1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Admin và trợ lý Admin làm thế này có được không?

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi SNR, 07/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyworm

    ladyworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ai đó set cái title giúp tớ với:Thọc gậy bánh xe.Gậy gãy bánh xe cũng chẳng còn."
  2. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Mitdac@, tôi xin nói lại ý kiến của tôi cho bạn rõ:
    Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi thành viên của SNR đều muốn được cảm ơn và sự đóng góp của mình nhất thiết phải được nêu công khai trên diễn đàn
    Điều này tôi suy từ lẽ tự nhiên của cuộc sống, dù rằng không biết gì nhiều về các bạn SNR. Nếu tôi sai trong việc này thì xin ngỏ lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Bạn cũng lưu ý rằng đây chỉ là một ý rất nhỏ trong phần tôi góp ý những những người quản trị về cách làm việc, lẽ nào phải xoáy vào nó mà bỏ qua ý chính? Cũng xin bạn lưu ý rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, và chỉ là nghi ngờ, chứ không phải là ý kiến chính thức của BQT, hay là một lời khẳng định. Như vậy từ "chụp mũ" được dùng ở đây có thoả đáng chăng ?
    Anyway, rất hy vọng mọi chuyện sẽ được khép lại và SNRers vẫn là những nhân tố tích cực của TTVNOL_TpHCM.
    Gửi bạn Ladyworm: đã set cái title "độc đáo" kia theo yêu cầu của bạn !
    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 08/01/2003
  3. VietLong

    VietLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Admin và trợ lý Admin...làm thế này có được không????
    Ko được tí nào, cho em ý kiến tí......
    Nếu nội bộ lũng cũng thì mấy bác hẹn ở đâu bàn luận đi....
    Làm gì mà lên mạng bàn luận...chẳng hay tí nào
    Vạch áo cho người xem lưng
    Chúc các bác bình tĩnh lại nhá.....

    CREATIVE YOURSELF!
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    1) Phi HAI KO CÓ THEO PHE nào hết.. lần thứ 4....chỉ góp ý và ban tổ chức ko trả lời đàng hoàng..chấm hết
    2) ngoài yếu kém trong khâu tổ chức giải BTC ko có lỗi ...
    3) on4u có lỗi khi mời SNR thì nên nhắn PM xin lỗi ...ngoài ra ko có vần đền gì nữa....đúng ra cảm ơn cũng phải Pm riiêng...post một bài nêu tên ra là chưa đúng có thể gây hiểu lầm...ko tin thử bị một lần đi ..mạng ko giống ngoài đời ..ngoài đời nếu có một lời cảm ơn đang trên thông báo của truờng thì rất khoái...nhưng nếu trên mạng thí PM hay hơn là topic
    ngoài ra on4u cũng đã rất nhiệt tình---> ko nhắc đến lỗi lẫm
    4) BTC đã làm rất nhiều việc ...những cá nhân ko làm tốt nhất ko nên trách móc mà chỉ nên hỏi ý thôi ....
    thông cảm cho BTc một tý
    5) em nhắc lại
    - admin ko nên gây 1 chọi 1 với member trong bất kỳ hoàn cảnh nào .....đây là internet ..sân chơi nào cũng có luật chơi của nó...các bác nếu ko đồng ý cũng nên cảm ơn nguời ta...nguời ta tốn công để góp ý đó...mấy bác bốp chat ...cũng có nghĩa các bác coi nguời ta phá hoại diễn đàn sao?
    6) mọi nguời thư giãn đi,.,,,vui một tý....thông cảm cho nhau một tý....nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng ..admin chỉu cần trả lời là có tiếp thu góp ý hay ko? hay là ko rút ra đuợc gì hết từ những lời góp ý mà member đã tốn công gõ....? tại sao phải tìm cách giải quyết bên ngoài..?
    ko gây lộn nhưng phải dàn xếp cho yên trên đây.....

