3 ngày. Mọi sự phản đối kiện tụng đều là vô hiệu.
    Hờ hờ, thế cho nó nhanh

Chia sẻ trang này