1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Bạn nói chính xác vấn đề rồi đây. Cái nền tảng của cầu thủ VN kém quá. Trước Giải này ai nghĩ VN vô địch đâu. Chẳng qua thể hiện được sự tiến bộ về mặt lối chơi. Nhưng trình độ có hạn lên sảy ra sai lầm cá nhân. Mà cũng không hẳn là sai lầm. Đó là những lỗi chuyên môn của hậu vệ và thủ môn. Còn chuyện bán độ thì tạm chưa nói đến.
  2. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    theo logic mà nói thì thằng mạnh nhất phải vô địch và thằng vô địch là thằng mạnh nhất, năm nay thái mà muốn là nó ghi dc bàn không ai cản dc. Các văn bẩn, phượt tử, đỉnh tiên thánh làm sao theo nổi ông 18 của thái, trừ phi có huy hoàng, hùng thịnh hỗ trợ.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chụp giật mà chúng nó thành tích thống kê toàn hơn hẳn mình, cả Mã lẫn Sing. Có lẽ chúng nó đc sự hỗ trợ khác ngoài may mắn.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Không phải ngẫu nhiên mà anh Sắc anh ý coi thường Vịt nhà ta như thế. Anh ý coi Mã mạnh hơn Vịt nhà ta nhiều. Thực tế chứng minh điều đấy, về tổ chức lối chơi tinh thần đồng đội, tuân thủ đấu pháp Mã, Thái ăn đứt Vịt. Riêng thằng Thái về phẩm chất con người thì tư duy, kỹ thuật nó hơn hẳn mình. Hơn nữa chúng nó lại không có những thằng động kinh như mình. Chúng ta đừng ảo tưởng sức mạnh nữa mà phải chấp nhận thực tế rằng trình độ của chúng ta chỉ ở top 2 khu vực hơn được anh Lao, cam, ngang ngửa anh My mà thôi, riêng anh Phi kiều không xếp hạng. May có ông Miu mới lọt bán kết, rơi vào mấy ông hlv nội thì loại ngay vòng bảng. Giờ còn còn mỗi hy vọng u19 sẽ là cú hích để Chúng ta làm lại từ đầy, tuy chậm mà chắc, để xem Vịt không còn cảm giác lo âu thấm thỏm nữa.
  5. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    giải lần này Mã hên nhưng có 1 quy luật được rút ra đó là Mã luôn thua trên sân nhà :)
    Det_lon_me_thang_Nam thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sau thất bại của tuyển VN tại trận bán kết. Đã không viết bài một thời gian vì bận túi bụi. Kế đến là buồn và thất vọng cho tương lai bóng đá VN.

    Khi bước vào giải như tui đã dự đoán nếu tuyển VN chim to được vô địch thì con đường đúng đắn này sẽ đi được 1 thời gian dưới thời Miura sau đó cũng vẫn lụi tàn vì từ từ người ta sẽ ráng nhét các chú lùn 1.67m vào tuyển để ngoáy đít. Khi tuyển VN thất bị ở bán kết. Con đường xưa mấy thằng ngu VN đi lại tiếp tục. Nơi mà dân trí còn quá kém, sự giao thoa hiện đại còn thắp và bị bóp méo bưng bít...trình độ hiểu biết bóng đá VN kém thì suy nghĩ lùn ngoáy đít 1.67m có thể vô địch Seagames sẽ vẫn còn tiếp mãi (nhưng có vô địch Seagames - điều này tui chắc chắn là không 100% với thế hệ Hồng Duy, Văn Sơn, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, và Minh Vương- đó là tất cả tinh hoa mà người ta đang kỳ vong thì....vẫn không có cửa mà đá ra giải Á Châu. Nhưng ngay sau đó thì người ta đang muốn bưng bê hết đám này vào tuyển. Tất nhiên giờ thậm chí còn muốn gạt Miura ra và đưa Giôm lên. Ngay cả Miura thì ông ta phải có 2 lựa chọn hoặc nhận hết đám này + bổ sung ai đó và tụi này sẽ đá chính bất kể hai là ra đi. Với lối huấn luyện của Miura chắc hẵn không phù hợp các anh 1.67m tư duy ngoáy đít lòng vòng. 10k/ tháng có lẽ không khó để Miura chọn 1 nơi khác hơn là làm việc trái với sở trường con người mình muốn chọn. Miura ra đi là dự đoán. Nhưng dù Miura có đi hay ở Seagames năm tới U23 VN với nòng cốt hagl sẽ không qua nổi vòng bảng. Đó là 1 đẳng cấp khác hẳn nó cao hơn giải u19 Á Châu (không có hagl U19 VN và ĐNA vẫn quật U19 Hàn, Nhật như thường. Nhưng tới U23 lại khác- Người ta đang ão tưởng về lứa u19 hagl này. Nhưng thực tế sẽ cho họ về mặt đất). Điều quan trong 1 là tư duy cổ rích và ương bướng bảo vệ nó loay hoay cố cm cái tôi của mình nó sẽ làm bóng đá VN càng làm càng nát toét. Nhìn thấy 1 tương lai như vậy thì không còn hứng thú viết và theo dõi bóng đá VN nữa rồi.

