1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF Cup 2007: Cú sốc về bản quyền truyền hình cho VTV

Chủ đề trong 'PR' bởi antigod, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4

    Cuộc chiến bản quyền truyền hình: Tín hiệu của sự phát triển?

    11:19'' 08/01/2007 (GMT+7)



    (VietNamNet) - Nếu như cách đây khoảng 2 năm, bản quyền truyền hình trong lĩnh vực bóng đá còn là một khái niệm xa lạ thì bây giờ nó đã trở thành một vấn đề thiết thực, sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức sống của các nhà đài. Chưa bao giờ xã hội truyền thông Việt Nam lại diễn ra những cuộc chiến bản quyền nóng bỏng đến thế, từ bản quyền truyền hình WorldCup 2006, bản quyền truyền hình hoa hậu thế giới 2006, và mới đây nhất là bản quyền truyền hình AFF Cup 2007...
     

    [​IMG]

    Bảo Khanh sẽ tham dự AFF Cup 2007.
    Trong chương trình thể thao 24/7 tối thứ năm, ngày 4/1, khi VTV chính thức thông báo là sẽ đứng ngoài AFF Cup thì thực sự một cái mốc mới đã được dựng lên. Nói là ?omốc mới? vì từ xưa đến nay, tất cả các giải bóng đá lớn, nhỏ tầm thế giới cũng như trong khu vực, VTV đã quá quen với chuyện ?omột mình một chợ?. Người Việt Nam từ trước tới nay cũng quá quen với chuyện chờ đợi VTV, mong VTV phục vụ nhu cầu của mình một cách tốt nhất có thể.
     
    Nhưng sau cột mốc ngày 4/1 vừa qua thì mọi sự đã khác. Không còn có chuyện khán giả mong chờ VTV nữa, mà trái lại, VTV sẽ phải ra sức làm mới mình, chạy đua với các đối thủ của mình để có thể được phục vụ khán giả. Đó một sự chuyển vai cực kỳ quan trọng, bởi nó phản ánh chính xác vị trí của người tiêu dùng: Người tiêu dùng là thượng đế. Và từ sự chuyển vai ấy, từ vị trí thượng đế ấy, một vấn đề lớn hơn đã được thể hiện: truyền thông Việt Nam đã hòa nhập một cách đúng nghĩa với xã hội truyền thông hiện đại.
     
    VTC, chứ không phải VTV, mới là đơn vị phát sóng AFF Cup. Nếu xét riêng ở vụ việc này thì rõ ràng VTC đã thắng còn VTV đã thua. Dù cho người của VTV liên tục khẳng định là trong tất cả các vụ tranh chấp bản quyền, họ không đặt nhiệm vụ thương mại làm phương châm đầu thì sự thắng ?" thua ở đây vẫn cần phải được thừa nhận. Cũng giống như trước đây, trong vụ bản quyền truyền hình WorldCup và bản quyền truyền hình hoa hậu, VTV đã là người thắng, còn VTC mới là người thua.
     
    Những sự thắng thua như thế này có thể sẽ đem tới những tổn thất cho mỗi bên ở mỗi thời điểm, nhưng đặt trong bối cảnh của một xã hội truyền thông, nó lại rất cần thiết. Bởi sau mỗi một thương vụ, mỗi bên sẽ rút ra những bài học cho mình, sẽ phải gồng mình lên, thi thố khả năng của mình nhiều hơn để có thể chiếm ưu thế trong các thương vụ tiếp theo. Lúc ấy thì đương nhiên, khán giả - người tiêu dùng sẽ được lợi nhất.
     
    Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên mới của WTO, chúng ta phải dấn thân vào một xã hội thương mại mở, vì thế sẽ phải đối diện với hàng loạt sự canh tranh (hợp pháp) nóng bỏng và quyết liệt.
     
    Trong bối cảnh ấy, sự cạnh tranh giữa các nhà đài cũng cần phải được nhìn nhận như là chuyện rồi sẽ thường xuyên xảy ra. Và vượt khỏi phạm trù truyền hình, từ đây cần thiết phải mở rộng chiều kích của vấn đề: Cạnh tranh là một xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Những lĩnh vực nào còn tiếp tục đóng mình trong thế ?ođộc quyền? (rất dễ dẫn tới ?ocửa quyền?) cần phải sớm tự giải phóng để đưa mình vào thế cạnh tranh.
     



    Phan Đăng
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/01/651539/
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay đi ngoài đg thấy băng rôn của VTC quảng cáo AFF cup sẽ đc trực tiếp trên VTC ầm ĩ như trêu ngươi trả đũa vụ VTV ko share WC 2006
  3. thantai1801

