1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adnan Januzaj: Sự trở về từ cõi chết

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 05/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Cựu tiền vệ M.U đã có mặt trong danh sách đến Nga của tuyển Bỉ, và đây có thể là cơ hội cho người đã từng được tung hô đến mức "chết yểu" tại nước Anh.
    Ít ai biết rằng, Adnan Januzaj có rất nhiều quốc tịch, lô xiên là gì anh từng có cơ hội khoác áo một trong năm đội tuyển quốc gia, đó là Anh, Kosovo, Bỉ, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ. Và cuối cùng, đội bóng có biệt danh "Quỷ đỏ" đã được Januzaj lựa chọn cho sự nghiệp quốc tế của mình.


    Cũng đúng thôi, Nếu xét về sự ổn định và đẳng cấp, có lẽ chỉ tuyển Anh mới có cơ hội sánh ngang với Bỉ, nhưng đội bóng xứ sương mù lại luôn thể hiện một bộ mặt thất thường và cũng có thể là sự soi mói quá nhiều đến từ truyền thông nước này đã khiến Januzaj lựa chọn đội bóng áo đỏ.

    [​IMG]

    Có thể nói, tiền vệ Real Sociedad là một gạch nối giữa hai giai đoạn Sir Alex Ferguson và David Moyes tại Manchester United. Khi đó Januzaj như một cánh chim lạ, luôn cứu rỗi một Manchester United đang chênh vênh giữa ranh giới của cái chết. Màn trình diễn siêu đẳng dưới thời David Moyes đã khiến truyền thông Anh tung hô anh như một "vị thánh" mới ở sân Old Trafford, để rồi khi Moyes bị sa thải, Januzaj cũng "băng hà" theo.

    Anh từng chia sẻ về những tháng ngày ở Old Trafford như một giấc mơ có thật. "Bạn không thể tin rằng có một cậu nhóc đã chơi tốt nhất ở bóng lớn nhất nước Anh. Tôi từng có thời gian làm việc chung với những huyền thoại Paul Scholes, Ryan Giggs, Patrice Evra hay Rio Ferdinand,... đó là một điều thật sự tuyệt vời với bất cứ cầu thủ nào".

    Januzaj từng thể hiện một lối chơi bùng nổ khi anh mới xuất hiện nha cai uy tin 2018 tại Man Utd, tuy nhiên, khi huấn luyện viên Louis Van Gaal đến từ sau World Cup 2014 cũng là lúc bi kịch "chết yểu" của anh hiện lên. Từ một người sở hữu những kỹ năng tuyệt vời và đôi chân thanh thoát, Januzaj bỗng chốc biến thành một gã lười nhác trên sân cỏ, chậm chạp và rườm rà đáng chê trách. Anh từng nói: "Tôi đã đánh mất sự tự do như trước, tôi không thể chơi như một cái máy chỉ biết chuyền và chuyền".

    Rồi cứ như thế, anh mất hút theo thời gian dù có lúc chẳng hề gặp vấn đề nào về thể lực, chỉ là HLV Van Gaal không ưa dùng những người không muốn chơi theo ý mình. Thậm chí, khi được Man Utd đẩy đến Borussia Dortmund, Januzaj còn thể hiện một bộ mặt bạc nhược hơn. Anh còn chẳng được Thomas Tuchel tin dùng và nhanh chóng bị trả về đội bóng nước Anh sau vài tháng ngắn ngủi.

    Khoảng thời gian quay lại đội bóng cũ cũng là lúc anh tiếp tục bị đày đoạ tại Sunderland, đội bóng đã phải xuống hạng vào cuối mùa giải. Và rồi hành trình thảm hoạ của Januzaj đã chính thức khép lại vào mùa hè năm ngoái. Real Sociedad là những người cưu mang anh, cho anh một cơ hội làm lại sau những gì đã mất trong quá khứ.


    Trên thực tế, Januzaj đã phần nào tìm được chính mình trong những ngày tháng tại Tây Ban Nha, dù nó chưa thực sự ấn tượng. Nhưng dẫu sao, được gọi vào tuyển Bỉ tham dự World Cup 2018 ở độ tuổi 23 cũng là một sự khích lệ không nhỏ với cá nhân anh. Có thể Januzaj sẽ không có cơ hội ra sân ở một đội bóng sở hữu quá nhiều tiền vệ cánh xuất sắc, nhưng biết đâu ông Martinez sẽ trao cho anh một cơ hội để thể hiện mình tại nước Nga.

    Người ta nói, "sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu", và chắc hẳn sau những ngày tháng khuyến mãi hoàn trả fun88 tối tăm trong quá khứ đã dạy cho bản thân Januzaj một bài học về cách sống cũng như những màn trình diễn trên sân cỏ.

Chia sẻ trang này