1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trông mặt VQ như trẻ con bị bắt nạt sắp mếu và về mách mẹ ấy nhỉ :))
    XiaoTong thích bài này.
  2. sakka

    sakka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    62
    Klq nhưng xem trận nào cũng thấy thằng CV với thằng DT Thành sơ vin , các bác cho em hỏi bỏ áo vào quần đá húng hơn bỏ ngoài quần à ? Mà 2 thằng này đúng là thanh niên nghiêm túc của đội !=))=))=))=))
  3. sakka

    sakka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    62
    Đang xem lại lúc bình luận giữa hiệp , chú Tạ Biên C mồm mép bảo quả của Huy Toàn nào là quyết tâm cao , nào là khát vọng lớn thì bị lão PAT vả phát vào mồm , đấy là kiến thức là kinh nghiệm ... đá bóng thằng nào cũng ngửi được quả đấy , thằng Q rừng kiểu j cũng căng ngang hoặc sút bật tay gôn ...bla bla thì thằng Toàn lên chớp là SGK mẹ nó rồi ...bố TBC ngẩn to te , cười chữa thẹn ...lần sau muốn múa may mồm mép thì mời thằng hãm nhà thơ kiêm bơm vá PĐ vào:-@:-@
  4. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Sướng xong rồi tính nhân sự trận sau thay HLV Ma ri a cái

    Thẻ nghỉ:
    Thành Lương

    Thương binh không biết có kịp bình phục không.
    Hoàng Thịnh
    Minh Tuấn

    Bọn Mã đúng là giã man
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Còn Anh Đức, Hải Anh là những nhân tố củi lửa xích lô. Nếu cần bằm thì cho mấy ông này đá. Anh Đức đá cánh phải cũng được mà. Huy Toàn và Hoàng Thịnh bị đau rồi, ko biết thế nào, có thể nên giữ Hoàng Thịnh cho chung kết. Hoàng Thịnh là vị trí ko thể thay thế của Miura.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]
    đau lòng quá khi nhìn tấm này,
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Hình như bạn ko hiểu câu " cú có gai " à? Đọc ngược lại đó!? =))
  8. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Bài báo em tự viết, thân mời mấy bác đọc chơi.

    Đẳng cấp của 1 nền bóng đá không thể chỉ xây dựng bằng cầu thủ.

    Bóng đá, như chúng ta biết, là trò chơi của 22 con người trên sân với một mục đich duy nhất là đưa quả bóng vào lưới càng nhiều lần càng tốt. Có thể nói rằng bóng đá là một trong những môn thể thao đơn giản nhất hành tinh này, nhưng cuộc sống xung quanh quả bóng thì lại không hề đơn giản như vậy. Cuộc sống xung quanh quả bóng tròn ấy còn là những tiếng hò reo mỗi dịp cuối tuần, là những bản hợp đồng tiền tỉ, những ngôi sao danh giá và trên hết những người hâm mộ. Tất cả những nguyên tố đó hòa quyện lại với nhau tạo nên cái người ta gọi là một nền bóng đá và đẳng cấp của một nền bóng đá đó hoàn toàn tùy thuộc vào đẳng cấp của những nguyên tố trên.