    thantai1801 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Cá nhân em thì em nghĩ rằng VTC sẽ chẳng là cái gì nếu đứng sau họ không phải là Bộ Bưu Chính-Viễn Thông.Lại "Chiến tranh giữa các vì sao" thui mà.Ko chia sẻ bản quyền Truyền hình VFF-Cup với lý do là tôn trọng ý kiến Nhà cung cấp World Sport Group nhưng lại cho các Đài TH địa phương tiếp sóng.VTV có muốn tiếp sóng miễn phí cũng ok luôn,chỉ có điều là trên màn hình lại hiện lù lù cái logo của VTC và quảng cáo thì chạy tùm lum,tá lả như hồi King Cup,Thailand vừa rùi...Rốt cuộc thì cũng lại là một cách "làm nhục" nhau thui.Có lẽ động cơ chính của "cuộc đấu súng" này ko hoàn tòan là vì quyền lợi của "quý khán giả và đồng bào cả nước" như mỗi bên luôn nêu ra.VTV thì đưa ra chiêu thông báo rằng sẽ chuyển VFF-Cup tới người hâm mộ cả nước thông qua hai kênh nước ngoài là Star Sport và ESPN.Các bác cứ tưởng tượng thế này nhé...vào phút thứ 89 của trận Chung kết VFF-Cup giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.Tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam bất ngờ phá bẫy việt vị thành công ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-4 cho Việt Nam...ấy vậy mà em chả thèm bất ngờ gì cả vì trước đó chừng 5-7 giây thằng hàng xóm nhà em đã nhảy cẫng lên ăn mừng rùi.Lý do ư,đó là vì nhà em dùng đầu thu KTS của VTC còn cái thằng cha hàng xóm đáng gét kia nó lại xem chùa trên ESPN do VCTV tiếp sóng...vốn dĩ đầu thu KTS luôn chậm hơn truyền hình cáp 5-7 giây mờ...đấy các bác ngẫm xem chả "đấu súng" với nhau thì là gì nhỉ!!Chính phủ đang có chủ trương hạn chế ảnh hưởng của Bộ chủ quản tới họat động kinh doanh của các DN thành viên...cũng hy vọng tới một lúc nào đo FPT-Media hay một kênh thể thao tư nhân nào đó(TTVN-Media chẳng hạn ) đủ nhớn mạnh và cứu những "quý khán giả và đồng bào cả nước" thoát khỏi những cuộc "đấu súng" theo kiểu này!!Chút thiển nghĩ chia sẽ với các bác...có bác nào đang lãnh lương của VTV hay VTC thì bỏ quá cho em nói năng càn rỡ nhé...Chúc cả nhà xem VFF-Cup thật zui...Việt Nam vô địch...
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko có bình luận gì việc VTC có bản quyền AFF nhưng làm gì thì làm cũng fải xứng tương xứng tầm cỡ của AFF cup chứ.Chuyện là mọi người có xem chương trình "giấc mơ vàng "ko?Em thấy đó là 1 chương trình mang "đẳng cấp địa fương" kinh khủng.Đây là chương trình chúc cho đội tuyển viêt nam lên đường thi đấu vậy mà tổ chức chẳng ra sao cả.
    -Thứ nhất:hát của ca sĩ có kèm vũ đạo ăn mặc :quần ngắn như quần soóc và áo dài>>>>>ko tôn trọng khán giả.Vì đây là chương trình mang tính trang trọng(theo cách nghĩ của mình)
    -Thứ 2:giữa chương trình cho fát cảnh nhà đài đi đón các ca sĩ diễn viên fục vụ chương trình.Xem thì sướng mắt vì thấy người đẹp nhưng cũng tức.Vì họ có fải là những cầu thủ đang được cổ vũ thi AFF đâu mà cho vào????Lại còn được tặng những cành lan đắt tiền nữa (hơi so đo khi nghĩ đến các cầu thủ nhà mình,họ làm gì đc như thế)??? thà cho cái quảng cáo vào còn đỡ bực
    -Thứ 3:đầu chương trình fát hình ảnh seagames về các cầu thủ cũ,chẳng có lời bình luận gì cả.Tự dưng fát lên rồi lại thôi.

    >>>>>>>>>nói cho cùng thì VTC chưa tổ chức được như VTV.
  5. dns

    dns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em xem mà ngập tràn trong quảng cáo,toàn chtr vô vị ,quê quê...
  6. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chương trình "Giấc mơ vàng" quá tệ, từ đầu đến cuối toàn các người đẹp hát, mà hát có ra gì đâu, giọng hát đã tệ (đến mức ko hiểu sao có thể cho họ lên hát được, coi thường khán giả) mà bài hát cũng tệ (một số bài thôi), nghe một lúc chả hiểu hát cái gì? Tiểu phẩm cũng tệ nốt. Chưa kể đến đoạn cuối có bà Giáng My hát, công nhận về chất giọng thì có khá hơn mấy cô kia nhưng hát bài đường về quá ai oán, nỉ non (tớ nghe Mỹ Tâm ko đâu có bi đát như vậy) trong khi đây là chương trình cổ động cho đội tuyển VN, thật hết biết
    Nói chung là các chương trình ca nhạc và event của VTC ko bằng bên VTV, họ chỉ có kênh thể thao là mạnh nhất (vì lôi kéo được toàn bộ ekip mạnh bên VTV sang), nhưng tớ ghét cái nó QC quá nhiều, bên VTV QC cũng nhiều, nhưng chả thà tách hẳn nó ra còn hơn, tớ ghét nhất là cứ để băng QC chạy cuộn qua màn hình, nhiều khi phỏng vấn ông này ông kia nhưng chả ai biết là ông nào (vì phần chú thích đã bị băng QC đè vào rồi)
    À mà tớ cũng thích chương trình Lời muốn nói của VTC nhưng chả biết nó phát giờ nào

Chia sẻ trang này