1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không làm nhục được đâu; nếu đàn ông toàn bọn vô liêm sỉ thì làm gì biết xấu hổ mà làm nhục! Hay là các chị em phụ nữ giết hết đàn ông rồi làm nhục lẫn nhau đi cho vui.
    Về chỗ;thiếu tính logic; thiếu nhất quán trong lý luận; 0 điểm; làm lại bài!
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật cá tính!
    Chị ủng hộ em tất cả chỗ nào em nói..... đúng
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mrk đang khẳng định hả em?
  4. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Uh, cứ cho cái luận điểm lấy đàn ông làm nhục là o đúng đi, thì cái luận điểm để đàn ông sống để c e PN đấu tranh đòi bình quyền cũng đáng đc 1 điểm lắm chứ, cho 0 điểm vậy hơi nặng tay á
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Rút...CỤC...là sao....????
    Định rút....hết...XƯƠNG....nhau ra à!?!?
    BÌNH QUYỀN mà! .....nói mãi!....
    Thôi....RÚT gì....thì ...RÚT đi!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không bôi vàng chữ "nếu" à; sao chị không xóa chữ nếu luôn đi ; xảo quyệt quá đấy
    P/s: 1 điểm vẫn phải học lại bài. Lần này nhân nhượng đấy. Lần sau chỉ cần sai một lỗi là gạch toàn bài! Cho 0 điểm; bắt viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chỗ nào chị thấy đúng thì làm ơn bôi vàng khè hay đỏ choét lên cho em nhờ. Nói lập lờ đánh lận con đen thế thì biết chỗ nào đúng?
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , chào mừng chị chiaky tham gia với tiểu hương ạh . Mời chị tí rượu vang cho ấm bụng , hôm nay nhiều khách , trà hết mất rùi .
    Có chị vào , chúng ta sẽ cùng làm cho con trai : lăn như bi , bẹp như gián . Vui ko hả chị . Quý chị ghê !
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chèn ui bác Long ơi .Tiểu hương đọc xong thấy buồn cười quá ! Nhưng cái bài của bác nó giống tôn giáo và nho giáo quá . Rồi thì cũng khuyên con gái chúng em yên phận để các anh tặng hoa , cười duyên nhận hoa thì các anh yêu .Ôm hôn rồi ,... , chán các anh lại đá , coi như đoá hoa đã tàn . Rồi đến lúc ko chờ được nữa phải lấy vợ , các anh lại thề sống thề chết yêu nhau đến chọn đời . Về nhà thì phải nấu cơm làm việc nhà , chăm con để các anh làm việc cao cả của đàn ông là đi làm và đánh bạc , thỉnh thoảng ngắm các em trăng trắng xinh xinh nhớ lại 1 thời trai trẻ .Lòng thầm mơ ước hão huyền ạh .
    Em biết một anh vừa bị người yêu đá xong , hận đàn bà tuyên bố 1 câu xanh rờn : sẽ phá hết đời những đứa con gái anh ý gặp . Khiếp sợ quá cơ .
    Mà sao ko có khái niệm phá đời trai nhỉ .Thật là tạo hoá bất công !
    Tái bút : hôm nay ko ghét nữa , hôm qua ghét đủ rồi !
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị àh , đàn ông là 1 lũ ko có tư duy lôgíc vai u thịt bắp . Nên để chúng thực hiện nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông chứ .Phụ nữ chúng ta được trời ưu ái ban cho trí tuệ cao , nên chỉ cần sai bảo thôi , việc gì phải động chân động tay cho mệt .
    Hơn nữa tiểu hương chỉ đấu tranh cho những gì mà tiểu hương thấy bất công thôi nha !
    Tái bút : lần đầu tiên yêu cái sự galăng của con trai .Nhưng vẫn ghét bản tinh đểu giả .

Chia sẻ trang này