1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Achtung: einige Informationen (chú ý: 1 số thông tin có thể ban quan tâm)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi MinhThuy, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Achtung: einige Informationen (chú ý: 1 số thông tin có thể ban quan tâm)

    Nhân tiên đoc 1 số thông tin ngắn liên quan tới nước Đức và du hoc Đức ngay trong ttvn, tui copy lai, ai quan tâm thì đoc nhé.

    Thứ Tư, 20/08/2003 - 9:31 AM
    Tư vấn du học - Cảnh giác với những cú lừa

    http://www.tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=12296

    "Cơ quan công an còn trả lời vậy thì ra toà có khác nào con kiến đi kiện củ khoai..." Nghĩ vậy chị Th đành phải chấp nhận phương án quay lại công ty tư vấn B để điều đình. Như đã được chuẩn bị trước, các nhân viên công ty này đưa ra lời đề nghị: ?oVì lỗi của cả 2 bên nên mỗi bên chấp nhận chịu thiệt một nửa. Nếu đồng ý công ty trả lại cho chị 1000 USD, còn 900 USD coi như là chi phí tư vấn làm thủ tục.?


    Đủ các chiêu lừa

    Chị N.H.Th không khỏi bức xúc khi kể về chuyện mình bị lừa. Tháng 7/2002, chị đọc trên mục quảng cáo của một tờ báo có uy tín của Trung ương giới thiệu về chương trình du học Đức của công ty tư vấn du học B. Thấy nội dung quảng cáo phù hợp với mong muốn của gia đình đang định cho con sang CHLB Đức để học. Nhưng vì cháu mới chỉ tốt nghiệp THPT, nếu theo Công ước quốc tế ký kết giữa VN với CHLB Đức, không thể du học ĐH nếu chưa có điểm đậu đấu vào ĐH trong nước.

    Thấy quảng cáo của công ty này không cần điều kiện đó, chị quyết định đến để được tư vấn. Bao nhiêu lời ngọt ngào, đường mật được các nhân viên công ty này rót vào tai cùng với những lời hứa hẹn khả quan khiến chị Th. yên tâm đóng 1900 USD cùng với hợp đồng tư vấn để làm thủ tục cho con chờ ngày xuất ngoại.

    Sau 6 tháng chờ đợi mỏi mắt không thấy công ty kia gọi điện đến để thực hiện hợp đồng, chi Th. xót ruột đến công ty hỏi thì được trả lời họ đang tìm đối tác bên kia để bảo lãnh cho cháu sang học. Vì theo quy định trường hợp muốn sang DHTT tại CHLB Đức phải có một cơ sở của nước này tiếp nhận bằng văn bản. Sau một tuần chị nhận được tờ giấy báo (bản Fax) bằng tiếng Đức do công ty chuyển đến cùng với lời hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên công ty: chúng tôi đã liên hệ được đối tác phía Đức nhận cháu sang, bây giờ chị chỉ cấn đến ĐSQ Đức làm thủ tục để được liên hệ theo địa chỉ này sau đó làm Visa cho cháu.

    Khấp khởi mừng thầm chị Th đem đến ĐSQ Đức tại HN chầu chực mất mấy ngày mới gặp được nhân viên của nước bạn và được trả lời: ở CHLB Đức không có trường nào, tổ chức nào có đia chỉ như trên. Địa chỉ trong bản FAX trên chỉ là địa chỉ ma. Bán tín bán nghi chị Th. quyết định gửi tờ giấy này sang Đức nhở người nhà điều tra hộ địa chỉ. Kết quả cũng không khả quan gì mà còn phát hiện ra bản FAX mà chị có không phải từ bên Đức gửi về mà được thảo bằng tiếng Đức từ VN và FAX cũng từ VN đến VN.

    Với chiêu lừa đảo này nếu chị không phát hiện ra thì theo hợp đồng chị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì lỗi của chị không liên hệ được với phía bên kia. Quá bức xúc vì bị lừa chị Th. đến công ty B để tìm một lời giải thích. Lúc đầu các nhân viên ở đầy chối đây đẩy cho rằng trường hợp của con chị không đi được do lỗi của chị đã không liên hệ được với đối tác, muốn tiếp tục đi thì phải chờ một thời gian để công ty tìm đối tác khác.

