1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adding more flavours to the loneliness....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lonely_green_desert, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận nổi ? Thế thì bác bình luận câu thơ chữ ký của em đi cho nó đỡ ngượng , kẻo cái bài viết của bác nó lại thành rác vì chả có nội dung khỉ gì .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  2. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bác Yasunari, tui không hiểu bác đang nói gì nữa.Và tui muốn cho bác biết rằng tui chẳng cần lòng thương của bất cứ ai dành cho tui, tui quen với những cái đau rồiBác thương tui thì tui cũng chẳng lên đượckí lô nào cả(vẫn cái thân hình hơi ọp ẹp thôi).Vả lại mỗi người có sự cô đơn riêng nên , chẳng việc gì phải gán ghép như bác nghĩ.Thhạ ra chẳng ai thích gì nó nhưng nó ở trong mỗi người, biết đâu chính bác lại đang chịu sự cô đơn tàn bạo, hay là như tequila , kiếm một girl nào tâm sự cho bớt cô đơnHôm nào chắc tui cũng phải sang' tạo ra vài kiểu cô đơn để bác thưởng thức chơi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác đấy . Dù sao đấy cũng là sáng tạo .
    Bác Egoist lưỡng lự . Tôi cũng đang lưỡng lự đây . Sáng nay sẽ đi Hp , mà vẫn chưa quyết định được .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  4. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xả rác tùm lum thì cũng đâu có gì hay và không hay???
  5. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui phải nhờ Egoist giúp thôi, lâu nay bác ấy rảnh rỗi lắm, biết đâu bác ấy khám phá ra được thứ gì hay ho thì sao nhỉ .Nhưng càng ngay fbác ấy viết càng loạn, không hiểu đầu óc bác ấy dạo này có bình thường không nữa.các bác xem giùm em với.
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  6. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ thay cho những kẻ thích hành hạ ,vò xé bản thân mình!Tôi hình dung anh bạn già Egoist đang quằn quại kêu ca về sự buồn chán...rồi tự thả mình vào cái vực...gọi là cô đơn đó??? Bác Yasưnari nói cũng đươc đấy!Có những kẻ cứ thích giam mình trong cái cô đơn tự tạo!Lạ quá nhỉ?Đó có phải là một cách để thể hiện cái tôi của một vài người nào đó không nhỉ?
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hà hà! Có thể lắm!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn khổ đau, đau khổ thì cứ đọc bài này nhé
    Lời của Gióp sách Gióp, kinh Cựu ước

    Tôi nguyện cầu cho nó lụi tàn.
    Cái ngày mà mà tôi sinh ra
    Cái đêm mà người ta nói một bào thai đã được hình thành.
    Nguyện cầu cho nó bị tăm tối đi
    Chúa ở trên cao sẽ lãng quên nó
    Bóng tối và sự kinh hoàng tràn lấp trong nó
    Mây đen sẽ kéo đến phủ kín
    Và nhật thực sẽ làm nó tối đen.
    Nó không còn là ngày trong năm
    Một tháng sẽ không còn có nó
    Và đêm đó trời sẽ tối mịt mùng.
    Ánh sao lúc nhập nhoạng cũng bị che khuất
    Mặt trời buổi sớm cũng không mọc lên nổi.
    Không thể cất tiếng cười trong ngày đó
    Tại sao cái nhân không tiêu biến khi còn trong bụng mẹ?
    Và sao nó không chết đi khi vừa thoát ra ngoài?
    Hai đầu gối sao nâng đỡ hình hài
    Và bầu vú cho dòng sữa để nó tồn tại.
    Nếu nó chết đi
    Nó đã được yên lặng cùng các vị vua chúa và mưu sĩ
    Những người xây đắp đền đài và lăng tẩm cho mình
    Hay ngủ cũng những bậc quan trưởng
    Mà chứa đầy vàng bạc châu báu trong hầm mộ
    Hay mãi mãi được là kẻ không có mặt trên đời
    Kẻ ác không đụng tới được
    Nỗi đau không bao giờ chạm phải
    Tại sao Chúa ban sự sống cho kẻ khổ đau
    Và duy trì mãi nỗi khốn khổ như vậy?
    ...........
    Kẻ đi tìm nấm mồ sung sướng khi tìm thấy cái chết
    Hơn khám phá được ngàn vạn kho tàng dấu kín
    Kẻ khổ đau, tìm sự thanh thản trong cái chết
    ......
    Nhưng hỡi ôi sự rối loạn và kinh sợ lại đang trờ tới

  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL già thật rồi ! Bệnh nghề nghiệp khi làm Mod Lịch sử - Văn hoá đây . Bác thấy bác Egoist nói mát đấy ! Này bác Egoist , cái lý này là cái lý của tri thức tiểu tư sản hay cái lý của nhà quan ?
    Nhưng quả thực bác VNHL nói có sách mách có chứng . Bác không nói thì thôi , hễ nói là có căn cứ cả .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  10. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi thu lu ở nhà , thử tạo ra vài kiểu cô đơn như Yasunari gợi ý, nhưng cuối cùng là rỗng tuếch.
    Chúa đang kêu gọi mấy người về lòng trắc ẩn hay sao ????Mà hình như tất cả đang già sọm đi, lẩm cẩm hết cả rồi.........
    Một đời em
    Mãi lang thang,
    Lòng lạnh băng giữa những đau thương...
    Được lonely_green_desert sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 09:49

Chia sẻ trang này