1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho bác chơi với muỗi nha ... Tiễn khách Tái bút : dĩ độc trị độc .
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Giờ phải làm việc đã. Tối sẽ tiếp chiêu tieuhuong87
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , để tiểu hương tặng bác cơm nắm vơi thịt muỗi lên đường .Lưu luyến quá .
    Tái bút : Muỗi ơi , ta xin chào mi !
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương em yêu,anh vừa sang TVTY lăng xê em nhiệt tình,em cố gắng chiến đấu ngoan cường để cho chị em phụ nữ nở mày nở mặt nha,em càng ngoan cường thì box tâm lý ta đỡ khoản PR
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chèn ui ! Tiểu hương đang dọn box tâm lý cho nó sạch sẽ tí . BÁc lại lùa muỗi vào nhà .
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương đáng yêu em,anh chỉ mang thêm đồng minh phụ nữ cho em thôi mà,tiện bề thnàh lập quân đội chứ anh thương em lắm,không mang muỗi gián đốt em đâu
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Biện minh , đáng ghét ! Ko bao giờ tin lời đàn ông !
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Việc mà tiểu hương lên án lần thứ 2 là :
    Đàn ông sinh ra để lo công danh sự nghiệp trên đời :
    Đã mang tiếng ở trong trời đất,
    Phải có danh gì với núi sông.
    Trong cuộc trần ai ai dễ biết,
    Rồi ra mới biết mặt anh hùng.
    Sự nghiệp là trên hết , yêu đương chỉ là thứ yếu .Trong các tác phẩm kiếm hiệp cổ xưa , đàn bà chỉ là vai phụ đi kèm . Mà con gái cũng phải thích loại đàn ông mạnh mẽ kiểu này , tức là lo cho công danh sự nghiệp . Chứ còn cái loại suốt ngày yêu với đương cho nó bay cho nhanh cho rộng đất .

    Đàn bà thì sao : đến tuổi phai lo lấy chồng , ko thì bố mẹ giục ời ời , Tiểu hương thấy thật ko công bằng chút nào . Mà ai lại cứ gái giỏi quá thì khó lấy chồng . Rồi con gái thì phải lo cho chồng cho con mới là thiên chức của người phụ nữ . Tiểu hương thật ghét quan niệm này . Xong lại đàn ông muốn lấy phụ nữ ko được giỏi hơn mình để về chỉ huy .
    Ngay từ ngàn xưa đã nghe thấy cụ Tú xương ăn chơi :
    Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ 5 con với 1 chồng .
    Chồng thì ở nhà thơ thẩn , chơi bời , nịnh vợ . Khôn thế ko biết ... Tiểu hương lấy làm bất phục .

    Theo tiểu hương chúng ta phải đấu tranh , để cho con trai lo lấy vợ kẻo ế . Con gái thì lo cho công danh sự nghiệp . Tạo nên những nữ anh hùng ca của thời đại . Để mai này dù thân có mất đi cũng ko hề hối tiếc vì mình đã hết lòng vì sự nghiệp . Nấu cơm chăm con phải là thiên chức của thằng đàn ông ạh .
    Tiểu hương xin hết !
    Tái bút : yêu nét nữ tính của đàn ông . Yêu sự mạnh mẽ của con gái .

  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em thấy chị tieuhuong có vẫn đề.
    Người giỏi thì lấy người giỏi. Người có tầm mức tâm linh cao thì sống với nhau mới hoà hợp được. Nếu quá chênh lệch sẽ bất hoà ngay.
    Còn công danh và sự nghiệp thì ai mà chẳng phải lo. Thế nhưng nếu điều kiện ko cho phép hoặc lý do nào đấy thì con người lại càng cần sự khoan dung độ lượng và chia sẻ với nhau.
    Không biết chị đã đọc cái chuyện mà bạn Ly_tieu_long post ở đây chưa. Đó là chuyện về 2 anh chị này quen nhau trên mạng. Anh ấy bị bệnh nặng phải chạy thận một tuần 3 lần. Gia cảnh thì khó khăn. Chị ấy cũng chẳng phải giàu có j`. Thế nhưng họ đến với nhau vì đồng cảm, chị ấy vui khi được chia sẻ nỗi khó khăn với người mà mình họ thực sự yêu. Có ai biết được trong cái xã hội này lại tồn tại tình yêu như thế.
    Đối với một vài người thì đó là chuyện đáng ngạc nhiên. Thế nhưng với em là Li thì ko như thế.
    Chị ghét đàn ông, chị chỉ trích họ nhưng chị có biết trên đời này cũng có người tốt và người chưa tốt ( rồi sau họ sẽ tốt ( thuyết tiến hóa của em ) ). Con gái hay con trai đều thế cả, cũng theo chu kỳ phát triển như thế. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống như thế,
    Nếu chị sống tốt, chị sẽ gặp được người tương xứng với mình về trình độ và tầm mức tâm linh.
    Còn với em lúc này thì cái ngã của chị vẫn còn lớn lắm.
    Chúc chị sống tốt hơn.
    Xin hết

  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` , chị sẽ suy nghĩ ý kiến của bé ! Nhưng đây ko phải là tình yêu , mà là chị đang nói đến mối tương quan trong xã hội giữa nam và nữ nói chung .Ko xét đến 1 trường hợp riêng nào . Ko phải ai cũng đạt được đến mức tâm linh cao như bé nói đâu .Nên điều kiện ban đầu của xã hội vẫn là rất quan trọng cưng ạh ! Ngoan nhé !

Chia sẻ trang này