    Nhưng trước những lý lẽ và chứng cớ từ bản FAX chị Th. nói thẳng là công ty đã cố tạo ra bản FAX giả và địa chỉ ma để lừa đảo, các nhân viên của công ty này đã thoái thác theo kiểu bất hợp tác. Họ còn ra điều kiện, nếu chị không chờ được để tìm đối tác khác coi như tự phá hợp đồng. Như vậy, đương nhiên số tiền chị đã nộp không dược hoàn trả lại theo hợp đồng đã thoả thuận. Quá bức xúc về cách làm việc kiểu lừa đảo này chị TH. đến báo với công an phường sở tại. Nhưng ở đây người ta nói trường hợp của chị có hàng chục người rồi, tốt nhất hai bên thoả thuận lấy được ít tiền nào hay ít dó. Còn nếu không thoả mãn có thể kiện lên toà án.

    Cơ quan công an còn trả lời vậy thì ra toà có khác nào con kiến đi kiện củ khoai. Theo đuổi kiện cáo đòi được đủ số tiền coi như chưa được vạ thì má đã sưng. Nghĩ vậy chị Th đành phải chấp nhận phương án quay lại công ty tư vấn B để điều đình. Như đã được chuẩn bị trước, các nhân viên công ty này đưa ra lời đề nghị: ?oVì lỗi của cả 2 bên nên mỗi bên chấp nhận chịu thiệt một nửa. Nếu đồng ý công ty trả lại cho chị 1000 USD, còn 900 USD coi như là chi phí tư vấn làm thủ tục.? Không chấp nhận với cách giải quyết này chị Th. quyết định đến các cơ quan thông tin đại chúng đề thị giúp đỡ. Sơ sự việc lừa dào này bị đưa ra công luận và vì uy tín của công ty cuối cùng sự việc trên cũng đã được giải quyết một cách ổn thoả sau đúng 1 năm khổ sở.

    Với những trường hợp như của chị Th. xảy ra hiện nay không phải là hiếm. Có giám đốc công ty tư vấn du học đang làm ăn một cách nghiêm túc khi bình luận chuyện này thừa nhận: đó chỉ là một trong vô số chiêu lừa đảo của dịch vụ tư vấn du học hiện nay. Họ làm mọi cách để nhận được tiền của khách sau đó lại tìm mọi cách để đổ lỗi cho khách tự phá hợp đồng. Sau đó dù có thoả thuận thì khách hàng cũng chỉ nhận được một nửa số tiền đã đóng. Như trường hợp của chị Th. nếu chấp nhận thì coi như chịu thiệt 900 USD. 10 người như thế họ đã có 9000 USD. Thật không buôn bán gì cho lại.

    Với những gia đình đã chấp nhận cho con đi DHTT thường là có điều kiện kinh tế khá giả nên khi bị lừa kiểu này cũng không dám làm to chuyện sợ mang tiếng. Nắm bắt được tâm lý đó mà không ít công ty, trung tâm tư vấn mọc lên đã lợi dụng cách này để kiếm tiền. Khi quảng cáo giới thiệu với khách hàng họ thường nói tư vấn miến phí, nhưng phí lại nằm ở chỗ mập mờ khó hiểu đó.

    Cần một sự quản lý chặt chẽ

    Chủ trương của Nhà nước nhằm khuyến khích công dân đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo hình thức tự túc kinh phí là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong thời gian qua, thực trạng tư vấn, DHTT dường như lĩnh vực này đã bị buông lỏng quản lý. Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng trên 10.000 người đang DHTT tại các nước Úc, Mỹ, Pháp, Đức? và nhiều nước khác (riêng ở Úc đã có khoảng hơn 6.000 người) nhưng chỉ có khoảng 4.000 người thông qua khâu kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số còn lại đi ra nước ngoài học bằng nhiều con đường khác nhau mà cơ quan chức năng không thể kiểm soát được.

    Tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua chỉ cho phép trên 20 tổ chức, đơn vị làm tư vấn DHTT nhưng hiện nay đã có trên 40 tổ chức, đơn vị làm dịch vụ này, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhiều công ty TNHH không liên quan đến GD& ĐT nhưng dã được thành lập và hoạt động chiêu sinh đưa người đi du học nước ngoài, không cần thông qua Bộ chủ quản, khiến cho tình hình DHTT hiện nay càng thêm phức tạp. Theo tổng kết của cơ quan chức năng, đa số các tổ chức, đơn vị tư vấn du học đều chạy theo mục đích dịch vụ thương mại, thu phí dịch vụ cao, tuyển chọn sơ sài và không quan tâm đến điều kiện học lực, không quan tâm đến tình hình học tập, sinh hoạt của người học ở nước ngoài. Đáng chú ý hơn, trong thời gian qua, nhiều Việt kiều, nhiều tổ chức nước ngoài, nhiều ĐSQ nước ngoài tại VN đã ráo riết hoạt động trong lĩnh vực DHTT với mục đích kinh tế chính trị khác nhau khiến cho cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi.

