1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Viết gì tiếp có ý nghĩa hơn đi anh hai , tiểu hương ko thích đọc những cái vô nghĩa đâu ạh !
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn ngủ tiểu hương viết bài thơ kia vội quá , hôm nay mới có thời gian sửa ạh . Anh bảo tặng anh cái gì nên tiểu hương tặng anh bài đấy . Giờ viết về cái gì có giá trị đi nhé . Đừng làm cho tiểu hương thất vọng ạh !
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nói kể gì hay hay thì đúng là khó thật,mênh mông đất trời bao nhiêu điều hay,biết nói về điều gì đây trời? Thôi thì đang lúc tên Topic nói về Adam và Eva,anh đây kể vui vui tí,gọi là trêu con gái 1 chút.
    Số là hôm kia,tìm đọc thêm về những con người đầu tiên,anh mới sửng sốt nhận thấy 1 điều là Eva ko phải là người phụ nữ đầu tiên.Mà theo như những gì anh được đọc,thì rõ ràng,ko những Eva đc làm ra từ cái xương sườn Adam,mà lại còn phải "đổ vỏ " nữa
    Thực ra,trong quyển kinh thánh của người Do Thái kể lại rằng,khi Adam đc tạo ra,thì cũng có 1 người phụ nữ được làm ra cùng với loại đất ấy,là Lilith,nhưng vì Lilith,khi ******** với Adam ,đã từ chối nằm dưới ( nàng này hiện đại ghê) ,cho nên nảy sinh ra mâu thuẫn.Lilith cầu khẩn Thượng đế,mọc ra 1 đôi cánh và từ bỏ Adam và vườn Eden ( Vậy có thể nói từ ngay thời nguyên thuỷ nhất,chính các cô gái là những người hay bỏ đi sớm nhất ).Adam buồn bã cầu khẩn Chúa trời,Ngài liền phái đi 3 vị thần đến thuyết phục Lilith,nhưng nàng từ chối.Sau đó,để trừng phạt nàng,Chúa trời đã làm cho tất cả những đứa con nàng sinh ra đều chết ngay lập tức.
    Để trả thù,sau này,khi Lilith đã lấy con quỉ Samael và sống ở thung lũng Jehanum,Lilith đã hoá thân thành con rắn,xúi xục Eva ăn Trái cấm.Eva cùng Adam sau đó bị đẩy xuống trần .
    Lilith còn xúi giục,khiến cho Cain,con cả của Adam và Eva,giết chết em út Abel vì ghen tị.
    Lilith (1892) bởi John Collier
    [​IMG]
    Viết vui vui chút thế đã,vì anh rất thích thể giới các vị thần,cho nên hay đọc về chúng.Nhưng nói chung,cái nguyên nhân cơ bản nhất ,nguyên thuỷ nhất của việc tan vỡ lứa đôi là do phụ nữ "Không muốn nằm dưới " (Có vẻ như ngựơc lại ngày nay).Sau đó,Eva nghe lời đường mật của con rắn ăn trái cấm,rồi lại còn xúi Adam ăn sau đó.Suy cho cùng,cũng là do phụ nữ mà ra cả
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Buồn sao 1 thoáng lặng yên
    Nhớ sao cho hết một duyên thuyền tình
    Giông xô hồn phút êm đềm
    Giờ đây Hương đứng ưu phiền vô minh
    Cảnh nay xao xuyến lung linh
    Nghe cơn gió bấc tâm tình hát ru
    Kể rằng những phút mùa thu
    LÁ rơi vàng úa trên từng ngõ xưa
    Ngày ấy anh đứng trong mưa
    Dưới ven hàng liễu lưa thưa mơ màng
    Chờ hương anh có mỏi chân
    Hương luôn đến chễ vì chần chừ lâu
    Sợ rằng không có chuyến tàu
    Đêm về muộn quá nhuộm màu mắt ai
    hương tình một chốn ban mai
    Xin anh đừng trách Hương mai sẽ về
    rượu nồng đôi phút đam mê
    Đôi ta cứ cãi cứ chê nhau hoài
    Nói rồi chạm má Hương hoa
    Thầm rằng anh sẽ đi xa một ngày
    Riêu bông Hương đợi đêm nay
    Lòng hương trống vắng một mây sương tình
    Anh yêu có lẽ đôi mình
    Yêu xa trắc trở đường đi lối về
    Hay là anh hãy mau quên
    Cho qua năm tháng thu hè bên nhau
    Nhưng rồi dưới gốc cây đa
    Hương nằm ôn lại đã xa một vần
    Nhớ rằng riêu bông rất gần
    Nhưng sao anh vẫn như làn gió đông
    Tìm bằng được lá riêu bông
    Hoa nhu có thật hay trồng ở đâu ?
    Lẽ chăng anh đã có tình
    Duyên xưa đã hết chúng mình chia ly .
    Bài cuối Hương gửi gió mây ! ...
    Chia đôi chén rượu vơi đầy nhớ thương.
    Lê hương nhu !
    Tiểu hương xin tạm biệt cả nhà ạh .Chúc cả nhà luôn hạnh phúc !Đã đến lúc tiểu hương phải đi rồi ạh !
    lưu luyến 1 phút chia tay ...
    thuyền tình chông chênh mãi ...

