1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFC Champions League 2015 - Cúp C1 châu Á 2015: Việt Nam góp mặt với B. Bình Dương và Hà Nội T&T.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 08/02/2015.

?

Theo bạn các CLB của Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào ở cúp C1 châu Á?

  1. Hà Nội T&T sẽ bị loại từ trận Play-off đầu tiên.

    0 vote(s)
    0,0%
  2. Hà Nội T&T sẽ vượt qua trận đầu và bị loại ở trận kế tiếp.

    28,6%
  3. Hà Nội T&T sẽ vượt qua hai trận Play-off để lọt vào vòng bảng.

    28,6%
  4. Bình Dương sẽ thi đấu bết bát và xếp ở hai vị trí cuối bảng, và bị loại.

    28,6%
  5. Bình Dương sẽ đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng và vào vòng 16 đội, và dừng bước ở đây.

    0 vote(s)
    0,0%
  6. Bình Dương sẽ vượt qua vòng bảng và vòng 16 đội để tiến sâu hơn.

    57,1%
Multiple votes are allowed.
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    ** hết giờ mà lão Hải & các cầu thủ ôm nhau cười vui như Tết, cứ như vừa vượt qua vòng loại.
    :-(
    TuanLonTYNHYEUBONGDA2O15 thích bài này.
  2. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Chứng tỏ đá hòa với Hàn Quốc bác Hải nhà mình cũng làm được đấy chứ :)
    TuanLon thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xem trận Bình Dương hoa CLB vô địch gì của Hàn Quốc tao thấy dấu ấn của Hải Lơ và tư duy con Bò của dân Việt.

    Trước tiên là dấu ấn Hải Lơ. Đầu tiên đây là 1 trận đấu mà Hải Lơ hết phép, hết dộng lực nhưng phải làm theo lịnh không thể thua mất mặt cho nên sắp 1 đội hình gồm 4 anh tây đen và 2 tây trắng trung vệ sau đó là phó mặt cho trời. Khốn nạn thay người tính không bằng trời tính chính vì đội hình tây nhiều hơn ta + Anh Đức 1.80m khiến cho thể hình thể lực của Bình Dương trên diện trung gần bằng Hàn + thời tiết quen thuộc đã làm nên 1 trận khiến CLB Hàn vật vã cả ra ít nhất h2 và có 1 trận hoà lịch sử qua đó Hải Lơ kịp tạo dấu ấn.

    Dấu ấn đậm đậm nét của Hải Lơ cũng mang đậm chất và không đi ngoài tầm tư duy con bò của các fan bóng đá VN những người hay vỗ ngực xưng danh "am hiểu" mà trong ttvnol có vài thằng (gọi là thằng cũng là tôn trọng chúng nó rồi vì con bò nó ngu chửi nó nó im chứ không cãi ngu bướng quanh năm). Dấu ấn Hải Lơ hay tư duy con bò là 2 thằng cầu thủ được coi như là nhỏ = kỹ thuật mong mang lại đột biến có 7-8 cái chân gỗ còn lại thẩy đại vào hôm qua. Hai siêu nhân Văn Bình kẻ vừa đá bóng vừa làm thơ và siêu nhân hv cánh Văn Hoàn. Chả biết tư duy con bò nó lợi hại thế nào mà thằng Văn Bình không cầm nổi bóng, không vẩy nổi bóng không tranh nổi bóng đúng vơi tên Văng Bình nghĩa là bị đá cho văng cái bình có cái vòi. Luẩn quẩn làm mất bóng bị phạt là thằng này. Vô hại và ăn hại ở tuyến giửa làm nhớ đến 1 siêu nhân khác cố quên nhưng cứ đào lên bốc thơm là thằng Tuấn Anh 3 trận vừa qua.

    Tiền vệ trung tâm mà không dám tỳ đè, không thể đeo bám, không dám mang banh lên, không thể phất bóng tới chân tiền đạo cứ cầm trái bóng luẩn quản trong phạm vị 15m rồi chuyền cho thằng gần đó hoặc trả về hậu vệ thì thằng tv này thuộc hàng tuyệt chủng mịa đi cho được việc nhưng ở VN có tư duy bóng đá con Bò nên được ca ngợi mãi. Mà hiện nay cái thằng đang ca ngợi như vĩ nhân là thằng hôm qua đã ca ngợi thằng lùn 1,69m ngữi khói Nhật Bổn là siêu hv cánh trái Đức Lương.

    Tuấn Anh văng hòn đói meo (đứt lương thì đói) văng bình....đó là tương lai của bóng đá VN với tư duy con bò.

    Riêng về chuyện anh văng hòn thì không thể kể nổi bao nhiêu lần bị qua người xiên vào và bao quả phạt các kiểu từ ngã anh ấy mà đỉnh cao là bàn thua. Dấu ấn dậm nét nhất của Hải Lơ là *** nó hình như tư duy con bò nó bị mù nên 2 thằng ăn hại này mãi không thấy thay ra. Nếu không Bình Dương không đá 11 mà như 9 rưỡi và có thể có 1 kết quả tốt hơn 1-1.

