1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ĂCu?ântame de lugar donde est?Ăs viviendo!

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi sonadora, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ĂCuântame de lugar donde estĂs viviendo!

    Español đã ko còn là đặc quyền của dân TBN mà là của một Cộng đồng những nước nói tiếng Es.
    Cũng như box TBN ko có nghĩa là chỉ nói về TBN mà dành cho tất cả những ai yêu thích Español, bất kể là bạn đang sống ở đâu!
    Ở box này chắc có nhiều miembros đang sống và học tập ở nhiều nước khác nhau, Tây Ban Nha, Vietnam, Argentina, Cuba, Mexico, Ecuardor v.v... Tiếng TBN chắc cũng ko giống nhau ở mọi nơi, vậy các bạn hãy kể về cuộc sống ở nơi đó đi, về cultura, costumbres, về tất tần tật, những từ hay dùng, mấy từ bậy bạ, hihi v.v...
  2. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Valentine ở chỗ các bác thế nào?
    ở Cuba, Valentine ko chỉ là ngày lễ tình nhân mà là ngày thể hiện tình cảm với những người mình yêu mến, ba mẹ, bạn thân, ông bà, v.v... trời ơi ngày này còn nhộn nhịp vui vẻ hơn ngày lễ Độc lập nữa á! Ra đường gặp nhau ai cũng "Felicidades!" và ôm hôn nhau (besito thôi), ko quan trọng là bạn có người yêu hay ko! Lần đầu "bị" chúc mừng, mình ngạc nhiên "tại sao? hôm nay đâu fải sinh nhật của tao?" thì tụi bạn cười "pero hoy es día de St Valentine! no sabes?" huhmm, ai mà bít cơ chứ!
    năm nay 14/2 cũng là ngày bắt đầu của Feria de Libros (như kiểu hội chợ ở nhà mình nhưng chỉ bán sách), đường phố tấp nập hơn nữa, các gia đình đưa nhau đi dạo phố, mua sắm ở các cửa hàng (có giảm giá nhân dịp Valentine, nhưng mà vẫn mắc lém), mua sách ở các gian hàng, ăn kem pizza cake (ở đây gọi bánh gatô như thế đấy) v.v... mấy anh chị tay trong tay nhìn tình tứ lém, cả mấy "anh chị" 40-50 tuổi cũng thế, các cụ già móm mém cả rồi vẫn mua rosa tặng cụ bà (thề đó, abuelo của bạn tui mà)
    và bailar, Cuba mà, mấy cái loa thùng to tướng đập ầm ầm mấy bản nhạc dance và salsa đang thịnh hành, thế là bọn thanh niên bắt đầu nhún nhảy, mấy em váy ngắn cũn đứng lắc soành điệu lun, rồi cerveza, ron (tệ nạn wa nhỉ, nhưng mà an tâm, ko có chuyện say rồi đập phá đánh nhau đâu!)
    đang lang thang trên fố đầu óc để đâu đâu chợt ngẩng đầu bắt gặp ống kính Đài truyền hình đang chỉa thẳng về phía mình, oé, lượn ngay, chứ để mọi người bắt gặp thì lại thương mình "tội nghiệp con bé, lang thang 1 mình"
    ra bến guagua (là omnibus đó), xin quá giang 1 xe của trabajadores, lúc đầu ông chofer ko cho, nhưng mấy bác mấy chú thấy China nên xin cho lên, họ là công nhân, quần áo vẫn lấm lem đất cát bụi đường nhưng vẫn ko quên mua hoa tặng bà xã, ông ngồi bên cạnh mình rên rỉ với ông ngồi sau "compadre, todavía no he comprado flores par mi mujer" còn chú ngồi bên trái nhìn rất joven cứ cười tủm tỉm 1 mình tay nâng niu bó hoa mới mua! hehe, sao mí người đang yêu nhìn cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn sao í nhỉ!!
    hôm đó mình cứ cười toe toét, mọi người lại cứ tưởng mình sẽ buồn lém, cả mí đứa bạn ở VN cũng mail "chia buồn" nữa chứ! Con bạn có bồ còn ko nỡ kể Valentine của nó vì sợ mình tủi thân! huhmm, nó tặng mày nhiều chocolate lắm hả? đưa đây tao ăn dùm cho, khỏi kể lể gì cả!
    ơ mà hôm đó mình thấy vui thiệt mà!

Chia sẻ trang này