1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đúng là tài không đợi tuổi
    em ui anh đang phân vân về hậu vận của mình ,chẳng là thế này năm nay già rồi mà vẫn còn nhát gái ,em xem cửa sổ tâm hồn anh (ở avatar đó) liệu có khả năng chữa trị không
    thanks em nhìu
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị sửa chữ màu vàng thành "người phương Đông"
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CỐ LÊN....Ê-VA!!!


    ........CỐ...NÊN....!!!
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ơ,anh chê Tiểu hương dốt hồi nào????
    Hi hi,anh dám cá là em nói điều này với 100 người thì 100 người thấy đúng và còn cảm thấy hài lòng nữa.Nói chung và nói tốt nên ai cũng thấy đúng và thích cả,hi hi.Dẫu sao vẫn cảm ơn em Tiểu hương nha
    Còn nữa,em còn chê anh kén chọn người yêu này nọ thật là hay .Dù nói hơi ngựơc lại nhưng anh vẫn đồng ý với ý kiến và lời khuyên của em,,như thế ai bị anh tán sẽ có vẻ thích hơn vì chân thành hơn là 1 tên hay yêu,thích lung tung nhỉ?
    Chúc 1 ngày tốt lành ha.
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chèn ui ! Mình khen hắn nhiều mừ hắn toàn chê mình .Ghét ko thèm nói chuyện nữa !
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ẤY!...ẤY!...IEM ƠI!
    THEO ANH....MUỐN ĐẤU TRANH....THÌ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ...THÈM NÓI CHUYỆN....TRƯỚC ĐÃ!
    NẾU KHÔNG...TẤT CẢ LÀ....VÔ...VỊ...!!! hị hị hị
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Em chiaki quý anh minhchau vì cô em tieuhuong cứ nhắc anh suốt. Chiaki và tieuhuong thân nhau như chị em ruột, em biết tieuhuong có ý với anh minhchau nên em nói giúp mấy câu thôi. Nói nhỏ với anh minhchau, em tieuhuong nhạy cảm lắm đó, lại xinh và duyên nữa, còn nhỏ tuổi mà tài cao, biết xem tướng mạo và phan tích tâm lý.... đối tượng. Anh minhchau phải gọi là tốt số lắm đấy
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện yêu đương vợ chồng
    Có người nói "good persons put together", câu này nên hiểu như thế nào?
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Dịch ra là "Nồi nào thì đi với vung ấy" là hay nhất ha .
    À,hôm nay anh dịch 1 câu chuyện post lên blog,copy đây cho 2 nàng đọc xem thử ha.

