1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    úi giời thớt này đông thế, có bác nào ở đầy đồ đạc thân yêu đã đội nón ra đi theo tuyển VN chưa?

    Em thì phải mua bia phục vụ ông bạn hàng xóm rồi, dù sao cũng còn dc uống lại chút xíu @@.

    Trận hôm qua ko bán thì chả còn lý do nào để bào chữa cho thất bại thảm hại, đội bạn cả trận sút 3 phát vào 4 quả.

    Đội bạn toàn câu bổng vào khu cấm địa hậu vệ Tuyển VN đá thua dân phủi tụi em, thua như nào các bác đã phân tích cả rồi, em đặc biệt dị ứng với thằng TM trong 3 bàn thua sau ( quả Pen ko trách nó dc), ra vào như TM nghiệp dư.
  2. Man77

    Man77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Tôi ko tin chúng nó dám bán độ mà chúng nó định đá phủ đầu bọn Malayxia nhưng ko ngờ bị Malayxia phủ đầu rất nhanh. Tôi đã nói là Malayxia ko còn gì để mất chúng nó sẽ phủ đầu ngay từ hiệp một thể lực đang xung mãn nhất là bổ xungmấy thằng hết án thẻ quay lai. Malayxia áp dụng đúng bài VN trước đó khi đang bị truyền thông và khán giả quay lưng thì càng kick thick tinh thần chúng nó ko còn gì để mất có thua thì về vẫn bị chửi và thắng thì thành anh hùng. Sau khi ghi đc bàn thắng thì Malaxia đá với tinh thần lên rất cao còn VN biểu hiện cóng chân nên chỉ mấy phút bị thêm quả vớ vẩn nữa. Công nhận trận này tiền vệ VN đã quá dở toàn thua tranh chấp với tiền vệ Mã cho nên hậu vệ trở lên lúng túng khi bị mấy quả tạt cánh. Trận bán kết lượt đi bộ đôi tiền vệ VN làm rất tốt phòng ngự từ xa nên hạn chế đc sự uy hiếp khung thành Nguyên mạnh vốn hậu vệ đã kém.
  3. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Cả giải hàng thủ chắc chắn chỉ thua có 4 bàn trong đấy chỉ có 1 bàn của Phillipine là thực sự thua vì bị tấn công. Còn trận hôm qua hiệp một đã thua 4 bàn mie nó rồi. Mà 2 bàn vớ vẩn đầu tiên là quan trọng nhất, hai bàn vớ vẩn ấy làm đồng đội ở trên cực khó đá luôn.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Tui có xem lại 3ph đầu. Tụi Mã có ngay quả pen khi vừa lên dc pha bóng đầu tiên. Quả đó xuất phát từ đường chuyển hỏng của ông Huy Hùng, thật khó hiểu khi thằng Biển đứng ở giữa sân, ông Hùng lại chuyền bằng má ngoài chân phải. Đúng ra phải chuyền = má trong cho bóng nó cong về chút. Ông Biển thì húng dâng cao tấn công, mất quả đó Biển bị loại. Sau đó thì Thịnh bờm cắt dc bóng rồi chuyền lại cho đội bạn luôn thay vì đơn giản chuyền về cho trung vệ phá lên. 3 sai sót nghiêm trọng trước khi thằng Thành sai thêm 1 cú nữa buộc thằng Hải phải phạm lỗi.

    Bảo là do tâm lý, 4 thằng cùng bị tâm lý trong 1 pha bóng à, vãi chưởng thế thì tui đi đá bóng còn có thần kinh thép hơn chúng nó đấy. Trong đó cặp chiến tướng Hùng Thịnh số 1 Đông Nam Á liên tiếp chuyền cho đội bạn 2 lần, thằng này chuyền xong thằng kia lấy được rồi chuyền tiếp. Chỉ trong 1 pha bóng 10s. Các bác nào rành xem kèo bàn thắng trong 5ph đầu hay 10ph đầu nó thế nào ?
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    vâng phủ đầu bằng 3 quả sút vào 4 quả quá bá đạo. Vãi phủ đầu, bọn Mã có thể viết sách dạy cả Messi hay CR7 về trình độ phủ đầu đấy
    haglvn, PhieuLinhBlood_Buddha thích bài này.
  6. sakka