    Thật tiếc cho thất bại của tuyển VN kỳ này. Nhưng âu cũng là tất yếu cho việc làm bóng đá với tư tưởng ngu xuẩn của dân việt. Nếu là Mã, Thái lứa này sẽ được đầu tư để mạnh mẽ dầy dạn hơn nhưng ở VN nếu anh không ngoáy đít anh chỉ có 1 cơ hội không vô địch là biến. Narrow mind đó là từ ngữ chuẩn nhất cho dân việt. Cái kết cục dưới đáy bùn thế giới ngay cả các nơi khác người VN sinh sống....cũng từ cái narrow mind này...tay nào khá 1 tý thì nó bỏ được lối suy nghĩ VN.

    Một đội tuyển trẻ, không được quan tâm đầu tư thậm chí ghẻ lạnh. Đẩy cho 1 hlv 25% thắng...làm được chuyện như vậy. Đứa ghét thì chê, đứa thương thì thấy đáng tự hào. Nếu là một hlv sinh ra để vô địch chắc chắn VN không thua đậm và thua nhanh ở lượt về. HLV Miura là 1 hlv giỏi hiện đại đúng. Nhưng phẩm chất của 1 hlv vô địch là ở trong việc không để đội bóng phạm xai lầm như kiểu thế này...kiểu bác Văn Dê.

    Nếu bình tỉnh nhìn lại tuyển VN thua vì hlv chuẩn bị trận đấu không đúng. Dĩ nhiên đó là trách nhiệm của ông ta hlv. 2 tiền vệ trụ dâng cao không lùi về gần tuyến 4 hậu vệ. Hàng hậu vệ dâng cao không lùi về đá tấp cẩn thận như trận lượt đi kiến cho Mã chỉ còn mỗi 1 con đường xông lên với 2-3 tiền vệ tiền dạo hy vọng dùng bóng dài và số đông xuy quan hàng phòng ngự VN và ghi bàn. Sự không đánh giá đúng lối đá đối phương và không có kế sách phù hợp đã khiến tuyển VN ra sân với lối chơi phù hợp với lối đá Mã mong muốn và hy vọng + may mắn + sơ sót tuyển VN có 1 trận thua tức tưởi. Những sai xót về chuyên môn thí dụ Ngọc Hải dè ngã chịu 11m. Cho nó đá chắc gì đã vào...thì có thể học nếu được đá quốc tế và chỉ dạy (vì lò slna nó dạy ngu thành thói que rồi). Những con người như Văn Biển và Nguyên Mạnh chẳng phải chính các bố Vịt VFF và báo chí và slna....ráng mà bơm mà nhét hay sao?

    Một đội hình đá 1 đẳng cấp khác trên hẵn Indo, Mã, Phi....không có nó hơn 2 cơ hội ra chân và ghi 2 bàn/ trận trở lên....đành rã vì 1 trận thua mà sai lầm đâu chỉ riêng cầu thủ đang quá tự tin và ra sân lo dưỡng chân đá với thái...thái độ thi đấu không tôn trọng đối thủ và thiếu tập trụng... công tác chuẩn bị là ở ban huấn luyện trách nhiệm không nhỏ. Nhưng nhìn lại đây cũng không là lần đầu bóng đá VN loé lên niềm tin rồi lại chui đầu đi đường làng bùn lầy nhơ nhớp với hy vọng bay cao. Thời Tấn Trường, Xuân Hợp, Minh Đức (TC), Mai Tiến Thành, ....chẳng phải cũng đã đá rất hay rất tốt và cũng đã rã....và sau đó quay về các mén lùn ti ta từ Tồ, tới hlv nội, rồi goet rồi hlv nội....càng ti ta càng tè le hay sao. Hôm nay bình củ mang ra với rượu mới nấu cách củ nấu cẩn thận hơn...nhưng cách thì vẫn củ.....kết quả khỏi cần xem cho mệt.

    Thắng Indo, Mã, Phi, Miến cấp u23 ....với hagl jmg...cứ mơ đi.
    Det_lon_me_thang_Nam thích bài này.
  7. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Sau bàn 1, Miura bảo phiên dịch kêu tụi nó lùi thấp xuống, nhưng các ông cứ nhô lên. Miura đứng thất thần mà!

