1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Nói cho cùng là ta tự thua chứ cái ao làng này nó xàng xàng nhau.
  2. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    cũng ráng lôi U19 vô, mịa, thua quá sảng hả ông. cao to đen hôi của ông đấy, đem mà ngửi đi . CÁi éo gì thắng cũng lôi bọn U19 giờ thua cũng cố nhet chúng nó vô chửi, cũng lớn, có con rồi sao tính cách ti tiện nhỏ mọn quá vậy
    neverlandMPthansau_72 thích bài này.
  3. FanVietNamFootBall

    FanVietNamFootBall Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    6
    Công nhận là cái ao làng này ngoài Thái ra thì thằng nào phá bóng tốt hơn thì thằng ấy ăn :))
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Quả thua thứ 4, Văn Biển không dâng lên bắt việt vị mới có bàn thua ấy.
    Đứng lót cột thì eo' phá được bóng, dâng lên thì cũng không dâng.
    Một cái lỗi rất cơ bản. Miura chuyên gia đổ bê tông mà hàng phòng thủ có thể mắc cái lỗi vô cùng sơ đẳng.

    Thôi thì cũng hy vọng là do đá ngu thật. Chứ chuyến này lại điều tra ra bán độ thì các ông tuyển VN đừng có hỏi tại sao không ai thèm đến sân xem các ông đá.
    neverlandMPBlood_Buddha thích bài này.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sảng gì mà sảng các ông rồi cũng sẽ bị bọn U19 làm thất vọng nhiều hơn thôi.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Nay bận không xem được hiệp 1, ra đường hỏi kết quả, người ta bảo 3-1. Mình lại chắc mẩm chuyến này vào CK chắc cú rồi.
    Ai dè là 3-1 cho Mã
  7. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    =)) U19 thì có thằng Văn Trường động kinh 2 giải rồi còn gì. Thua Miến điện ở CK đông nam á và thua Hàn ở VCK Châu Á còn gì. Đội nào chả có động kinh đội tuyển có Văn Biển thì U19 có Văn Sơn một biển một núi động kinh kém quái gì nhau đâu =)).
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Tôi không nghĩ lỗi chiến thuật đâu bác, DTVN hiện nay thì từ khi giao hữu cho đến khi đá vòng bảng ai cũng thấy là hàng thủ làng nhàng dễ động kinh. Việc bố trí đội hình quen thuộc với 1 lối đá phong toả quen thuộc nhằm áp đảo đối phương, giảm áp lực cho hàng thủ là cần thiết. Có điều hàng thủ này ngày xưa 1 ông TM động kinh thì còn đỡ được, đằng này 3,4 ông cùng động kinh 1 lúc thì đỡ = mắt. Nếu kéo 7 thằng về thủ Mã nó tràn lên mà mấy ông HV + TM co dật đồng thời thì phòng thủ cũng thế, có khi nát nhanh hơn. Đây là lỗi ngoài chuyên môn mà không 1 HLV nào có thể can thiệp.

    Nếu ngẫm nghĩ lại trong quá khứ, DTVN dưới thời nhiều HLV khác nhau cũng có những trận đấu như vậy, những trận mà khi kết thúc tất cả đều vò đầu bứt tai không ai hiểu nổi? Hãy cùng nhớ lại Tiger Cup 1998, SG 2009 ... Vì sao 1 đội bóng thắng như chẻ tre, công thủ toàn diện, phong độ chói sáng, khí thế ngút trời ... có thể thua theo 1 cách nhạt nhẽo vô duyên như thế? Có thể sau 10-15 năm nữa, trong những phút trà dư tửu hậu hậu thế mới biết.
    neverlandMP, haglvn, thansau_721 người khác thích bài này.
  10. phongnguyen842014

    phongnguyen842014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    102
    HLV Malaysia “sốc”, HLV Miura xin lỗi người hâm mộ VN
    Thứ Năm, ngày 11/12/2014 21:50 PM (GMT+7)
    Sự kiện: AFF Cup 2014

    Phong độ của ĐT Việt Nam trong trận lượt về khiến HLV ĐT Malaysia ngạc nhiên.




    Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Dollah Salleh của ĐT Malaysa cho biết các học trò của ông đã chơi tấn công rất tốt trong hiệp một và phòng ngự xuất sắc ở hiệp hai: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu đầu tiên. Chúng tôi có 4 cơ hội và ghi được 4 bàn thắng.