    Thực tế do điều kiện kinh tế trong nước đang phát triển nên nhu cầu DHTT hiện nay dang rất lớn. Trước thực trạng hoạt động của các công ty, trung tâm, cơ sở tư vấn hoạt động chay theo mục đích lợi nhuận là chính khiến cho nhiều người dân lo ngại. Hoạt động này không chỉ phức tạp về phần tư vấn mà cả quá trình du học. Vấn đề đặt ra là có nên quản lý chật chẽ DHTT không, hay quản lý du học theo cơ chế thoáng HS đi du học không cần qua khâu kiểm tra của Bộ GD - ĐT và các công ty tư vấn du học không cần có sự kiểm tra về điều kiện hoạt động của Bộ GD - ĐT mà chỉ cần hoạt động theo luật doanh nghiệp? Trong khi vấn đề này còn đang được cân nhắc, thiết nghĩ trước mắt cần quản lý nghiêm túc các cơ sở, công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này, có như thế mới đẩy lùi được những chiêu lừa đảo tinh vi như trên.

    (Giáo dục và Thời đại)


    smile
  2. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    http://www.tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=12938
    Thứ Hai, 25/08/2003 - 11:01 AM
    Học sinh tiểu học Hà Nội hơn hẳn học sinh tiểu học Munich!


    Trong lớp có tới 50 học sinh mà trẻ em Hà Nội vẫn có khả năng học toán tốt hơn học sinh tiểu học Munich
    Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tâm lý Giáo dục Đức, học sinh tiểu học Hà Nội có nhiều ưu điểm vượt trội so với học sinh tiểu học Munich. Điều đó có thể thấy rõ qua khả năng học toán, sức chịu đựng khó khăn và niềm lạc quan trong giới học sinh tiểu học Hà Nội. Bài nghiên cứu được đăng trên báo Frankfurt (Đức).
    Vài nZm một lần, tổ chức OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế của Liên hiệp quốc) lại thực hiện một cuộc nghiên cứu điều trang mang tên PISA nhằm đánh giá so sánh hệ thống giáo dục của 32 quốc gia công nghiệp.
    Sau khi kết quả PISA gần đây nhất được công bố, Viện Max Planck về tâm lý giáo dục của Đức đã có một công trình nghiên cứu so sánh trình độ của học sinh tiểu học thành phố Munich (Đức) với học sinh tiểu học Hà Nội. Theo đó, nếu Việt Nam tham gia vào PISA thì chắc chắn học sinh tiểu học Munich không thể so sánh được với học sinh tiểu học Hà Nội.
    Khoảng cách giữa học sinh Hà Nội và học sinh Munich đặc biệt lớn trong khả nZng làm toán. Học sinh Hà Nội chZm chú học, nghe giảng hơn và có khả nZng tập trung cao hơn. Điều đáng phục nhất là học sinh Hà Nội đạt được trình độ như vậy trong điều kiện mỗi lớp học trung bình có tới 50 học sinh, trong khi sĩ số một lớp ở Munich thường chỉ khoảng 20, 25 học sinh!
    Thành tích học tập này của học sinh Hà Nội không phải là điều ngẫu nhiên. Dưới góc nhìn của Viện nghiên cứu Tâm lý giáo dục, trẻ em Việt Nam rất hiếu học, sẵn sàng chấp nhận những khó khZn to lớn và dành rất nhiều thời gian cho việc học hành. Nhiều em không chỉ học trong các giờ học chính khoá, mà còn sẵn sàng học thêm ngoài giờ và vào những ngày nghỉ cuối tuần.
    Tối tối ở nhà, học sinh Việt Nam thường ngồi làm bài tập đến khuya và làm các bài luyện ngay cả trong các kỳ nghỉ. Học sinh Việt Nam học như vậy không phải vì có một động cơ cụ thể nào cả, đơn giản vì quan niệm một người có trình độ cũng sẽ có một vị trí rất cao ở Việt Nam.
    Nhà trường, xã hội ở Việt Nam cũng không bỏ mặc ngay các trò bị coi là yếu kém, vì nhận thức chung được toàn xã hội Việt Nam công nhận là: ai cố gắng thì người đó sẽ thành công và cần cù sẽ bù đắp những gì khả nZng còn thiếu.
    Điểm số trong các trường tiểu học ở Hà Nội đã chứng minh điều đó. Trong khi chỉ khoảng 7% học sinh tiểu học ở Munich nhận được điểm số cao nhất thì tỉ lệ đó trong học sinh tiểu học Hà Nội là 40%.
    Cũng theo kết quả nghiên cứu của viện Max Planck thì học sinh tiểu học Hà Nội tỏ ra tự tin hơn, lạc quan hơn với ít thất vọng vì khả nZng bản thân hơn học sinh tiểu học Munich. Và điều quan trọng nhất đối với lũ trẻ: tuy phải nỗ lực rất nhiều và học rất nặng nhưng các trò Hà Nội vẫn rất thoải mái và vui nhộn.
    Theo báo Frankfurt
    Ban nghĩ sao khi đoc thông tin này nào?