    Trận đó ông Văn Quyết chỉ thấy việt vị, lại cướp bóng ngu (nhẽ ra nên để CV) lúc đang việt vị.
    Blood_BuddhaDet_lon_me_thang_Nam thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Copy lại bài của lão Tuấn cách đây hơn 1 năm (giờ thấy lão quay quắt 180 độ mà... phát chán!):

    Xem U19 VN thi đấu tui rất mãn nhản và loé tia hy vong cho bóng đá VN.
    U19 VN có khả năng vô địch cup U19 Á Châu lần này nhờ vào thực lực thực sự chứ không hẵn là ở phong độ.
    1) Có HLV tốt. Họ đá rất nhịp nhàng và bài bản. Quân rãi đều khắp sân có công có thủ. Là 1 đội bóng đẳng cấp thực sự. Điều này chứng tỏ họ có 1 HLV giỏi.
    2) Họ là 1 đội bóng bản lĩnh. Họ từng thi đấu trong hệ thống Asernal thế giới gồm có Châu Phi, Châu Âu và không kém cạnh. Họ không sợ đội đẳng cấp và thực lực.
    3) Họ có môi trường tốt cách ly cám dỗ xã hội VN.
    4) Họ có tài năng. Ở đây thấy 1 tập thể rất đồng đều. Giử bóng tốt, hiểu ý và biết chạy chổ, biết rê bóng, biết nhả bóng và tự tin (bóng trống là xông thẳng vào cầu môn). Không thấy cảnh chuyền bóng như ném gạch vào đít người ta. Không thẩy cảnh một chạm ngu ngốc rồi cắm đầu chạy éo biết chạy đâu. Hoặc khi cần chạy thì lờ vờ chờ bóng khi không cần chạy thì cả đội chạy xe không chạy đi rồi cong đít chạy về. Về mặc chiến thuật và kỷ thuật nó có thể ngang ngữa tuyển Nhật Bản hiện nay. Theo tui nói là tuyển QG Nhật.
    5) Có thể hình. Mấy ông NA thì dấu tịt chuyện này nhưng đội hình ra sân ít ra 5-6 ông tầm 1.8m gì đó. Nhìn VN đá với Hồng Kông thấy rõ là VN to và khoẻ hơn. Nhìn đá trận Đài Loan cũng vậy. Cho nên với Chuột Túi là 8/10 sự thua thiệt thể hình không làm thay đổi sự đồng đều và khác biệt về tư duy chiến thuật, ăn rơ và kỹ thuật từ U19 VN.
    Rất khó lấy banh trong chân U19 VN vì họ giử banh rất chắc vặn vẹo lật lưng U19 Úc liên tục và giao banh rất trống và hợp lý. Sự khác biệt đẳng cấp rất rõ và các cô hội mỗi lần U19 VN tấn công cảm giác bóng có thể vào lưới bất cứ lúc nào.
    Vẫn còn đó những khuyết điểm. Sự trưởng thành trên đấu trường, kinh nghiệm trận mạc quốc tế và cuối cùng là sức bền dẽo dai. So với U19 khu vực sức như vậy là OK nhưng so với tầm tuyển U23 và Quốc Gia thì còn yếu. Nhưng dẫu sao co đã mắt không rối rắm và ngu xuẩn như các đội tuyển VN còn lại.
    Đố các ông U23 và tuyển VN thắng U19 Úc 3-1 chứ đừng nói 5-1 trên sân nhà đấy. Hồi kia tuyển VN còn bị U19 Tân Tây Lan cho đo ván (thời Tồ) nửa là.
    Điều buồn nhất là các ông nhà báo láo lếu gốc NA. Sau trện thăng lại bơm đểu quê choa Công Phượng 2 lần uống nước Sông Lam. *** các ông chứ sông Lam giờ lũ lụt nước dâng trâu bò chết thối kít trôi lềnh bềnh mà nói vẫn nói được thì quá thiếu não. Giờ còn ai coi V lit, còn ai coi tuyển VN các cấp....vâng sông Lam làm nòng cốt ra khỏi VN chúng nó đè đầu dẫm và đạp chỉ chịu nhục riếc mà dân thấy nhục không ai coi bóng đá nửa. Thằng cu Phượng nó rời Sông Lam (cũng may) từ nhỏ mà giờ các ông mới bơm nổi 2 lần với 3 lần uống nước. Mịa nó mà ở sông Lam hay về thăm sông Lam 3 tháng có khi học theo anh Phi Hùng, Quyến, Vượng và Huy Hoàng lại nghiện từ thuốc lắc tới cocain có khi còn mang về bán cho cả đội rồi làm độ vvv...và vvv...thì bóng đá VN lại bùn lầy. Đừng bao giờ uống nước sông Lam Phượng nhé. Coi chừng bịnh chết hết thuốc chữa.
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Tuấn mẽo chắc là hồi bé uống nước sông Tô Lịch nhiều hoặc là bị té giếng nên đầu óc đặc ken toàn bùn và chất thải cặn bã.
    Det_lon_me_thang_Nam thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.594
    Đã được thích:
    1.936
    Mã ở giải này khá may mắn được hưởng tới 3 quả penalty ko rõ ràng ở những trận quan trọng. Quả ở trận này là quả hài hước nhất. Thằng Talaha phạm lỗi với hậu vệ Thái và được thổi phạt đền ngay phút thứ 4.