    Trong hiệp hai, chúng tôi cố chơi chậm lại và các cầu thủ đã biết thế nào là chơi phòng ngự. Đây là bóng đá, tôi nghĩ trận đấu lượt đi chúng tôi đã mắc nhiều lỗi nhưng chúng tôi không lặp lại lỗi này.



    Mặt khác, chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội trong trận đấu này. Trong hiệp hai, ĐT Việt Nam đã cố gắng tấn công nhưng chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt hơn.



    Bí mật chiến thuật. Tôi bất ngờ với tỉ số 4-2 trước ĐT Việt Nam. 3/4 bàn thắng của Malaysia đến từ những đường tạt bóng từ 2 biên. Tôi nghĩ chúng tôi đã tận dụng tốt những cơ hội từ bóng bổng".

    [​IMG]

    Nụ cười chiến thắng của HLV Malaysia



    HLV Dollah Salleh cũng cho biết, ông hết sức bất ngờ về phong độ của ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về này: "Tôi không nghĩ kết quả trận đấu ngày hôm nay cũng lại bất ngờ như trận gặp Singapore.



    Nhưng kết quả trận đấu đã nói lên tất cả. Dường như Malaysia chơi tốt các trận đấu sân khách hơn là sân nhà. Về trận chung kết với Thái Lan, chúng tôi hy vọng Malaysia sẽ làm được điều đặc biệt ở trận đấu trên sân nhà Shah Alam.



    Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi chưa hề nghĩ đến tỉ số này và chúng tôi không mong đợi chơi tốt như vậy. Tôi chỉ mới làm việc ở ĐT Malaysia nên không nghĩ ĐT Malaysia có thể chơi tốt như vậy. Tôi hết sức ngạc nhiên với tỉ số này".



    Trong khi đó, bước vào phòng họp báo với tâm trạng khá buồn bã, HLV Miura của ĐT Việt Nam cho biết đây là trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông: "Đây là trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chắc chắn tôi không thể quên được trận đấu tồi tệ này, không chỉ về mặt tỉ số.



    Tôi nghĩ điểm mấu chốt của trận đấu ngày hôm nay là sự quyết liệt, xông xáo của 2 đội. ĐT Malaysia vào trận với quyết tâm rất cao. Hiệp một chúng tôi đã chơi không thật tốt. Và khi thất bại thì tôi khó có thể nêu tên cụ thể cầu thủ chơi không tốt.



    Tôi ngạc nhiên về phong độ của tuyển thủ Việt Nam. 4 trận đấu vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đều chơi tốt và lấn lướt đối phương. Nhưng tôi cũng không phủ nhận ngày hôm nay ĐT Malaysia đã chơi rất tốt".

    [​IMG]

    HLV Miura tỏ ra buồn bã



    Ông thầy người Nhật Bản cho biết ông không nghĩ các học trò bước vào trận đấu với tư tưởng chủ quan: "Tôi biết các cầu thủ Việt Nam đều muốn vào chung kết và tôi nghĩ các học trò không thể có tư tưởng ĐT Việt Nam chắc suất vào chung kết trước khi trận đấu này diễn ra.



    Tôi nghĩ điểm mấu chốt của trận đấu ngày hôm nay là sự quyết liệt, xông xáo của 2 đội. ĐT Malaysia vào trận với quyết tâm rất cao. Hiệp một chúng tôi đã chơi không thật tốt. Và khi thất bại thì tôi khó có thể nêu tên cụ thể cầu thủ chơi không tốt. Tôi không nghĩ chuyện tiền thưởng ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay".



    HLV Miura cho rằng mọi người không nên đổ lỗi nhiều cho các hậu vệ với sai sót mắc phải ở thất bại này: "Tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi. Sai sót không chỉ riêng các hậu vệ và cả đội phải chịu trách nhiệm cho trận thua ngày hôm nay. Các cầu thủ trên hàng tấn công cũng không thể đổ lỗi cho tuyến phòng ngự được.



    Tôi chọn các cầu thủ trẻ lên tuyển cũng là chuyện ngẫu nhiên thôi. Bởi tôi muốn chọn các cầu thủ tốt nhất cho ĐT Việt Nam. Cầu thủ trẻ thì đã chơi rất thiếu kinh nghiệm trong trận đấu ngày hôm nay".



    Sau cùng, HLV Miura gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam: "CĐV Việt Nam rất tuyệt vời. Họ đã đến kín sân để cổ vũ ĐT Việt Nam. Với trách nhiệm của HLV trưởng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với thất bại này của đội. Và nếu VFF cần báo cáo giải trình về thất bại này thì tôi sẽ thực hiện".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này