1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFC Cup 2009. Bình Dương thắng đẹp ,ACB thua nhục bàn luận đê các bác ơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi son_kaka87, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại đặt nặng vấn đề rồi, về mặt quốc gia thì có gì mà phải nhục với không nhục. Người đáng xấu hổ ở đây là các cầu thủ, BHL và lãnh đạo ACB. Hơn nữa bảng xếp hạng FIFA cũng không sử dụng thành tích CLB để xếp hạng thứ tự các nền bóng đá mà.
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vì đó là 1 trong 2 CLB đại diện của VN chứ sao nữa
  3. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    - Đà Nẵng từng thua 1 thằng Hàn 15-0...
    - ACB thua thằng Mã 7-0...
    - Nam Định từng thua Ngân hàng Krung Thái 9-1 ...
    ---------------------------------------------------------------------
    Các bác thử bình chọn xem lần nào là nhục nhã dơ dáy nhất...
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhục cái gì hả các Bác. Các Bác cho em hỏi đời cầu thủ ở việt nam bao lâu lại có được cơ hội đi cá cúp châu á. Đấy là cơ hội kiếm tiền nhanh nhất,và cũng chỉ có một lần thôi.
    Bác nào xem ACB đá thì biết ngay nó có bán hay không thôi. Đá nghiệp dư một cách không bình thường.
    Bán thua thì quá dễ ...
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm ý thấy các cao thủ đổ xô đánh Tài mà, bản thân em về muộn cũng kịp làm quả rung khi đã 6-0
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Không phải bán, vì bán thì bọn Malai nó cũng không mua đau bác ạ. Cơ bản là HN.ACB *** muốn đá, nhưng lại bị lùa ra sân. Các bố ý có đá đâu, chỉ đứng trên sân cho đủ chỗ và chờ hết giờ ý mà. Hôm nọ đọc VTC thể thao 24/7, bọn Malai vừa đá vừa phải hét vào mặt mấy chú HN.ACB là: "Bọn mày cố chạy tý đi cho ra mồ hôi đi". Không phải là HN.ACB không muốn thắng, nhưng thắng để mà làm gì, khi thua hay thắng đều như nhau. Ông Kiên có thưởng hay phạt gì đâu, đến lương còn nợ cầu thủ kia kìa. Bọn cầu thủ bây giờ chỉ mong ông Kiên bán lại đội bóng cho ai đó để bọn nó cửa sống mà lão Kiên laị éo bán, cứ vứt đội bóng đấy, éo làm gì, nên bọn nó làm gì có động lực mà thi đấu. Nghe nói ACB bây giờ tổ chức của đội chẳng hơn tổ chức của 1 đội đá phủi là mấy. Chán như con gián.
    Nên vụ thua bọn Malai 0-7 theo em là còn ít. Có khi cho đá với đội ở cơ quan em, bọn em cũng giã cho ACB 10-0 cũng nên.
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bình Dương đã dễ dàng lấy ngôi đầu bảng H sau chiến thắng đậm Valencia với tỉ số 5-0.
  8. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đài BD có truyền hình trực tiếp các trận đá cúp của BD, kể cả khi đá sân khách, bác nào trong Nam bắt được kênh BD chịu khó thu lại rồi up lên cho anh em xem các bàn thắng của BD với
  9. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trận BD 5 cầu thủ nội ghi bàn. Hay wá. vũ phong càng đá càng lên chân. Tiết cho chú này không sinh ở nghệ chứ nếu không chăc chú thành thánh bóng đá của VN rồi. Không biêt danh sách chiếc giầy vàng ai đang dẫn đầu nhỉ.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một lần nửa qua 1 clb bóng đá VN tỏ rõ giá trị vượt trội hơn so với ĐNA .
    Tất cả chỉ mới bắt đầu và các clb khác VN sẽ phấn khích và ganh đua để được như Bình Dương là rạng danh bóng đá VN làm nhm và người VN có thể ngẫn đầu và tự hào .
    Nói chung là sự ưu việt của người VN so với vùng ĐNA đã từng bước thể hiện . Đã có lúc còn bì bõm tại ĐNA tôi đã nói nền văn hoá con người VN lẽ ra là chúng ta phải sinh hoạt tại Đông Á . Ở đó nó có sự khác biệt . Chỉ vì địa lý mà VN cùng chung đám ĐNA và chúng ta ít nhiều cũng vận dụng suy nghĩ rừng và cục bộ như họ (nhìn lại cách các nước đoạt thành tích Sea Games = trọng tài) .