    Yuan,một trong những hoàng đế cuối cùng của dòng dõi quí tộc nhà Hán có nhiều vợ đến mức ngài không biết hết tên của họ.Người ta còn kể lại rằng,hàng năm,những công thần,quan chức trong cung đình lại tặng ngài những cô con gái xinh đẹp nhất của họ.Và cứ mỗi năm,lại có những buổi lễ hoành tráng đón những cô dâu mới vào hoàng cung.
    Năm đó,trong cung đình còn có 1 vị đại sứ của nước Huns*.Từ rất lâu nay,chiến tranh xảy ra liên miên giữa miền đất hoang dã này với vương quốc.Yuan,hoàng đế ngoan ngoãn,rất yêu hoà bình.Ngài đón tiếp vị đại sứ rất chừng mực và lịch thiệp.Cuối cùng,hoàng đế quyết định tặng cho vị đại sứ một món quà,với mong muốn làm ông ta hài lòng.Nhưng tặng gì bây giờ?những con người thô lỗ này không thích những đồ mĩ nghệ,những vàng bạc và ngọc trai hay những chiếc chuông với âm thanh tuyệt đỉnh.
    -Thưa ngài,tôi có thể đưa ra một gợi ý không ? Viên tể tướng hỏi.
    -Khanh cứ nói đi
    -Hãy tặng ông ta một trong những người vợ của ngài
    -Ồ,đám đông xì xào
    -Thưa ngài,đây là món quà duy nhất có thể mang lại hoà bình cho hai đất nước.
    -Được rồi!
    -Ngài hãy chọn một người vợ ít lôi cuốn nhất,như vậy cũng đã là hạnh phúc của những kẻ quê mùa ấy rồi.
    -Vậy thì làm như vậy đi,trẫm ra lệnh cho tất cả những hoạ sĩ cung đình vẽ tất cả chân dung những người vợ của trẫm,sau đó trẫm sẽ quyết định ai là người phải đi đến đất nước xa xôi kia.
    Tin tức truyền đi như ngọn lửa bén vào rơm.Những người hoạ sĩ bắt đầu công việc của mình.Và vì không ai muốn đến xứ sở xa xôi và hoang dã đó,từ cô ít xinh nhất cho đến những cô xinh đẹp nhất đều cố gắng trang điểm,làm duyên khi những hoạ sĩ vẽ họ.Họ phải làm sao để trông đáng yêu nhất,để hoàng đế không từ bỏ họ.
    Tất cả,trừ một người,nàng Oshokun xinh đẹp,một vẻ đẹp tinh khiết tận cùng,khiến cho tất cả những cô gái đứng trứơc nàng đều có cảm tưởng như một ngọn đèn dầu so với ánh sáng buổi sáng sớm.Khi đến lượt mình,trái với tất cả những cô gái khác,nàng không làm duyên,không trang điểm hay đeo đồ trang sức,không cố gắng để tỏ ra quyến rũ.Những người hoạ sĩ,giận dữ vì thái độ của nàng,đã vẽ thêm vài nét,làm biến dạng sắc đẹp lung linh ấy.
    Hoàng đế cầm những bức vẽ trên tay,chúng hầu như giống nhau,trừ một bức,không trau chuốt.Và ngài quyết định rằng Oshokun là người phải ra đi.
    Nhưng đến tối,hoàng đế nhìn lại khuôn mặt kì lạ ấy và sự lưỡng lự xâm chiếm.Nhưng rồi ngài quyết định quên nó đi và nghĩ rằng "Dù sao đi nữa,ta phải tặng cho họ một lễ vật,và phải hi sinh đi một người vợ để đổi lấy hoà bình".
    Nhưng dù vậy,sáng hôm sau,ngài đột nhiên quyết định mời Oshokun,cô gái mà ngài chưa bao giờ nhìn thấy mặt,vào yết kiến,và để nhìn nàng một lần cuối,trước khi trao nàng cho đại sứ nước Huns.
    Vậy là Oshokun bước vào căn phòng hoàng đế,và như một hơi thở của mùa xuân,như một cây xơ -ri đang nở hoa,làm cho hoàng đế lóa mắt.Oshokun đứng thẳng,kiêu hãnh và tuyệt đẹp,một sắc đẹp lạ lùng,làm cho trái tim vị hoàng đế tan chảy.Nàng vẫn giữ đôi mắt cúi gằm,không nói một lời,và hoành đế yêu.
    Khi Oshokun dám ngước mắt lên nhìn vị hoành đế trẻ,đang hoá đá trên ngai vàng ,trái tim trinh trắng chưa bao giờ biết đến tình yêu cũng cảm động,và nàng biết đến tình yêu.
    Hoàng đế giữ lời hứa,truyền đi sự lựa chọn của mình với các cận thần.Những phái viên trở về với đất nước của họ.Định mệnh đã an bài.Và từ đó,sống trong nỗi sầu muộn đến suốt đời nàng Oshokun xinh đẹp...và vị hoàng đế yêu quí của nàng.Câu chuyện xa xưa kể lại như vậy.
    (Trích "Những câu chuyện Zen đẹp nhất"-Henri Brunel)


    TB:Tớ đây dịch từ bản tiếng Pháp,nên không dịch ra tiếng Việt được những cái tên như Yuan,Huns,ai biết thì chỉ dùm để tớ sửa nhé !
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Quên mất,tên truyện là : Nàng Oshokun xinh đẹp ...

Chia sẻ trang này