1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AcT: Cần thêm yêu Và Cần thôi biết yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saynang, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saynang

    saynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    AcT: Cần thêm yêu Và Cần thôi biết yêu

    AcT: Cần thêm yêu Và Cần thôi biết yêu
    Trước đây khi đọc những câu chuyện về tình yêu sét đánh,M thường cuời thầm và chẳng bao giờ tin là có thật ...Và thường cười ngạo những người trong cuộc với các chuyện tình mùi vị đó.
    Để đến 1ngày không ngờ lại rơi vào M .. Khi mà mình luôn đủ thấy mình đã trưởng thành , luôn luôn kiểm soát được mọi việc bằng lý trí.
    Đã bao năm rồi chẳng còn thấy cảm giác nhớ ai đến thắt lòng .
    Mà đi làm đâu phải thiếu gì những ánh mắt, những lời kua kẩm của đối tác, những lời mời chào lịch sự cũng có và ong buớm cũng chẳng thiếu. . M đều tự hào là mình đã có lập trường vững chắc và coi đó như những chuyện vui vui thêm chút gia vi cho cs mệt mỏi và bận rộn này ...
  2. saynang

    saynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    AcT : E nh A...
    Mới chỉ có tròn 1 tháng a và e gặp nhau .. Tính chính xác chỉ có khoảng 1 tuần bên nhau vậy tai sao lại mang cho nhau cảm giác gần gũi đến kỳ lạ....
    Trước đây M thường nghĩ : kiếm tiền là điều khó nhất ,, Chứ điều khiển tình cảm là chuyện dễ ợt .. Bây giờ mới thấy sao khó thế này ,,
    Thấy trong lòng nhói đau , mặt buồn ngơ ngác đến mức L cũng phải hỏi " có chuyện gì "..
    E nhớ đến buổi tối trên bãi biển , Nhớ gương mặt a ,ánh mắt a khi hát cho e nghe .
    Thật ấm áp và lúc đó a khác hẳn ko còn vẻ quạu có khó tính.
    E mãi ko wên giây phút đó..
    Thật sự e nh A lắm đó.. Nhưng e muốn thoát khỏi cảm xúc này ..
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sét đánh hả?????????? Lỡ đó chỉ là cơn say nắng thì sao?
  4. saynang

    saynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng sau bao dằn vặt bản thân e cũng đã nói cho a nghe điều mà nhiều lần a cứ hỏi : E đang giấu a điều gì à.
    Gửi cho a a xong mà ngồi chết lặng bên máy tính ,nước mắt cứ rơi ,,Chẳng dám ở cty nữa e lấy xe chạy mà chẳng biết mình đang đi đâu ..
    Trời mưa và e vừa đi vừa khóc .
    ứoc gì mà e có đủ can đảm để nói dối a thì e đã ko khổ sở như thế này ,,
    Nhung a ơi, việc tốt nhất e đã làm cho a nhưng nó cũng lấy đi sự ngọt ngào trong e .
    Nếu lúc đó e ko nói vơi a thì e sợ sẽ ko bao giờ có thể nói được.
    " Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài Nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu A."
  5. saynang

    saynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    E nh A ,
    Nhớ mà chẳng thể làm được gì .
    Lao vào làm việc nhưng có lúc lại ngồi thừ người ra , lại thấy buồn da diết ..E đã quen với những ms những cuộc ĐT a gửi cho e mất rồi .
    Muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này , e đành off ĐT.
    Nếu ko chỉ cần nhìn thấy tên a ,đọc ms a gửi , e ko thể quên a.
    Giờ này a đang làm gì ? Hãy lo cho mình nhé , đừng nhậu say nữa ..Và hãy quên e đi .
    Còn e thì " Khi cố quên lại thấy lòng nhớ thêm "
  6. saynang

    saynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã hết 1 tuần làm việc mà lúc nào cũng có cảm giác chông chênh . Vẫn biết giải pháp quên nhau đi là tốt cho cả 2 mà không sao làm được.
    Hy vọng với thời gian trôi đi nỗi nhớ sẽ là kỷ niệm phải ko a ...
    Hãy để e giấu a vào góc của trái tim với riêng mình e biết ..
    Để a ko phải day dứt , buồn bã vì em ...Để ko còn phải nhận ms đọc mà như nghe tiếng thở dài của a bên cạnh " A nhớ e nhiều nhưng càng nhớ càng chán .." ..
    Nhớ A ,
  7. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu !

Chia sẻ trang này