1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , tiểu hương xưa nay lễ phép hơn người .Nhưng dạo này thấy muốn khác đi 1 chút nên sẽ có nhiều điều thất lễ , nhất là với các bác adam ạh ! Có gì thất lễ tiểu hương xin cúi đầu nhận lỗi .Xong chiến tiếp ....
    Tiểu hương đã thông báo ngay từ đầu rằng vào đây sẽ có thể bị tiểu hương hạ nhục , nên tiểu hương ko có trách nhiệm với những bác cảm thấy nhục mà ra đi .Dù sao đây cũng là giải pháp tốt vì các bác biết dừng đúng lúc ạh .Xin cảm ơn lòng nhiệt tình của các bác .
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương thật muốn làm một cô thiên thần nhỏ bé , dưới ánh trăng và suy tư ngẫm đời qua thơ của chị Hnhu . Yêu thơ chị lắm lắm !
    [​IMG]
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để xem chị hay em ra đi trước .Em sẽ tiếp bà chị tử tế 1 phen !
    Tái bút : Ghét nhất con gái ngông cuồng . Nhưng cũng yêu ...
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị , lịch sử loài người đã chứng minh 1 câu " sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn bà " . Chứ ko phải "sau lưng 1 người đàn bà thành công luôn có bóng dáng 1 người đàn ông đâu ạh " .
    2 là đàn ông sinh ra ko phải để ngắm nhìn , mà là để lao động .Chị sinh ra xinh đẹp thế nào em chẳng rõ ,nhưng nếu xinh đẹp sẽ được các anh ngắm nhìn .Hay chị thích đổi ngược là từ nay đàn bà đi cuốc đất còn đàn ông đi thi hoa hậu ?
    3 là eva đã nghe lời con rắn rồi khuyên adam , chứ adam nào có tội tình gì .Cuộc sống có thêm gái vào chỉ thêm phần phức tạp .
    4 là có ngày đàn bà chứ làm gì có ngày đàn ông .Ngồi nhà mà nhận quà còn gì sướng bằng .Hay chị sướng quá nên lên đây chửi trai ạh !
    5 là chị ngông thì cũng ngông vừa vừa thôi cho em nhờ . Chị xinh chị kiêu thì cũng vừa vừa phai phải cái , em sợ . Nhưng chị mà vào tay em chưa đầy nửa tháng thì sẽ ngoan ngoãn ngay .Lúc đấy chẳng tôn thờ đàn ông đểu giả chẳng hết !
    Tái bút : ghét con gái ko thích làm con gái !
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thư chả có ngày tháng địa chỉ thân gửi gì mà tái bút lắm thế
    Xem ra diễn biến tâm trạng của tiểu hương thì tớ đoán được một vài cái tái bút cuối cùng của cô ấy rồi
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả nhé .
    Tặng tieuhuong này: Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có "hình ảnh" của người phụ nữ, còn đằng sau thất bại là 1 người phụ nữ "thật" .
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Á; câu này hình như là "Sau lưng một người đàn ông luôn có một người phụ nữ bảo rằng ...anh ta chẳng làm được việc gì"
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh!
    VUI!....Xem còn cái..."CHẬU-...",cái...."XÔ" nào không!?....ANH-CHỊ-EM ...đem ra...vừa TÉ...vừa TÁT...cho vui cửa vui nhà!
    Ai mong có...gió mới-sinh khí mới-người mới...hay ho cho đỡ chán từ bấy lâu nay...thì nay toại nguyện rồi đấy!
    Vấn đề còn lại là phải biết..."GẶM NHẤM"...và "THƯỞNG THỨC"...NÓ mà thôi!
    Nào! Cùng THƯỞNG THỨC!.............
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu ra theo kiểu thế cũng vui . Trong cuộc đời này , thực sự không có việc nào là xấu cả . Nếu chúng ta coi 1 việc là xấu thì có nghĩa là chúng ta lấy mình làm trung tâm để đánh giá sự việc . Mỗi người nhỏ bé thế , chỉ là 1 hạt cát , hạt cát lại lấy mình làm trung tâm để xét đoán chân lý bao la của vũ trụ sao ? Không có việc gì xấu cả , việc nào xảy ra cũng là để dạy cho chúng ta 1 bài học nào đó , quan trọng là chúng ta có đủ khiêm tốn và tỉnh táo để nhận ra bài học đó không thôi . Nghĩ thế có lẽ sẽ vui hơn . Chúc bạn vui vẻ .
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác Hùng này vui tính thật các nhà bác nhở . Cứ đọc thấy bài bác post ở box là em lại cười rũ rượi . Thật nà vui

Chia sẻ trang này