    Bóng đá rất công bằng. Quả bóng cũng không bao giờ thiên vị bất cứ một ai. Nó lầm lũi đi qua đôi chân từng cầu thủ và chỉ những ai xứng đáng mới có thể giữ được quả bóng, chuyền 1 đường chuyền đẹp mắt hay thậm chí ghi bàn. Nếu như có ai đó không còn muốn chơi bóng, không còn tập trung vào sứ mệnh và thiên chức của mình là cố gắng tìm mọi cách để đưa quả bóng vào lưới thì bóng sẽ dừng lại. Như bao trận bóng khác, cuộc chiến giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ngày hôm qua thể hiện tuyệt đối sự công bằng của quả bóng. Những người yêu quý bóng đá và theo dõi trận đấu ngày hôm qua cũng đã chứng kiến đầy đủ sự công bằng đó khi các cầu thủ Malaysia đã dành sự tập trung của mình không phải cho quả bóng, mà là đôi chân của đối thủ. Quả bóng đã phải dừng lại vì những pha vào bóng không cần thiết và vì sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ. Rõ ràng nếu bỏ đi những hành vi không cần thiết đó đội tuyển Malaysia hẳn đã có thể tổ chức nhiều đợt tấn công hơn và biết đâu họ đã có thể có thêm một bàn thắng nữa cho mình.
    Đẳng cấp của một nền bóng đá, trên cơ bản, chính là được xây dựng trên những đường bóng lăn đó. Khi bóng còn lăn và người ta còn chăm chú theo dõi quá bóng, thì đó là một nền bóng đá còn có giá trị khi tất cả các nguyên tố của 1 nền bóng đá đó hòa quyện vào theo từng nhịp đập của quả bóng.
    Thật đáng tiếc cho chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày hôm qua khi chúng ta đã đánh bại một nền bóng đá không có đẳng cấp khi mà một số các cầu thủ của nền bóng đá đó đã đánh mất lòng tự trọng của mình, đánh mất tình yêu của mình với quả bóng, thứ đã cho 1 người trong số họ được hưởng mức lương 724 triệu đồng một tháng. Hơn thế nữa, chúng ta đã đánh bại một nền bóng đá mà các cổ động viên của nền bóng đá đó đã nhẫn tâm bỏ rơi đội bóng con cưng của mình vào những phút cuối trận để trút giận lên các cổ động viên của đội khách, những người được cho là có cùng tình yêu với quả bóng như họ. Chắc hẳn những ai yêu bóng đá chân chính đã hiểu tình yêu bóng đá của môt bộ phận nhân dân Malaysia lớn đến nhường nào! Thứ đẳng cấp bóng đá đó đã làm cho máu và nước mắt rơi trên sân vận động có sức chứa hơn 80000 chỗ ngồi, điều mà quả bóng không bao giờ muốn thấy khi sứ mệnh của nó là đem lại niềm hạnh phúc cho hơn 7 tỷ người trên hành tinh này và liệu còn bao nhiêu người trên sân vận động hôm đó còn để tâm xem quả bóng còn lăn hay không? Và khi quả bóng đã ngừng nhịp đập của mình thì đẳng cấp của nền bóng đá đó là gì? Chúng ta thường đánh giá đẳng cấp của một đội bóng qua chất lượng và tư cách của những cầu thủ trong đội bóng đó. Vậy để đánh giá 1 dân tộc có yêu bóng đá thật sự hay không, qua đó đánh giá đẳng cấp của cả 1 nền bóng đá thì chúng ta cần phải đánh giá tư cách và chất lượng của những ai? Có nhiều cách để trả lời câu hỏi này nhưng chăc chắn 1 điều rằng đẳng cấp của 1 nền bóng đá không thể chỉ xây dựng bằng cầu thủ.
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Năm nay Mã cũng không còn mạnh như hồi 2010 nữa rồi, các cầu thủ Mã tuổi đã cao rồi, sức khỏe không còn như trước cộng với bài vở cũng hết rồi. Có vẻ bóng đá Mã bắt đầu vào giai đoạn thoái trào.
  10. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Huy Cường trước đá cho Thanh Hóa gần 3 mùa, đá dự bị cho cặp Ngô Anh Tuấn ( HP ) và Bật Hiếu. Mùa trước bộ ba này chuyển hộ khẩu về Quảng Ninh và vẫn chơi rất hay đặc biệt là Bật Hiếu, làm nên một ngựa ô QN ở mùa giải 2013. Lượt về do Anh Tuấn ( 1981 ) tuổi cao sức yếu nên nhường chỗ cho Huy Cường và được ra sân thường xuyên hơn, em có theo dõi cậu này mấy năm liền nên thấy trình cũng bình thường, ra vào nhiều lúc không hợp lý lắm, đầu óc hơi tối chỉ được cái thể hình tốt. Năm nay vị trí trung vệ ông Miu chỉ tin tưởng các cầu thủ có kinh nghiệm nhiều năm như Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Cường...hầu như ko dùng U23 ( đẩy hết ra cánh ) Cơ hội ra sân ở giải này dành cho Huy Cường là ko nhiều vì cặp bài trùng đang chơi rất ăn ý, trừ phi TT nhận thêm thẻ. Cũng cần nói thêm Tiến Thành hôm qua vẫn hơi hiền so với tính cách bấy lâu nay. Mấy mùa ở Võ lích, thì số thẻ đỏ và treo giò gần bằng số trận xuất hiện trên sân, gần nhất là bị treo giò 2 trận vì dám dọa đánh trọng tài sau khi HP để thua Quảng Nam 0-2 trên sân nhà. Cơ hội ra sân của ĐTTrung là ít nhất, vì vẫn còn nguyên đội trưởng TT đang dự bị, chưa kể VMT sắp bình phục và đã hết hạn treo giò.

    Trận hôm qua đúng thật là lão HLV chăn ngựa kém quá, chả có bài vở mảng miếng gì hệt như lão Hùng, Phúc năm nao rồi lại ca bài thua trận đổ thời tiết. Nhiều quả phản công giữa sân rất ngon ăn nhưng đến chân TĐ thì hết cơ hội. Đang hứng chí đi xem trận lượt về mà xem xong trận hôm qua lại thôi, dành cho ck vậy. Hẹn gặp các bác ở Huê kỳ đình lộng gió trận ck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này