    smile
  3. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Trẻ em là để cho chơi cho đã, chứ mà dồn vào đầu từ bé thì lúc lớn lên cũng không tốt . Sau này khi vào Trung học thì sẽ phải bị học nhiều hơn là như trong Tiểu học.
    Bởi vậy nên Kinder Đức rất là sướng, một đứa trẻ mà "đi lạc" là cả nước Đức rối rùm beng lên, ZDF, ARD phải đem vào Tin tức thông báo, Cảnh sát toàn Tiểu bang phải huy động đi tìm chỉ có 1 đứa trẻ em.
    Ti,nloi
  4. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cũng có tí tự hào . Nhưng đấy chỉ là sự nổi trội trong 1 quãng đường dài mà thôi . Hãy nhìn vào cái kết quả mà ta đạt được .......Chất lượng SV Việt NAm chưa thể so sánh với chất lượng SV ở München ( đấy là nói chung nhé , không nói từng cá nhân cụ thể đâu ) ....mà cái chúng ta cần là những SV với chất lượng tốt chứ không phải là những học sinh giỏi .........cho dù có giỏi ở bậc tiểu học đến đâu đi nữa , nhưng sau khi tốt nghiệp DH với những kiến thức không đầy dủ , chắp vá , cũ rích và không có khả năng làm việc thì cũng ........
    HOang
  5. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sao à??? Sai lầm khi cho trẻ em học sớm quá, trẻ em VN học nhiều, lý thuyết giỏi nhưng về kiến thức XH thì dốt, toàn đâm đầu vào học lý thuyết lấy đâu ra cơ hội hoà nhập với XH. Đã thế trong các môn học lại có rất nhiều môn học củ chuối, Học sinh toàn học đối phó.
    Đưòng lối sai lầm dẫn đến thất bại. Chẳng trách cứ như thế này.
  6. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Mổi nơi mổi khác thôi, ở Đức thì trong Tiểu học trẻ em học rất ít về Toán, thay vào đó là học Luật lệ giao thông trên đường phố. Thầy cô dẩn từng đoàn đi vào phố chỉ cách băng qua đường, chỉ cách biết đèn giao thông, chỉ biết những dấu hiệu giao thông nào dành cho bộ hành . Làm bằng lái xe đạp không có Stutzrad trước sự chứng kiến và cấp bằng lái của Polizei.
    Được thầy cô dẫn vào rừng chỉ cho biết cây cối, bông hoa nào độc hại ra sao, không được xả rác bừa bải trong rừng. Được thầy cô dẩn đi Zoo chỉ dẫn ... để yêu quí bảo vệ thiên nhiên . Dẫn đi Museum khoa học để tìm hiểu làm quen và tin tưởng với Khoa học ...
    Nói chứ, tùy tiểu bang, tại tiểu bang tui trước khi trẻ em được vào Tiểu học là phải qua một kỳ thi "khám nghiệm" để xếp loại Tiểu học , chỉ mổi Tiểu học thôi mà đã có 5 loại Tiểu học rồi
    Trẻ em TH của VN thì hay sợ bị thầy cô phạt năng, trẻ em Đức thì Thầy cô lại không dám đánh phạt học sinh như kiểu bắt liếm ghế ở Việt Nam .
    Ti,nloi
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Du hoc duc ?
    hmm toi thay co rat nhieu nguoi muon sang duc hoc ma ko biet tieng duc ...toi thay no vo ly the nao ay
    Theo toi duoc biet thi nhung sv muon sang Duc hoc ma ko biet tieng duc ....thi no ko cho visum dau
    Bay gio xin visum sang ben nay hoc ko giong ngay xua dau
    Ko biet tieng duc , du phong van kieu gi di nua thi no cung ko cho!
    Noi that nha ? Uni Duc chu phai vn dau ma moi nguoi nghi la xin vsíum cho sang la di hoc o day , nhu an chao vay ? Toi thay moi nguoi coi nhe van de qua day . It nhat cung phai 1 nam tieng Duc chu ?
    Ma Uni o day co nhieu sv nuoc khac xin hoc chu dau phai moi vn ? hien tai thi o nhung Uni ben nay rat it cho ...
    Moi nguoi hay thu nghi xem ? mot nguoi vn ko biet tieng duc doi sang duc hoc ? Moi nguoi nghi xem ho co cho visum ko ?
    Vo ly qua ..toi the nao ay >.>


    Ich bin hier und du bist dort, dass heiYt , einer ist am falschen Ort !