    sakka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    62
    Thua là thua ! Bán cái đệch j , các ông trên này cứ mở mồm ra là bán , các ông chơi độ , thua nên akay sao mà cứ bảo bọn nó bán độ ???x-(x-(x-(Thằng khóc thật với thằng khóc thuê nó khác nhau nhiều lắm =((=((=((Các ông cứ lảm nhảm nhiều , mấy kèo ở HP lên với ở Đồng Nai ra nó xử thằng B , thằng M như với thằng Escoba thì các ông mới sướng à ? :-ss:-ss:-ssMà cái đệch j , thua thì thua rồi vào làm việc hết đi , các ông lao động phổ thông à mà giờ này vẫn 7 mấy mạng ngồi tiếc , ngồi hận ...Tối hôm qua cũng gần 2 trăm mạng vào đây gào thét...Chỉ khố mấy thanh niên 14 , 15 chạy bán tải , cờ quạt rợp trời 18:00 vẫn tắc đường ở Big C , có mà vào sân bằng niềm tin , 19:00 vẫn sếp hàng dài cây số trước cửa MĐ thế mà trong sân chúng nó đã ngồi kín cả lối đi rồi , vé ở đâu mà lắm thế ??? 17:00 hôm qua có công văn hỏa tốc gửi 3 vé về từ 600 vé , mỗi vé 1 khán đài , éo dám đi=))=))=))
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ông ko khóc ông lượn đi, vào đây làm gì
    haglvn, PhieuLinhhoalongtrang thích bài này.
  8. Man77

    Man77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Tâm lý của người VN rất kém khi gần chạm về đích kể cả các môn thể thao khác như võ thuật, bắn súng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền,cử tạ...toàn chỉ dành huy chương bạc. Chúng ta còn phải cải thiện nhiều năm nữa cho tâm lý tự tin trước những cuộc thi đấu đỉnh cao.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Thế sao CV gỡ được 1 quả là cân bằng rồi thì lại để thua tiếp bàn thứ 3?
    Đừng có cái gì cũng đổ hết cho Văn Biển. Văn Biển nó xui thằng Tiến Thành đá phản lưới nhà chắc?
    Cặp tiền vệ trụ số 1 DNA đá kiểu gì cho mấy thằng Mã nó bóp dái thế?
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    đời chưa bao giờ đau như thế. Hôm qua xem không tin nổi vào mắt mình. Đúng là càng hy vọng càng đặt niềm tin thì càng khốn nạn. Trước trận thì hy vọng tiệm cận top 10 châu á. Bây giờ tuy thê tham nhưng tôi vẫn tin.
    Truớc trận có ông gì bảo tưởng tượng ra cách gì Việt nam thua. Tôi nghĩ rằng chỉ có Pen đầu trận và thẻ đỏ cộng thêm ông Nguyên Mạnh động kinh là chúng ta chết, nhưng tôi nghĩ là rất khó vì thực sự bóng đá thế giới có rất ít trường hợp thua sân nhà mà thắng được trên sân đối phương để đi tiếp và Mã không đủ hay như vậy ai ngờ chúng ta tự thua trái pen đầu trận nếu anh tài không thương thì Quế công công ăn cái thẻ đỏ rồi, thêm anh tài tặng cho ta quả pen trời ơi nửa nhưng mà chung ta dâng miếng ăn vào mõm ngựa thì tụi nó ngu gì từ chối.
    Thằng Nguyên Mạnh ngay sau trận lọt háng gặp Indo nghe nó đêm về kể khóc lóc và thức trắng cả đêm là tôi biết thằng này tâm lý có vấn đề. Không hiểu sao ông Miu cho nó bắt. Trận gặp lào khi nó bị thay ra tôi mừng gần chết, tưởng thoát được nó rồi ai ngờ nó như âm hồn không tan theo bám riết đội tuyển ta và ám cho nên mới có ngày hôm nay.
    Thằng Văn Biển không biet có phải là thằng hậu vệ cánh trái dự bị cho Văn Trương hồi 2004 hay không? nếu đúng là nó thì nó ăn cơm tuyển đã 11 năm kinh nghiệm trận mạc đầy mình không thể nói tâm lý kém hay trình cùi được. Trận này khả năng có mùi cực kỳ cao. Ông Tuấn Mẽo sau trận thắng malyasia ca tụng nó hết lời rồi bảo là lỗ đen lỗ đỏ hút hậu vệ cho nó táng vào cánh này thì giờ vào mà nhận hàng nhé.
    haglvn, PhieuLinh, Reddman4ever2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này