1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AD và cuộc tháo chạy trên đèo Quau

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tonkin, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    to Cao Sơn hiền huynh!
    rõ ràng cái vụ vũ khúc trên đèo ải tăm phần tăm không sánh nổi màn múa bụng rồi.
    song em e không thể "đặc tả" màn này một cách chi tiết hoá được. Chỉ riêng cái PHAO CÂU "em nó hãy còn trinh" cũng đủ khiến em điêu đứng vì AD rồi.
    Đành để hôm nào "mát giời" chúng ta mang ra nhắm với DIỆU vậy!
    Gió thượng ngàn!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tonkin bạn hiền có biết, hôm rồi ra đảo hoang với nhà AD, lão ta vỗ bụng bồm bộp, hai mắt tròn xoe như cái chén tống chớp liên hồi kỳ trận tự hào mà rằng với cả nhóm: lâu rùi có xoèn xoẹt hồi nào đâu.
    Hoá ra là vẫn còn có vụ Phao câu trinh nữ !!!
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    2 - Sông Mã đoạn qua địa phận huyện Hồi Xuân, những bè luồng kết dày kéo dài suốt hai triền sông:
    Gió thượng ngàn!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mà thấy phê quá, bạn hiền ạ. Thôi thì tớ không đi Tây Nguyên với đằng ấy được, cho tớ đi dọc sông Mã một hôm đi, hỡi gió thượng ngàn....
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ừ thì bạn hiền đây!
    Chị bỏ quá nhà tonkin mới "giám" nói chứ đằng ấy dạo này lẳng lơ quá!
    mà quái lạ, trình độ đong giai mỗi ngày một tăng tiến đến mức đáng ngờ như vậy là sao hỉ (?). Thôi chết, lại nhiễm võ của Cao Sơn hiền huynh rồi.
    cái vụ Mường Lát gió lắm, lạnh lắm, cũng đổ đèo, cũng loằng ngoằng uốn khúc. song e so với Ba Vì chẳng thấm tháp vào đâu. nhỉ?
    bạn hiền ơi, cái vụ đón tết, săn ảnh đến nơi rồi. ham hố gì nữa. ừh mà cuối tuần này (chiều thứ 6 - hết thứ 7) có vụ trecking Mai Chau - Xầm Khoe - Cun Pheo... đấy!
    Gió thượng ngàn!
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bác Tokin chụp ảnh là địa danh Hang Ma đấy! Đó là nơi đám đánh bè tập kết nghỉ trước khi qua Hang Ma, cái hang nguy hiểm nhất vùng thượng nguồn sông Mã. Nếu đi đến đây mà bác o xin ngồi lên bè mà qua hang Ma thì phí cả một đời xê dịch đấy bác ạ!!! Tầm tầm hè này em cố gắng tổ chức 1 chuyến lên Mường Lát rồi xuôi bè về thẳng xứ Thanh, hy vọng là o toi. Các bác tham gia với em chứ? (HN-TH: 150km, TH-ML: 240km, Bè mùa nước lũ: tầm 3 ngày đêm) Hy vọng là o phải đánh nhau với bọn canh cầu phao. An toàn: không hề dám bảo đảm!!!
  7. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn extramaxì... (phù, mệt quá)!
    dạo nay nhà tớ bận bù đầu chẳng còn hơi sức đâu mà AD với tháo chạy. tưởng cái topic AD... ngoẻo củ tỏi rồi...
    cái vụ băng luồng qua hang thì tớ biết, hay đại loại thì nghe nói thế. Một kế hoạch kayaking trên thượng nguồn sông Mã cũng thành hình. nhà tài trợ cũng cam đoan "an toàn - không đảm bảo". thời gian được ấn định khoang khoảng 20-25 tháng Chạp (gọi là tống tiễn năm cũ theo đúng nghĩa).
    Dĩ nhiên ngồi bè mà hú man dại như AD lại hoàn toàn khác.
    Song chạy HN-TH thì chán phèo. cậu vòng qua Mai Châu, ngủ lấy một đêm. sáng sớm sau chạy đường 15 (đường Thượng đạo) qua Mường Lát, ngắm nghía, đổ đèo (vụ này Toét phê lắm). sau đó xuôi dòng.
    Có gì liên lạc thường xuyên với nhau nhé!
    Mà cậu biết hò Sông Mã chưa? Phí một đời xê dịch đấy!
    Gió thượng ngàn!
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác mà xuôi Mã giang vào tháng chạp thì chán khủng khiếp, nước chảy lờ đờ như con cá mè chết trôi, thậm chí đoạn từ Mường Lát về không có nước cho thuyền. Vả lại lạnh lắm, lạnh xoắn mũi. Em lên Mường Lát tháng 4 mà còn phải lấy tất làm găng tay, quần đùi làm khẩu trang cơ mà. Đến bây giờ sống mũi hãy còn kinh!!!

Chia sẻ trang này