    Nhưng chúng ta ưu việt hơn và sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ chứng minh . Thể thao cũng là 1 mặt bên cạnh kinh tế . Đặc điểm chung của các giống dân Đông Á là rất muốn hơn người và bao giờ cũng muốn bằng hay hơn . Không dễ thoả mãn sức em nó có vậy . Cho nên khi họ thất bại họ bao giờ cũng suy nghĩ thay đổi để thành công . Tuy nhiên không phải mọi sự thay đổi đều mang lại thành công nhưng tiếp tục thử nghiệm và thay đổi sau khi thất bại thì cuối cùng cũng mang lại thành công . VN cũng không ngoài trừ con đường trên .
    Do đó nếu không thay đổi hlv Đần mà lý luận sức mít ta có thế . Không thay đổi cầu thủ trẽ hơn khoẻ hơn to hơn hung hãn hơn mà lý luận căn bản mít ta hạn chế có thế chú 1.8m ta cũng ròm hơn 1.8m chúng nó thôi thì 1.7m cũng vậy thì có thành công không ? Nếu không nhập tịch ngoại binh cho clb và tuyển ....ta có thành công thuyết phục trên thế đại gia không ?
    Người TQ họ thành công trên sức mạnh riêng của họ . Người Hàn họ thành công nhờ sự kỹ luật từ trên xuống dưới thằng lớn nó táng thằng nhỏ ầm ầm mà thằng nhỏ nó ngậm tăm . Người Vn ta thì 10 anh đến 9 í anh nào chẳng chịu í anh nào nên cãi nhau rất lâu trước khi làm mà vừa làm nó vẫn vừa cãi ấy chứ . Nhưng VN nó có bản tính Đông Á là thua là đít chịu khóc ức tùm lum và cải nhau chí choé để mà phải làm gì đó khác đi mà vươn lên . Nếu không muốn và đòi hỏi thay đổi thì VN chắc không hơn Campuchia vẫn cái cày và con trâu là vui . Nhưng mà cãi nhau chí choé thì cần 15 năm VN mới vô địch ĐNA ....không dài nhưng có ngắn đâu. Nhưng khi VN đã lên ngôi e khó nhường ngôi ít ra là tại ĐNA .
    Trung Quốc và Hàn là 2 quốc gia không có cầu thủ gốc nước ngoài thi đấu đại diện cho quốc gia họ . Dĩ nhiên tin thần dân tộc họ rất cao và trên nhân chũng học họ có những thành phần Đông Á vượt trội nhất về thể hình .
    Nhật lại là nước có thể hình tự nhiên thua thiệt hơn 2 anh kia . Nhưng cũng thành công không kém . Và Nhật không có vấn đề về việc tận dụng cầu thủ Nhật gốc ngoại cống hiến .
    Như vậy VN muốn tiến xa trong thể thao / mà việc người ta nghĩ và làm trong thể thao (bóng đá) cũng làm tương tự trong xã hội kinh tế, cần suy nghĩ kỹ nên theo mô hình Trung/ Hàn dựa vào nội lực thuần chũng hay Nhật tận dụng mọi nguồn và cởi mở để bù đắp khiếm khuyết và thành công . Không thể nói Trung Hàn yêu nước và tự hào về đất nuớc họ hơn Nhật . Trên mặt bằng dân trí VN cũng còn kém xa ss với Nhật, Hàn, Trung ....nếu muốn VN trong kinh tế có bước nhãy ngoạn mục bắt kịp họ thì phải chọn 1 con đường đúng mà đi dựa vào nôi lực lòng ái quốc thuần chũng hay dựa vào mọi nguồn lực yêu thương đóng góp .
    Cuối cùng các clb phía bắc nên học các clb phía Nam trong việc xử dụng cầu thủ nội / ngoại . Các clb phía Nam ít thay đổi cầu thủ nên quân tướng khá yên tâm và trung thành thành tích ổn định còn các clb phía Bắc thay xoành xoạch và tương ứng thành tích mỗi mùa mỗi khác .
    Khi nói Bình Dương ta nhớ ngay tới Lima, Philani, Kesley.....có thể nói đó cũng là thương hiệu 2 bên . Có năm Lima xuất xắc và Philani xuống phong độ hay Kesley cũng vậy nhưng clb vẫn giử họ vì họ hiễu là với cái giá họ trã không thể mò đâu ra cầu thủ khá hơn . Nếu có được mùa này e mùa tới cũng xập xình . Khi lên khi xuống là chuyện rất bình thường với cầu thủ với nhiều lý do khách nhau . Nếu clb thông hiểu thì cầu thủ cảm thấy an tâm cuộc sống và họ sẽ nhất tâm cố gắng cống hiến . Không ai không muốn vun đắp mái nhà đang ở . Không ai muốn bỏ sự ổn định lấy cái bấp bênh . Đó cũng là cái cách làm quản lý những CLB lâu bền và thành công . Hãy lấy cái tình cái đức ra đối xử bên cạnh chuyện cân đong $$$$.

Chia sẻ trang này