1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF cup 2010 (các trận đấu không có VN). Chung kết lượt về AFF cup tối 29/12/2010: Đần = Michael Bal

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Malaisia! Triết lý là cái đẹp luôn tồn tại nhưng cái bẩn mới chiến thắng
  2. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Hết trận đấu thằng Ben Ku nó quăng luôn 1 câu, đại ý là: "các quốc gia nhập tịch ồ ạt như Phi, Sing, Indo mặc dù đã có dấu ấn nhưng Ngựa với 100% thuần giống mới là đội mang cup về, mời các chiên da cho ý kiến". Rồi mấy chiên da phán lên phán xuống, kỳ này éo hy vọng gì ở mấy thằng bụng phệ VFF rồi.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đỡ được Mr Đần thì lại có cái trò này, lưỡng đầu thọ nạn, kiểu gì cũng không thoát được.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Người Việt Nam là cái giống chỉ biết nhìn xung quanh coi ai làm gì thì bắt chước làm theo chứ chả bao giờ dám tự mình làm cái gì trước cả. Sau khi thua thấy tụi kia nhập thì thì ầm ầm kêu nhập tịch trên báo, giờ thấy Mã nó vô địch thì lại ca bài thuần chủng.

    Cái dân tộc tính bản thân nó đã cho thấy dân tộc nào là dân tộc chiến thắng, dân tộc nào là dân tộc hạ đẳng rồi. Mình nhục do chính cái suy nghĩ của mình mà ra thôi.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mã lên ngôi kì này là nhờ học bài học chơi phòng thủ của VN năm ngoái. Mã cứ thế nằm lì chịu chận lâu lâu phản công đánh lén một quả và cuối cùng là lên ngôi. Còn Vịt sau khi đoạt chức vô địch nhờ may mắn và trọng tài thì trở nên hoang tưởng. Tồ và đám đầu bò VFF tưởng rằng với chức vô địch thì Vịt có thể đá kiểu ti toe le que ép sân đối thủ. Thực tế cho thấy cầu thủ Vịt có thể lực và kỹ thuật chỉ thuộc loại trung bình khá ở Đông Nam Á cho nên lối chơi này hoàn toàn phá sản. Vịt đã không thể ép nổi mấy chú Phi ngoại binh mặc dù trình bọn này chỉ là hạng 2 và 3 ở Châu Âu. Tóm lại Vịt sẽ còn chết dài dài với dàn cầu thủ hiện tại và kiểu huấn luyện của Tồ và thói chọc gậy của tụi lãnh đạo VFF
  6. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Việt Nam làm ch ó gì có kỹ thuật mà nói là có kỹ thuật, ngay như ở đông nam á về mặt kỹ thuật thì so với Thái Lan , Indo đã thấy lép rồi, kỹ thuật việt nam là kỹ thuật lắt nhắt, lúc cần dắt bóng qua người hay tăng tốc để đi bóng là mất bóng luôn về khoản qua người chắc chắn là thua mấy thằng tiền đạo Mã,lúc cần chạy vào sút bóng thì thằng nào chạy vào cũng té , sút bóng thì bắn chim, đỡ bóng thì lập bập nói chung là kỹ thuật cơ bản yếu thì nói gì đến lối chơi kỹ thuật, tỳ đè cũng chả bằng nó, tốc độ chả bằng nó thể lực cũng không ngoải mấy quả ngoáy đít lắt nhắt vô hại ở biên nói chung việt nam may mắn thì mới vào được bán kết