  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Muốn là 1 chuyện, đi được hay không lại là chuyện khác. Đúng như Hà nói làm thế nào phỏng vấn được thì làm mà. Nhưng chắc chắn với Hà rằng là học tiếng Đức ở nhà chẳng là bao đâu, sang bên này lại học lại từ đầu ấy mà. Chuyện xin visum thì rõ rồi, bây giờ tăng lên 600 tiết tiếng Đức chứ có phải 300 như hồi trước đâu. Còn nói thật với Hà chứ, đã chạy dịch vụ thì không đỗ ĐH (như bài báo của chị TH ấy) còn đi được chứ nói gì không biết tiếng Đức (còn dịch vụ nó làm thế nào thì Trà chẳng muốn kể ở đây) Những người đấy thì chẳng qua lấy cớ du học ở Đức để làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-cái-chuyện-gì-đó
    Quay lại chuyện của chị TH nhé, em thấy khối người bị lừa theo cái kiểu đầu tiên đấy của chị rồi (chẳng qua là không đi báo công an nên không biết thôi) Bố em còn biết 1 ông, ông ấy cũng kêu là đưa con sang theo cái đường kiểu kiểu như vậy (cái thằng con ông ấy còn chẳng học hết lớp 10 cơ) nhưng mãi chẳng thấy "anh con trai hào hoa,phong nhã, thông minh mỗi tội hơi luời" của bác ấy đâu hết, dù rằng đổ cả 1 đống tiền vào đấy rồi Lúc đấy thì biết kêu ai, chẳng qua chỉ tại mình tham ấy mà. Nhưng nhà em cũng biết mấy đứa đi theo cái đường dịch vụ đấy rồi đấy. Chỉ mội tội bọn nó không sang du học mà sang...xào mỳ ạ
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 1 tý!
    Bi giờ ở Đức tờ báo được ưa chuộng nhất là gì hả bà con? có báo dành riêng cho tuổi: thiếu niên, thanh niên hay không? và những bạn trẻ thường làm gì ngoài giờ học tập, trong ngày nghỉ cuối tuần. Có nhiều hoạt động dành cho lứa tuổi này chứ? - Ai bít thì chia xẻ cho tui nhé, ở VN nên mù thông tin
  10. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thao Huong
    báo nổi tiếng nhất mà đâu cũng có là báo "Bild Zeitung", là báo được ưa chuộng nhất (tui thì không có đọc báo này rồi).
    Loại báo thì chia ra làm Báo Vùng Địa Phương, như những loại báo có mang tên Thành phố, hay là địa phương số lượng ấn hành chỉ giới hạn, bản tin thì tập trung vào tin địa phương (dù là thành phố nào cũng có Đài Radio riêng rồi đó).
    Rồi có những tờ báo ra khỏi phạm vi địa phương bán rộng rãi khắp nước như : Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Handelsblatt, Frankfurter Rundschau.
    Báo cho thiếu niên nổi tiếng nhất là báo tuần Bravo, hồi nhỏ tui thích đọc báo này nhất. Ngoài giờ học thì có nhiều nơi để đi học thêm, như là đi học (chơi) nhạc, đi học (chơi) Tennis, học Reiten, đi đá banh, đi Kino, đi Schwimmen, đi làm thên kiếm Taschengeld. Clubs cho Thanh thiếu niên rất nhiều, hầu như tại thành phố nào cũng có những Discothek dành cho Thanh thiếu niên sinh hoạt. Rồi những Band nhạc đi Tour mở Konzert ... Rất là nhiều Möglichkeiten, chỉ sợ là không có đủ thì giờ để làm hết . Cuối tuần thường là đi Museum, hoăc là đi những nơi Giãi trí theo kiểu như Walt Disney hết cả ngày.
    Bắt đầu tháng 9 thì hầu như chổ nào cũng có những hội chợ rồi có những đoàn xiếc đi lưu diển ...
    Ti,nloi

Chia sẻ trang này