1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lee ơi, nấu cơm xong thì vào đây đọc cho vui nhá. Mí đoạn này hay lắm, như một ngày hội í. Thú vị lém cơ
    Hum nay là một ngày đẹp trời, tớ trồng hoa đêí
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ý tiểu hương là phân biệt đối xử cơ .Sao bác ko nói có mấy đàn bà thân bại danh liệt vì đàn ông đi ạh . Tiểu hương nghe ra còn có lý 1 chút .
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị phải đi học đây .Hẹn gặp cưng sau nha!
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thật sự không phải phụ nữ, nhưng các cô đi shop nhiều nên củng đẹp, cuộc sống phải sinh sản do đó cái con heo nó mới nong lên, hihihi, mấy cô cứ chấm phết qua lại trước mặt, không nóng mới lạ, thượng đế củng nóng nữa là.
  5. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cái này o biết nên gọi là j nhỉ? Nồi nào úp vung đấy hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì hợp hơn nhỉ
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hôm nay, ngồi nhiều, bỗng dưng đau đau chỗ dưới cái xương sườn cuối cùng, bên phải. Chợt nghĩ, cái xương sườn kia của mình ở đâu đó trên trái đất này đang lăn ra ốm. Nghĩ cũng thương thương. Lại cảm thấy mình có lỗi vì .... ngồi nhiều lâu quá!. Hix.
  7. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Hương ơi e cứ luôn miệng nói đàn bà VN luôn ở thế yếu, vậy e có thể nói yếu như thế nào o Họ o đc đi học o đc đi làm Ở VN nữ o đc làm lãnh đạo
    Còn cái vc PN suốt ngày pải lo cơm nc, chồng con thì vc đó o ai bắt cả, chỉ là bản chất của PN là như vậy, yêu thương và chăm sóc chồng con là 1 niềm hp của họ, việc họ đc tự mình là cho chồng cái áo, đút cho con từng miếng cơm làm cho họ cảm thấy họ thật sự qtrọng đối với chồng con. Họ làm tất cả những điều đó với tất cả ty, như vậy thì đâu thể nói là công bằng hay o bình đẳng đc.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Borinkinkin lạc quan quá. Nếu đó thật sự là ao ước của mọi PN thì đâu dám nói đến đấu tranh giành quyền bình đẳng. TY luôn từ hai phía, lẽ nào đàn ông yêu lại không biết làm PN vui, thế thì hãy thủ thỉ với chàng " em không thích nấu cơm đâu, hay anh nấu đi" xem, 99% các chàng nhăn nhó, mạnh tay thì cho một cái bạt tai, mạnh hơn nữa cho cuốn gói về quê ngoại luôn.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều đau bụng sao không trách mình ăn tham, lại trách sao đồ ăn ngon quá....
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này