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói "cha chung không ai khóc" và cái đó được phân tích kỹ rồi. Tôi thiết nghĩ tôi cũng không cần phải bàn cãi làm gì nữa. Tôi chỉ đứng trên quan điểm khách quan của người ngoài thôi. Việc này cả hai phía đều sai:
    Sai từ phía người giới thiệu lên làm Mod. Bởi vì trong phần thông tin gửi cho BQT chỉ nêu thông tin của một người. Mặc dù Admin đã biết nhưng lờ đi coi như là không biết và set MOD để hôm nay cãi nhau thế này.
    Sai từ phía SNR@, theo tôi biết trong nhóm các bạn đã có những người làm MOD vậy tại sao không hiểu quy định của MOD. Cái đó tự các bạn hiểu.
    Theo tôi biết trong nhóm SNR@ chỉ có một số người hơi nóng tính làm cho bây giờ cả nhóm đều bị người ta nghĩ xấu. Vậy những thành viên bị oan thì trong nhóm SNR@ sẽ giải thích như thế nào. Vì tôi biết sẽ có một vài thành viên không tranh luận gì về vấn đề này.
    Bài viết của các thành viên đều đứng trên góc độ chủ quan của mình nêu lên vấn đề. Tất cả các thành viên đều có cái đúng và cái sai của mình. Nhưng nhiều lúc vì quá nóng tính, quá "sốc" mà không chịu nhìn nhận sự thật.
    Tôi hy vọng sau vụ này, các thành viên đoàn kết nhau hơn và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Mỗi người chỉ cần nhường nhau một ly để rồi đưa TTVNOL tiến lên một trượng có hay hơn không?
    Còn việc CN offline chỉ để ngồi giao lưu sau một trận phong ba bão táp mà thôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu nhau hơn và đoàn kết với nhau hơn mà thôi.
    Hẹn gặp lại vào sáng CN tới. Dù bạn ở bên nào tui chẳng cần quan tâm nhưng mà có sẵn 1 bàn cafe 7X có 3 thành viên đón tiếp bạn và muốn giao lưu với tất cả các bạn
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đi nhưng nghe nói trong này rất rôm rả sau topic của tôi nên đành phải vào hàng net post bài trả lời cùng quí vị:
    - Thứ nhất, về SnR@: Có thể nói rằng một ai đó đã nhầm lẫn khi gom vào nhóm thành viên SNR và nick SNR@ thành một!
    Nếu tôi là một người nhút nhát, không dám nói thì nói thật, tôi đã chẳng nhờ Totovono@ ghi đích danh tôi là SNR - Solitaire@ ra trong TFG để mọi người biết đấy là một nick khác của tôi cả! Vả lại việc đăng ký nick SNR@ là của tôi, mọi thông tin về thành viên đều mang tên tôi cả, thì thử hỏi, có ai và có bằng chứng gì cho thấy SNR@tôi là Mod mà lại đưa pass cho người khác không???
    Hơn nữa, việc một thành viên có 2 hay nhiều nicks hơn thì chẳng có gì là lạ cả, thử hỏi trong số hơn 60 ngàn thành viên của TTVN thì thực sự ngoài cuộc sống thật có được bao nhiêu người tồn tại. Hay đơn giản hơn, trong diễn đàn này, được bao nhiêu người thực sự tham gia cái mà có người gọi là "có tới 2,5 hoặc 3 phe tức là khác bình thường là 2 phe"?
    Đơn cử như nick của "cô nàng" Ladyworm@: "cô" cho rằng tôi là người nhút nhát, muốn "thọc gậy bánh xe" mà chẳng dám đứng ra nói, chứ thật ra chính "cô" mới là người như thế! Nếu thật sự là một "trượng phu", à mà chắc gì "cô" có thể là "trượng phu" được nhỉ, thì đã chẳng phải mượn danh là một "giống chỉa xuống" như Solitaire@ tôi. Vì theo tôi được biết, ở khắp TTVN này, tôi biết chỉ có một người có thể đăng ký vào TTVN mà có thể bỏ qua cái ải "là thành viên từ ngày" và cũng đã từng huyênh hoang mình có hơn 30 nicks???
