1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adam được thượng đế tạo ra từ một cái xương sườn của Eva!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên!
    Em xem...làm cho chị bát...cháo...nhé!
    Khổ ghê!
    Xông vào....LÌNH XÀ-LÌNH XÌNH...một lúc....về....ÌNH...ra....ỐM!
    Anh không có cái gì....gửi cho chị của EM! Gửi cái này thôi!...
    .........
    CỐ LÊN CHỊ EM! TRANH ĐẤU NGÀN NĂM NAY!....ốm tẹo cho vui!
    HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CẢM GIÁC...CÁN ĐÍCH!
    NÓ CÒN LÀ HẠNH PHÚC...KHI ĐI ...TRÊN CON ĐƯỜNG MÌNH CHỌN MÀ!
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tái bút nhiều nhỉ Đàn ông đểu giả trên đời không bao giờ hết. Nghĩ đã thấy khổ thân bạn Càng ghét, càng nói đến nhiều thì trên đường đi bạn sẽ lại gặp càng nhiều thằng đàn ông đểu. Có thể chiến thắng 1, 10 hay 100 thằng nhưng bạn thua 1 thằng thì cũng coi như....
    P/S: Đàn ông đểu lắm !
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , tiểu hương ngạo giang hồ ! Đàn ông đểu với tiểu hương như con muỗi thôi ạh . Nó mà hết thì mất vui .Thỉnh thoáng chán tiếu hương còn đập "bốp" 1 phát . Bẹp như con gián .
    Tiểu hương hiền quá , toàn bị đàn ông bắt nạt .

    Tái bút : Đểu thì mới có việc cho tiểu hương làm chứ ! Ma chết hết thì đạo còn đâu ...
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thưa IEM!
    Tùy IEM.....!!!!IEM đập-IEM đạp-IEM băm-IEM chặt-IEM....BẸP! zì thì tùy....
    Kiểu gì thì kiểu! Sao....KON..."MUỐI"...NÓ RA CON...ZÁN...thế em nhỉ!?
    Anh chỉ dám phát biểu! Nó không theo...QUI LUẬT BẢO TOÀN....THÂN THỂ.... IEM ạ!


    Anh có thể chấp nhận khi ....IEM ĐẬP...BẸP..!!!....Càng BẸP càng...ĐẸP!!! Rồi ....đem...ZÁN! Có....NGON ...có ...THƠM hơn không!?
    Rồi về HÀN HUYÊN với chị-với em...có HẢ HÊ hơn nhiều không IEM!
    Chúc CHỊ IEM IEM! Tiếp tục...sự nghiệp...thiêng liêng!

  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , bác muốn thử chăng ?
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thử....!
    Chúc IEM...chiến thắng!
    .......
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , nhưng tiểu hương chợt nghĩ . Bác sống dzai lắm ạh . Đập bác xong , bác vẫn bay vù vù . Thôi cho bác sống với thiên nhiên nốt những ngày còn lại !
    Tái bút : Ghét ... sống dzai . Đập mãi ko chết !
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    em ơi, những kon ....sống dzai thế này toàn là những kon dzà, mà rất hay bay lung tung, rất hay đuổi theo người, mà lại rất...hôi nữa
    em đập hít đi hộ chị với, chị....sợ
  9. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Càng sợ thì càng theo
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cái KON.... này!
    BÁC đang...muốn...cái cảm giác...rất...ZO...đấy đây!
    Bác đang...muốn...BỊ ĐẬP-ĐẠP-...BẸP...ZẸP...cái khỉ gì gì nữa đấy!
    Mà QUAN TRỌNG là....bác....thích cái kiểu: TÁI....."XUỐT."...NGÀY..MÀ...CHẲNG CHỊU CHÍN....GÌ CẢ...LẮM ĐẤY!

Chia sẻ trang này