1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

admin xóa cho mình topic này ^.^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 10/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn như vầy thì anh nghĩ ít nhất bé cũng phải có chút gì với anh kia.
    Anh đang thắc mắc là k biết anh kia chủ động phone cho bé rồi báo ốm hay ngược lại ==> trả lời giùm anh rồi vấn tiếp
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    null
  3. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    dạ chủ động cho em trước ạ :-s em bảo là đừng nói yêu hay nhớ là được, anh í bảo anh không nói như vậy nữa anh để trong tim mình là được @@ :(( thế thì có mà em nói là thừa :(
    mà như vậy là em có tình cảm với anh kia à :S
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cái tâm lí thích được nâng niu, quan tâm, được vuốt ve, được nghe lời ngon ngọt từ anh kia, nhưng em gái ko muốn bị gắn với từ "yêu". Kiểu này thì anh kia cứ cư xử như người yêu nhưng đừng nói yêu với nhớ. Như thế là đúng ý em gái chứ gì?
  5. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    haizzz chán vào toàn bị ném đá thế này :-s đúng là rắc rối thế không biết @@ ~X~X~X
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ném cho em gái tỉnh ra chứ để lâu ngày mụ mị cả óc đấy . ^^
    Nếu đã dứt thì nên dứt luôn chứ dở dở ương ương rồi rắc rối
    Muốn vào thăm thì tất nhiên là đã có gì đấy, tuyệt đối là k phải yêu, 50% bắt đầu từ tính hay thương chó, mèo, động vật của em gái, k nỡ....50% còn lại như bạn attra_zitra gì đó ở trên đã bảo.
    Để k thấy tội lỗi phần nào thì giành ra 2ph phone cho anh chàng kia hỏi thăm sức khoẻ rồi chúc anh mau bình phục ...để còn nhớ em chứ ! [:D]
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em đang muốn lí tưởng hóa mối quan hệ này, muốn "là bạn bè tốt" "anh em tốt". Kiểu gì nay mai cũng vào thăm hỏi, nói chuyện ân cần, bóc cam bổ táo cho anh kia. Anh kia lại ăn "dưa bở". Theo đà đó + anh kia từ từ tấn công, em ko đổ trc thì sẽ đổ sau. Tuổi được yêu thì cứ vô tư hưởng thụ cái ngọt ngào đi chứ, nghĩ chi cho mệt.

    Còn nếu thực sự ko có tình cảm, khi qua giai đoạn tò mò tuổi mới lớn, em đá phăng một phát thì cũng vui chân lắm. Mình còn trẻ, nên để tâm lý tình cảm cho thoải mái, tự nhiên.

    Em ngồi đây đọc ý kiến, nghĩ thật nhiều, tính thật chuẩn, nhưng lúc hành động lại một nẻo khác theo "lý lẽ của riêng em" "em cho rằng hợp lí nhất". Ko tác dụng gì đâu.
  8. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hjj em quyết định không đến thăm hỏi gì cả hiii sống đơn giản cho đời thanh thản, đôi khi vô tình một tí thấy dễ chịu hơn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hjj em tính nhát lắm không giám đến nhà người khác đâu @-)@-)@-) @-) mí cả em không phải tuổi mới lớn đâu [r24)][r24)][r24)]
  9. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh ta biết tỏng bạn nghĩ gì? bạn đừng ngây ngô cho rằng chỉ có anh ta nhớ bạn còn ban thì không? Mà sự thật là bạn đang quan tâm anh ta đấy, đến mức buộc phải đi dò hỏi: cảm xúc trong bạn thực chất nó là cái gì? bạn đặt tên được nhưng ko chịu nhận.
    nếu mà mình thì mình cũng bó tay hệt như bạn thôi. vì chúng ta là gái mà, ko thể chủ động trước nhưng thái quá lại thành thụ động đấy. Kéo dài 1 thời gian sẽ sinh nhàm chán, con trai nó ghét con gái thụ động lắm.

    Cho nên, dẹp tất chuyện nhỏ kia vào 1 xó đi, tập trung cho công việc khác, đừng nghĩ đến nó nữa. việc gì đến ắt sẽ đến. tốt thì mình đón nhận, ko tốt thì mình lên đây hỏi tiếp

    À còn 1 cách nữa, xơi vài cân ốc rồi bốc phét tiếp, gọi là tự lừa dối bản thân ý
  10. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    :D hjj anh ấy bị quai bị có lên đi thăm không nhở :D em hoạt bát lắm không thụ động đâu :D sao mà phải tự lừa dối bản thân chứ :D
    Tại anh í làm em giận mà lên phải giáng chịu thôi :D muốn tha thứ lắm nhưng mà không được :D sau thành lệ thì chết :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thì mình cũng nhớ mà chứ không phải không nhớ :D dù sao cũng là bạn bè mà :D trước toàn tâm sự với chia sẻ :D

Chia sẻ trang này