    - Thứ 2, việc nêu hết thông tin cá nhân về một Mod thì có đúng theo qui định của TTVN không??? Nhờ ai đó có thẩm quyền trả lời dùm??? Và nói thật, việc SNR@ hay Solitaire@ tôi có là Mod hay được vào TFG không thì cũng chẳng là vấn đề gì cả, vì thử hỏi, trong nhóm thành viên SNR có đầy đủ Mod lẫn Admin, thì việc gì xảy ra trong TFG mà chúng tôi không thể kể cho nhau biết được?
    - Thứ 3, việc các thành viên trong SNR đối xử với nhau thế nào, thân hay không thân thì thiết nghĩ, chính chúng tôi, những người trong cuộc mới biết, mong ai đó đừng nhìn việc bề ngoài mà cho rằng "William@ không thân với SNR lắm nên không rõ được việc của SNR". Chíng người đó mới cần phải xem lại vì họ đã từng tuyên bố rằng mình không thích đi với HCMCC lắm nên cũng chẳng thích tham gia những hoạt động của SNR - mà SNR chúng tôi chẳng bao giờ tự tách mình ra khỏi HCMCC và luôn tự hào về điều đó dù bây giờ thành viên có về Box của mình sinh hoạt hay làm gì chăng nữa!
    - Cuối cùng, tôi mong diễn đàn này kết thúc tại đây, và mọi chuyện về cám ơn hay không cám ơn, giải thích hay không giải thích về việc đá banh cũng không còn quan trọng nữa. Và cũng xin nói trước là SNR - Solitaire@ tôi không thể có mặt ở Tínị vào sáng chủ nhật này như All4U@ mời được vì sau bài viết này, tôi phải đi công tác xa. Nếu quí vị nào có nhã hứng và muốn biết thêm về các thành viên đầy đủ của SNR thì mời sáng chủ nhật tuần tới, 19/1 đến cà phê Tuấn Ngọc sẽ gặp được chúng tôi!
    Điều quan trọng là cám ơn ban quản trị đã biết đến nhóm thành viên SNR chúng tôi....
    Ngẫm kỹ lại thì một topic thế này mà được cả các "quan lớn Admin" ghé xem thì là một cách quảng cáo về SNR quá hay rồi... chẳng cần phải khua chiêng gióng tróng beng beng xèng xèng, cải lương hát chèo gì cả!!!
    * Nhắn riêng cùng "cô" Ladyworm@:
    - 1/2 thành viên của TTVN là phái nữ, thì mong "cô" nên "bẻ tay cho kỹ trước khi type bàn phím" trước khi cho rằng tôi là một chị nào đó của Phihai@ nhá! Từ dạo Noel đến giờ, tôi chẳng hề chat chít mà cũng chẳng nói chuyện gì về mạng với Phihai@ cả! Thế thì đừng nên chụp mũ rằng tôi có ý đồ không tốt đấy và nếu biết thì hẳn thưa thốt, cô nhá! Tuy tôi không có title "Muốn xây dựng TTVN tốt đẹp hơn" như ai kia, nhưng tôi cũng chẳng phải là kẻ phá hoại và tôi cũng chẳng núp sau ai để mưu đồ gì hết!
    - Và việc tôi là nữ (thì điều này ai chẳng biết, chứ chẳng như ai kia!) và việc tôi có nữ tính, có nhút nhát hay mạnh dạn, có hiền lành hay đanh đá hay không thì không phải do cô, một người chẳng biết vào đây từ ngày nào tháng nào đánh giá . Mà việc đó để cho những người gặp tôi trực tiếp hàng ngày đánh giá, chứ nói thật, trên thế giới ảo này, thực thực hư hư khó đáng giá lắm cô à... Khối kẻ là giống đàn ông đàn hoàng lại cứ muốn giả đò mặc váy để mượn giọng lưỡi đàn bà mà mắng người ta ấy chứ! Cô đồng ý với tôi không?
    Cũng đành bắt chước ai kia, chào đoàn kết và xây dựng vậy!

