1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

admin xóa cho mình topic này ^.^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 10/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Có gì đâu mà bạn phải kêu giời lên , k yêu người ta thì nói cho ng ta biết để ng ta còn đi tìm người khác hợp vs mình hơn . Con gái hay ích kỷ lắm , tuy k yêu ng ta nhưng vẫn muốn ng ta nhớ nhung đến mình . Thôi bạn tha cho người ta đi , ko phải là bạn ác đâu , chỉ vì bạn k muốn mất đi 1 người yêu bạn thôi ,nhưng bạn k yêu ng ta
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mai nó yêu em khác thì em lên đây hỏi "Làm sao lấy lại được người yêu mình" à?
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em nó còn teen, hai anh trai ném đá ghê thế.
  5. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em đang lo lắng thì vào đây chia sẻ thui ạ. Nhưng mà giờ không sao rồi, cả ngày nay anh ý không gọi điện nhắn tin gì hết. hjj em thấy nhẹ nhõm người rùi ạ.
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chưa chắc đã 2 rồi 3 ngày....Tình cảm k có chỗ cho thương hại , yêu nói yêu, k yêu nói k yêu, k như thế thì ác hơn, tội lỗi hơn đấy bé ạ [:D]
    Cái kiểu đàn ông suốt ngày bảo nhớ thì làm đàn bà con gái còn hơn, luỵ như thế có ngày tự tử cũng nên [:D][:D]
  7. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng rõ ràng rùi ạ. Em cũng sợ lắm em có đứa bạn (con trai í) thất tình nó cứ khóc lóc kể với em còn định tự tử ấy làm em sợ lắm hic :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hic mình có ích kỷ tới mức đó đâu chứ :(@-)@-)@-)
  8. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Lại còn không à? Chứ đến mức nào?
    Mình trước cũng gặp cô như thế, biết tình cảm của mình đấy, cứ làm như cũng có tình cảm với mình, mình vui lắm, kết quả là một hôm, gọi mình đi uống cf, ra đến nơi nó giới thiệu bạn trai của nó với mình :D chịu nổi không trời @@ từ đó về sau mình không liên lạc lại. có gặp thì nói chuyện sơ sơ như bao người thôi. Nhưng nó cứ làm như không biết gì, eo, ngây thơ mới ghê chứ, vẫn níu kéo chút gì đó, như bác nào nói á, không yêu nhưng mà không muốn mất 1 người yêu mình, vờn đến thế là cùng :mad:
  9. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    sao mà một người bạn lại áp dụng cho tất cả người khác thế ^:)^^:)^^:)^
    hem ai giống ai cả[:P][:P][:P]
  10. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0


    Hic bây giờ anh í kêu ốm phải nghỉ phép công ty thì làm thế nào bây giờ :(( có lên đến thăm không ạ :(( :(( sao mà cái số em khổ thế :( khó xử quá :((

Chia sẻ trang này