    Tuy nhiên qua trận này càng cm ràng tao đã nói đờ éo phải chỉ vì hứng lên phát bừa. Chọn cho đúng và đá cho có chiến thuật hl bài bản thì VN cũng đờ éo ngán bọn top 1 Á Châu. DCM bọn Hàn cũng chả có vẹo gì hay ho. Tỡm lợm như 4 anh đẻn ở VN đã ăn chơi nhiều rồi mà tỷ đè cho bọn chim to Hàn vật vã cả ra.

    Với tư duy con bò thì Đình Luật và Phước Tứ mới là trung vệ chuẩn vì có kinh nghiệm và kỹ thuật hơn 2 ông Tây Tồ...kết quả lượt đi thua Thiểu Năng trung cuốc vì bóng bổng cũng vì 2 ông trình trung vệ già lùn này với bao phen ú tim bóng bổng. Khác với hôm qua 2 Tồ Tây trắng + 4 tây đen + 1 tây ninh (Anh Đức) mà trời ta là của chúng ta trên phương diện bóng bổng BD không thua kém không muốn nói trội hơn từ giừa sân trở xuống.

    Nếu như không bị bịnh ngu tinh vi lại khoái thể hiện cứ đơn giản như người ta mịa tứ đại hộ pháp cho mịa 2 thằng Đình Luật và Phước Tứ 2 bên 2 tây cao hơn giửa + thay Văng Bình = một thằng chân gổ thể hình nữa (mà BD còn 2-3 ông đang dự bị Minh Đức, Cao Hoa Kỳ)....thì chả cần luyện nội công hồng gia để chạy ...thằng clb Hàn hôm qua banh xác rồi clb vô địch Hàn thì cũng ưỡng ẹo luôn. Ấy thế nhưng tư duy con bò cứ quanh năm lùn ốm đói rồi bơm vá đờ éo có sức chuỵ thua rồi tinh vi đẳng cấp. Một chuyện đơn giản có vậy tao nói từ 2002 đến giờ Miura cũng không cần làm hơn....nhưng cái thằng già 70 t hôm qua chó táp phải bờ uồi rồi hôm nay đã tinh vi mà vẫn đờ éo hiểu tại sao BD hôm qua đá ngang cơ clb Hàn. Tư duy con Bò.
    sole_husband thích bài này.
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tui nhớ là Cao Hoa Kỳ của Khánh Hoà chứ không phải Bình Dương
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trận hôm qua quả ghi bàn của bọn Cheongbuk là phạm lỗi với thằng gôn đen của BD rồi, trong vòng 5m50 mà tiền đạo tác động đẩy gôn như thế thì phạt là chắc chắn, không thì BD thắng mie nó rồi, thằng Hàn này xem vậy chứ yếu hơn thằng Nhựt, đá sân nhà với Lỗ Năng lơ mơ bị hấp chết thật chứ không đàu.
    Thằng cha Hải lơ bịnh hết biết suốt ngày sài thằng lùn Hòn cho vừa lòng lảnh đạo chứ thằng đó đá ở võ líc hổ báo thôi, ra tầm châu lục thì không có cửa
    Đội hình này đưa cho Mai Đức Chung cầm chứ không cần tới Miu thì đá với bọn châu lục đã sáng hơn nhiều rồi
    --- Gộp bài viết: 10/04/2015, Bài cũ từ: 10/04/2015 ---
    =))
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Hòa may mắn thôi, bọn Hàn nó có 2-3 cơ hội mười mươi.
    ThangNamDytMeAnhNam thích bài này.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ctéo biết thằng hoàn cụt đó có cái quần què gì mà HLV nào cũng xếp nó vào ậu vệ cánh phải, chỉ có Miu là ngoại lệ
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Từ ngày Miu lên 2 thằng Văn Hoàn Đình Đồng ở nhà hết là tui mới coi tuyển đá lại :| Vãi hàng thủ Đình Đồng Văn Hoàn, Gia Từ Minh Đức. Ko biết có thể nghĩ ra đội hình nào thông minh hơn chút ko.
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Hồng Sơn - Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Hồng Tiến - Trọng Hoàng, Tấn Tài, Sỹ Cường, Quốc Anh, Văn Quyết, Thành Lương. đây là đội hình 11 chú lùn của MR Thanh Hùng đi đá AFF cup 2012 với tư duy: người ta chơi bóng trên trời còn ta đá tiki taka dưới đất với kiểu của Barca thần thánh cho thiên hạ nó nể. kết quả chỉ cầm hòa được Miến còn để Thái Phi nó hiếp cho mặt cắt không còn chút máu
  10. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Nó hấp bằng 3 quả bóng bổng mới nhục :))

Chia sẻ trang này