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 08/01/2003
  7. ladyworm

    ladyworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn lên mạng choảng chơi
    Mấy khi có được vài câu chết người
    Người gì chẳng chịu nghĩ suy
    Đến khi có chuyện chẳng hay ho gì
    Vài lời với bạn cho vui
    Dĩ hòa vi qúy tốt đời bạn ơi.
    Vài lời nhắn nhủ với quý cô nương Solitaire.Chẳng cần chữ to,khuôn lớn làm gì.Tại hạ là tại và cũng chẳng cần biết rằng ở cái ốc đảo này có bao nhiêu giống chỉa xuống.Chẳng là cái cóc khô gì khi có 30 nicks.Chẳng có gì phải sợ khi phải đối diện sự thật.Bộ có nhiều nick là hay hả?Có dám đối đầu thực sự mà không giấu mình sau tập thể cái đó mới đáng nói.Hiện tại tôi đang ở Thái Lan.Khi nào có dịp sẽ diện kiến cô nương nếu cô cảm thấy mình đủ can đảm không núp bóng tập thể.Chính xác thì cô chỉ lộ diện khi tất cả các bài viết gần như yêu cầu đích danh người viết lên tiếng và sau sự việc nick SNR của tập thể bị mất quyền Mod là do lỗi tại cô.
    Đao to búa lớn chữ to mà không thuyết phục được người khác thì chẳng đáng để bàn.
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >>Trước khi đọc "một topic thế này " thì tôi chưa từng biết đến SNR. Nhưng sau khi đọc thì tôi lại biết SNR bị lock quyền MOD?? Nghĩa là tôi chưa biết được chuyện gì tích cực của SNR mà đầu tiên đã biết một chuyện không tích cực rồi. => quảng cáo kiểu này đâu có hay gì, có thể nói là phản tác dụng! Đâu phải lúc nào nhiều người biết đến mình cũng là hay, nhất là biết nhiều đến SNR theo kiểu đối chất trên.
    Rất hi vọng được thấy SNR thông qua những hình ảnh tốt đẹp hơn.
    CHEC
  9. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Mỹ vẫn nhăm nhe đánh Irac, Liên hợp quốc bù nhìn chưa bao giờ làm cho tình hình bớt nóng bỏng... và SRN có nguy cơ bị mang tiếng xấu (theo suy nghĩ của một vài người)
    Tôi nghĩ là cái sự mang tiếng mà một số người tưởng tượng cho SRN thật mơ hồ và hão huyền quá.
    Theo như tôi được biết, thì SRN là một nhóm nhỏ trong tập thể HCMCC gồm những người có cùng chung sở thích, cùng chung ý tưởng, có quan niệm và cách sống hợp nhau... Họ thường có những hoạt động chung để thư giãn và giải trí sau những time làm việc, học tập căng thẳng, mệt mỏi. Tôi ko đánh giá những hoạt động của họ là tích cực or tiêu cực... Nhưng có lẽ đó là những hoạt động rất có ý nghĩa đối với mỗi thành viên của SRN, bằng chứng là SRN vẫn được duy trì, tồn tại, fát triển cho tới giờ fút này.
    Vậy thì, chỉ vì bạn bất đồng quan điểm, or nặng nề hơn là bất hoà với một vài người trg nhóm đó mà bạn đã đánh giá cả nhóm đó ko ra gì..., như vậy thì fiến diện quá chăng ?????
    Chỉ vì thấy họ bị mất quyền Mod mà nghĩ rằng họ ko ra gì... tương tự như thế, những người bị khoá nick cũng ko ra gì ??? ha ha... Diễn đàn ttvnonline ko fải là một quốc gia. Vì thế đừng nghĩ nó giống xã hội bình thường: cắt Mod=cách chức. Khoá nick=đi tù. Buồn cười thật... ha ha...
    Ở đây theo tôii, chẳng có fe fái nào hết. Trong một cộng đồng lớn, chẳng thể tránh khỏi là ko có bất đồng, ko có xích mích. Đầu tiên chỉ là bất đồng quan điểm ko được đáp ứng thoả đáng, dẫn tới tranh luận. Tranh luận ko được thoả đáng ===> tranh cãi ===> bất hoà. Như vậy vấn đề là những bất hoà, xích mích đó nếu ko được giải quyết nhanh chóng, bị lãng quên.. rồi một ngày xuất hiện nh~ cuộc tranh cãi khác bao fủ... sự bất đồng lớn dần... sẽ bùng fát trở thành bất hoà lớn... có khi cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Như vậy có đáng ko nhỉ.. ???
    Tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn một cách tốt nhất, online hay offline ko quan trọng, quan trọng là cách giải quyết đó có hiệu quả trong từng trường hợp cụ thể. Đó là điều mà mỗi Admin, Mod, người quản trị diễn đàn, tổ chức cần fải có.
    Để sự việc kéo dài tới time này, từ ko ổn thoả trong giải bóng đá tới kiện cáo của SRN bị mất quyền Mod. Đó là trách nhiệm ko hoàn thành của Mod box Pub TP Admin CSMM.
    Tại sao trước đây On4U biết rằng nick SRN do nhiều ng sử dụng mà ko báo với Admin Terminator3 CSMM ???????? Để tới khi nick đó bất đồng quan điểm với BTC giải bóng đá TP (trong BTC có On4U) mới bị cắt quyền Mod. ?????????
    Như thế rõ ràng sai lầm lớn nhất thuộc về On4U. Còn SRN từ trước khi được cấp quyền Mod đã do nhiều người sử dụng. Thế nên tôi nghĩ là On4U fải chịu trách nhiệm chính trong việc này. Và ngay cả On4U cũng fải bị cắt quyền Mod. Fải ko On4U ???????
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  10. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho các thành viên nóng tính và hiếu chiến đang chiến đấu trong diễn đàn.
    Một cậu bé tính rất xấu là thường hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu:? Mửi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gử?
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập ìm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Câu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. cậu đến thưa với cha và ông bảo:?Tốt lắm, bây giờ nếu sau mửi ngày mà con không nổi giận với ai một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào?
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hômcậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    ?oCon đã là rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lử đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không còn như xưa nữa rồi. nếu con muốn nói điều gì trong cơn giận dữ , những lời nói ấy cũng giống như những lử đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lửi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta là những viên đá quý. họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha?.?
    Hãy gửi câu chuyện này đến người mà bạn coi là bạn. còn nếu bạn nhận được chuyện này có nghĩa là người gửi đến đã coi bạn thật sự là bạn của họ.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này