1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hoa anh đào đã nở rôi chăng , thật là đẹp dịu dàng như đoá vô thường vậy !
    [​IMG]
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời vào gió
    Gió phong lưu vô thường
    Bay ngang qua những nẻo đường
    Qua những cánh đồng lúa xinh tươi
    Đùa vui với những nàng hương duyên dáng
    Qua mưa qua bão
    Qua những rừng xanh hoang vu
    Đầy hương hoa cỏ ngọt
    Qua những quả đồi
    Xoa dịu những cây nho đang khóc
    Rồi hôn nhưng con sông
    Cơn nước tạo thành những cơn sóng
    Lăn tăn bơi trên biển
    Nhìn từng đàn cá lớn
    Không bao giờ dừng chân
    Vì dừng chân gió sẽ chết
    Lời của tình cũng sẽ chết theo
    Nay gió lặng , là lúc Hương hắt đi
    ... chén rượu xót lại ngày hôm qua .
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương tặng cả nhà ít hoa nè , thêm chút hoa cho đời thêm tươi , quên đi những vết sẹo trong quá khứ .Tiểu hương đón tia nắng ngày hôm nay , tin tưởng là một ngày đẹp nhất đời mình vơi hương thơm quả ngọt ạh !
    [​IMG]
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Rì rào tiếng sóng không tên
    Xô nghiêng biển lặng trong đêm sương mù
    Lòng ta như nước mùa thu
    Chảy trong những nẻo chiều mưa ngút ngàn
    Đem theo những chiếc lá vàng
    Lá ơi có nhớ những ngày mùa đông
    Yêu đang đứng hát bên sông
    thiên thai 1 cõi mênh mông chút tình
    Lắng nghe tự đáy lòng mình
    Tiếng ai khẽ gọi hay hình bóng xưa
    Tim ơi mi đã ngủ chưa ?
    Ngủ xong mơ lúc ta đưa em về
    Hương nồng một phút đam mê
    Ngọt mùi hoa sữa bên lề tiếng hôn !
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 06/04/2008
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tieuhuong thật dễ thương, hoa anh đào khiến chị xao xuyến cõi lòng. Quả thực chị thích hoa anh đào lắm, nhìn đẹp mê hồn. ÔI HOA!!!
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Các BÁC xem chùm ảnh trên VIETNAMNET...chưa!???
    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/04/777053/
    CÁC EVA....vâng!!!....VẶT...NGẮT...HÁI...BẺ...CHỤP...MUỐN....KHOE.... VÀ HOA ANH ĐÀO...."BỐC HƠI"!!!
    Chắc....để thể hiện...mÌNH KHÔNG LÀ....CÁI XƯƠNG SƯỜN!!!....CÁC BÁC Ạ!!!....KHỔ QUÁ!!!...KHỔ GHÊ CƠ!!!
    XÓT XA!!!!

Chia sẻ trang này