1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có ngày tiểu hương sẽ cho 1 trong những người chồng của mình đi làm sứ giả hòa bình ạh !
    Cho anh chàng sầu khổ suốt đời luôn !
    Tiểu hương cũng đau khổ nhưng vì đã trót nói lời ko thể rút lại được ! Nên đành ...

  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,đây rõ là trò cá tháng tư hay nhất mà mình đựơc nghe
    Đi ngủ thôi???
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận gì với tiểu hương đi ạh .Toàn spam thế này anh ko thấy chán àh ?
    Anh viết về vấn đề gì anh giỏi đi, kinh tế chính trị cũng được .Để tiểu hương được mở rộng tầm mắt coi . Hay phân tích cho tiểu hương về con rồng già trung quốc cái .Tiểu hương cũng lâu ko để tâm đến cái nước đáng ghét này . Nhưng lại có nhiều thứ muốn học từ nó quá .
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi quá rộng,với lại muốn nói phải nghĩ lâu,nghĩ lâu thì mất thời gian,thời gian là vàng bạc,vàng bạc thì rất quí.Em tặng gì cho anh thì anh nói chuyện với em
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ tiểu hương chẳng có gì để tặng anh được cả ! Anh thông cảm . Tiểu hương quen được chiều chuộng từ bé , chỉ quen nhận quà chứ ko quen tặng ạh .
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ANH ĐAM và EM VA....zạo này...QUẤN QUÍT...TÍT MÙ nhỉ!?!??
    THƯỢNG ĐẾ TẠO RA.....CẤM CÓ...SAI...!!!!
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Buồn ai nốc chút rượu tàn
    Đêm nay hồn vẫn muôn vàn nhớ thương
    Trăng ơi trăng hãy vô thường
    Gửi thơ theo gió tặng người nơi xa .
    Mắt cười e lệ hương hoa
    Môi hây hây đỏ như là sang xuân
    Đưa tay chạm má trắng ngần
    Nâng khăn mình hát những vần sáng trong
    Say sưa lan tận cõi lòng
    Chợt giây phút ấy ... Hương mong chút tình !

    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 04/04/2008
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 04/04/2008
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu như có như ko
    Duyên đêm qua đã ấp ôm cõi lòng
    Vô thường tiếng hát trắng trong
    Vấn vương nơi ấy qua đông , xuân về !
    Vô thường 1 đoá đẹp như tranh ! Hãy cứ vô thường mãi... tình duyên nhạt nồng .

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tình yêu có thật phải không anh?
    Vô Thường một đóa đẹp như tranh
    Dầu năm, dầu tháng, dần qua mãi
    Giữ chút Vô thường nhận nơi anh!
    (Thơ đã được tặng_Lehuongnhu)
    Thế gian, một đóa Vô thường, hiếm hoi!
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Vô thường nhớ thêm...

Chia sẻ trang này