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Một nữa đi rồi! Một nữa đi!
    Ừ, thôi. Lưu luyến, để làm gì!
    Một nữa đi rồi...còn một nữa...
    Một nữa xa rồi...một nữa...đi...! "
    Tiễn một nữa của người đời một đoạn. Xem như tấm chân tình của HNhu với Tiểu Hương.
    Hương Nhu chỉ là một người ảo trên mạng. Như Tiểu Hương vậy.
    HNhu không có thật. Nhưng con người thật của HNhu thì có thật. Không phải là một diễn viên ảo.
    Dù gì cũng thấy vui vì những lúc có Tiểu Hương.
    Sống tốt nhé bạn. Nếu có sự kỳ ngộ, sẽ biết HNhu là người như thế nào. Còn giờ hãy tin là thế!
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tiểu Hương nhé,,đã giới thiệu cho anh 1 người hết sức hay ho.Anh sẽ cố gắng để ko làm em thất vọng.
    Giờ thì cứ để cho anh nhé
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Ban mai trống vắng lặng thinh
    Cây xương lạnh lẽo phơi mình trước sân
    Gió nhè nhẹ vuốt lên chân
    Cho rơi rụng nốt lá tàn bên trên
    Rơi rồi lá mới mọc lên
    Bỏ quên lá cũ bên thềm thế gian
    Cây ơi tàn nhân thế chăng ?
    Lá cây là một nay tan hai đường .

    Nguyễn ngọc hương !
    Chia đôi chén rượu , sáng uống chiều uống tiếp , có ai có hứng uống với tiểu hương , cùng chơi thơ chăng ?
    [​IMG]
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/04/2008
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 05/04/2008
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh hai trưa nắng nay cũng đi quá đà rồi . Tiểu hương sẽ giận anh luôn ạh !
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xưa :
    Ngưu lang chức nữ trên trời
    Mưa ngâu tháng bảy khẽ rời đám mây
    Con sông ngăn cách vơi đầy
    Xa nhau vì giận mai này thứ tha ?
    Nay :
    Hoa Hương 1 áng xuân tình
    Đem bao ong **** bên mình vây quanh
    Nhưng lòng chỉ nhớ xuân xanh
    Vần thơ đang hỏi mong manh chút tình !
    Ngọc hương
    Rượu hết lòng cũng chết theo ! Một mai có được hồi sinh chăng . Có ai đang hỏi , đang nhớ tiểu hương ko ạh ?

Chia sẻ trang này