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    VN vô địch năm 2008 nên có cái khổ là đá với ai người VN cũng muốn thắng. Nếu đá với Phi mà tập trung phòng thủ rồi hoà thì cũng nghe bài ca: Tồ hết bài bla bla, quá nhủt nhác.Có tập trung phòng ngự thì cũng sẽ bị đánh đầu vào lưới DHS, Như Thành phong độ cũng xuống. Thủ môn Phi cũng ít lọt lưới nhất trong 4 thằng vào bán kết. Barca chơi thành công là do có Messi ngẫu hứng,có bài tủ đánh đầu ,sút xa. Cầu thủ VN thiếu sáng tạo, ngoài đánh đầu và sút xa kém chỉ biết dựa vào những miếng đánh đút tận miệng của hlv nhét sẵn, còn lại là chạy chỗ rất tối.Cái Vleague mở ra 1 thời gian dài rốt cuộc các lò đào tạo ruyền thống chết hết. Cái lò HAGL thì chưa biết sao.Các câu lạc bộ hiện nay chỉ khoái dùng tiền mua sao về làm trùm chứ cóc thèm đào tạo, bởi vậy giá cầu thủ nội rất cao trong khi chất lượng cầu thủ thấp. Các tài năng do các lò bị sụt hạng hết nên theo gió mà rụng non luôn. Ngay cả kiểu Navibank mua cầu thủ tuyển về bỏ vào 1 đội cũng là xây nhà từ nóc. Khả năng đẻ ra nhiều sao thật sự để thống trị DNA cực thấp nếu các đội ko lo đào tạo trẻ. Cứ nhìn vị trí tiền đạo của VN hiện tại, chỉ cần hơi nổi lúc trẻ là hết xài, rụng trước khi chín.
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Hi vọng sau giải này bóng đá Việt Nam sẽ biết mình ở đâu và phải chuyên nghiệp hơn nữa. Hi vọng rằng tương lai chúng ta chỉ cần thi đấu với 50% công phu cũng đủ vượt cái ao làng Đông Nam á này và vươn ra tầm châu lục. Tai sao chúng ta không đặt mục tiêu là WC 2014 nhỉ, lúc đó chúng ta phải phấn đấu >500% những gì mình có, dù không lọt được vào vòng chung kết nhưng bằng sự cố gắng vượt bậc đó thì tự chúng ta đã chiến thắng chính mình và nâng nên trình độ ở tầm cao mới. Quan trọng là ở cái tầm nhìn của các vị lãnh đạo làm công tác thể thao và bóng đá. Còn Malaysia họ vô địch năm nay có sự góp sức của những hành động phi thể thao và đáng lên án thì đó là cách lựa chọn của họ. Phẩm giá và bản chất của một dân tộc được đánh đổi bằng một chiếc Cúp bóng đá thì quá rẻ. Chúng ta không làm thế và sẽ không bao giờ làm thế. Đúng không những người Việt Nam yêu bóng đá chân chính?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi vọng sau giải này bóng đá Việt Nam sẽ biết mình ở đâu và phải chuyên nghiệp hơn nữa. Hi vọng rằng tương lai chúng ta chỉ cần thi đấu với 50% công phu cũng đủ vượt cái ao làng Đông Nam á này và vươn ra tầm châu lục. Tai sao chúng ta không đặt mục tiêu là WC 2014 nhỉ, lúc đó chúng ta phải phấn đấu >500% những gì mình có, dù không lọt được vào vòng chung kết nhưng bằng sự cố gắng vượt bậc đó thì tự chúng ta đã chiến thắng chính mình và nâng nên trình độ ở tầm cao mới. Quan trọng là ở cái tầm nhìn của các vị lãnh đạo làm công tác thể thao và bóng đá. Còn Malaysia họ vô địch năm nay có sự góp sức của những hành động phi thể thao và đáng lên án thì đó là cách lựa chọn của họ. Phẩm giá và bản chất của một dân tộc được đánh đổi bằng một chiếc Cúp bóng đá thì quá rẻ. Chúng ta không làm thế và sẽ không bao giờ làm thế. Đúng không những người Việt Nam yêu bóng đá chân chính?
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Bác nói hay lắm![r2)]
    Tuy nhiên cái khoản WC thì xin chừa!^:)^ Chừng nào mà VFF vẫn còn là chỗ kiếm ăn của mấy đồng chí Đ. viên và còn bị mấy cái Quỷ ban hay cái bộ cái cục gì đó chỉ đạo thì Chúa cũng chưa biết được chừng nào Vịt chui dzô được WC!

Chia sẻ trang này