    Nhìn chung ko thể phủ nhận sức mạnh của Thái ở ĐNA, họ như là 1 phiên bản U19 VN đã hoàn thiện hàng thủ và tiền đạo vậy. Nhưng tui tin tuyển VN vẫn ko ngại họ nếu 2 đội gặp nhau nếu mấy ông tướng đá đàng hoàng.

    Sau khi thua rồi thì ai cũng có thể phân tích rằng tuyển VN lập bập ra sao và tuyển Thái Mã mạnh mẽ bản lĩnh ra sao. Nhưng tui thì đồng ý với Thái. Với Mã thì bản lĩnh của họ được xúc tác từ 3 quả pen khó hiểu của trọng tài. Sau đó mới là nỗ lực của họ. Nhìn vào 2 trận BK thật ra Mã ko hề có 1 pha tấn công nào ra hồn, cả 5 bàn thắng của Mã đều tới từ những tình huống trời ơi. Điều này cho thấy Mã ko có gì mạnh mà hàng thủ VN quá yếu kém. Mã ko xứng đáng vào CK nhưng VN với hàng thủ như thế thì cũng ko xứng đáng có danh hiệu cao.

    Khi thua bàn ngay từ những phút đầu thì tâm lý nó rất nặng nề, nhất là hàng thủ. Mã có thể sẽ ko ghi dc bàn nào nếu ko có quả penalty trời ơi ngay phút thứ 4. Sự lo lắng khiến thủ môn Thái lập bập là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đội bóng mạnh hơn thì luôn giải quyết được vấn đề dù tình huống có bất lợi. Đó là đẳng cấp của Thái ngày hôm nay. Cái đẳng cấp đó hàng công Vịt chưa có. Nhưng với 1 HLV tốt như Miura + chọn nhân sự đúng đắn hơn tui nghĩ cái đẳng cấp đó ko xa đâu.

    Tạm bỏ qua trận lượt về mà từ chuyên gia tới người hâm mộ đều ko biết lý giải thế nào, thì trận lượt đi VN cũng ở vào tình cảnh y chang Thái hôm nay, bị thổi 1 quả pen ko rõ ràng ngay đầu trận. Nhưng sau đó VN lại ko thua thêm 2 bàn giống Thái mà bình tĩnh gỡ hòa và thậm chí Mã còn ko lên bóng tới vòng cấm nổi. Tuyển VN năm nay nếu đá đàng hoàng tập trung là 1 đội bóng rất mạnh, nếu ko muốn nói là tuyển VN mạnh nhất 10 năm qua. Nhưng nếu nó lên cơn động kinh thì thua 4 bàn trước Mã trong 1 hiệp, điều chưa từng có trước nay chưa từng xảy ra cũng vẫn xảy ra. Tuyển VN có sở thích phá kỉ lục của chính mình trong những hoàn cảnh ko ai ngờ tới.

    Tuy tui nghi ngờ có bán độ nhưng tui nghĩ ko phải cầu thủ nào cũng bán, và cả VL ko phải cầu thủ nào cũng có thói quen dàn xếp. Vấn đề là HLV có chọn đúng người tin cậy hay ko thôi. Phải chọn hàng VL nếu muốn có đội tuyển mạnh, đó là điều chắc chắn. VL là cái nền móng của bóng đá VN. ko có nền bóng đá nào tổ chức giải VDQG cho vui rồi chọn ĐTQG là của chỉ 1 CLB đưa lên cả. Còn nhìn vào thực tế thì tuyển QG phải có 4 hậu vệ khác ko thể là quân HAGL được rồi, thêm 1 tiền đạo cắm, vậy chỉ còn 5 cầu thủ tiền vệ (tạm cho đá 4 - 5 - 1), trong đó chắc chắn phải từ 1 tới 2 DM, vị trí HAGL JMG cũng ko mạnh, vậy còn lại bao nhiêu vị trí quân HAGL phù hợp. Vậy nếu bác nào vẫn còn thích gọi 9 10 cầu thủ HAGL JMG lên tuyển thì tui cũng ko có gì phải thảo luận thêm. Quan điểm của tui là nền móng ĐTQG vẫn phải từ VL, những cầu thủ tốt nhất từ HAGL JMG sẽ giúp lối chơi thêm đa dạng. Hãy tin vào Miura.
    Blood_Buddha, halosun, XiaoTong2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này