1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.175
    Đã được thích:
    5.569
    Tuấn Mẽo bắt đầu viết hịch rồi đấy, cứ thế phát huy nhé :-D
  2. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Sau bao nhiêu theo dõi bài của bác Tuấn mẽo, thậm trí có bài đọc đi đọc lại vài lần ( chủ yếu do bác ý viết sai chính tả, ngữ pháp nhiều ;)) ). Tôi đã thấm nhuần triết lý bóng đá của bác ý. Nói chung chỉ tóm tắt trong 1 câu:
    " phòng ngự bê tông, phản công sắc bén ". Hết!
    Ngoài ra triển khai thêm ra thì có các ý quan trọng sau: 3 trung vệ > 1m8, 1 hậu vệ biên tấn công lệch cánh,
    1 tiền vệ thu hồi CDM to cao hung dữ, chịu va chạm, chủ yếu là để cướp bóng và nhanh chóng đưa lên trên.
    2 thằng tv cánh bé tí cũng được nhưng phải chơi đơn giản, tạt tốt, bám biên, sút trái chân...
    1 trung phong cắm, to cao, đen hôi, chơi đầu giỏi, chịu va chạm, đủ sức húc nhau với trung vệ
    1 tiền đạo lùi ( or tiền vệ công ) vị trí này có vẻ bác Tuấn ko quan tâm lắm ( ý như là kệ mịa mày làm gì thì làm )
    Và tất nhiên là đội hình phải cao tb > 1m75. Tư tưởng của bác ý tất nhiên là chịu ảnh hưởng nặng nề của idol bác ý là Mou.
    Tôi ko bình luận là triết lý của bác Tuấn mẽo sai hay đúng, nhưng trong BĐ có nhiều chiến thuật ( tất nhiên phải như vậy ), và mỗi cái nó có hay dở riêng, chứ ko cái nào tốt cái nào xấu cả.
    Nhưng càng ngày càng nhận ra bác Tuấn mẽo cực kỳ cực đoan, HLV nào làm giống thì bác khen, làm khác thì bác chửi. Nói chung với tôi thì bác Tuấn mẽo đã " HẾT BÀI " :D. Và thú thực là tôi ko còn thấy háo hức đọc bài của bác ý như trước nữa! :(
    ____HiepBaQue____ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Trưa nay vừa xem tin thể thao, có vẻ Rất Đần rất tự tin về việc am hiểu đội tuyển VN, dưới thời ổng, việc chọn quân do đám VFF chọn hết nên rất nhiều nhân tài xứ nghệ như siêu trung vệ Minh Đức 1m7, Huy Hoàng hay nhất 10 năm 1m72, 2 thằng biên cũng lùn không kém dẫn đến việc ta thua bóng bổng rất nhiều và rất liên tục :)). Tới giờ ông Đần vẫn nghĩ như vậy nên dù miệng khiêm tốn nhưng có vẻ rất chắc thắng VN :)), cho luyện toàn bài tạt bổng đánh đầu thôi, lần này gặp đám CB việt thì chắc há hốc mồm thôi :))
    --- Gộp bài viết: 20/11/2014, Bài cũ từ: 20/11/2014 ---
    Không bác nào có thông số chiều cao bọn Phi Inđô hả?
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Nói chung bóng đá Việt Nam trình độ ko hơn Mã, Thái, Sing, Indo và luôn ở cửa dưới so với Nhật, Hàn, Tây Á. So về mặt chất lượng cầu thủ luôn yếu hơn, kể cả có HAGL JMG đi nữa, nên lối chơi phòng ngự phản công là hợp lý nhất. Muốn chơi phòng ngự phản công thì phải có hàng thủ tốt, ở trên có đao kết liễu nhanh gọn khi có cơ hội.

    Cái tư tưởng chiều cao trung bình 1m75 thật ra ko phải là của Mou. Mà đó là chuẩn chung của bóng đá đỉnh cao. Coi như minimum standard. Cầu thủ tuyển Vịt trước giờ là quá lùn so với mặt bằng chung, dẫn đến thua thiệt mọi mặt mà ko có kĩ thuật nào bù đắp nổi.

    Tư tưởng của ông Tuấn cơ bản là hợp với bóng đá VN, nên khi nói chuyện bóng đá trong nước thì mọi người khá ủng hộ. Nhưng khi bàn bóng đá QT thì ông ấy gây chiến hơi nhiều :)).
    Malogshalosun thích bài này.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Mấy bác mà có đá bóng sân lớn (7 -> 11 người) thì sẽ thấy ngay cái sự quan trọng của thể hình. Kĩ thuật khéo léo có thể giúp ích nhiều trên sân 5 (futsal), chứ lên sân to đá càng kĩ thuật lắt nhắt mà yếu sức càng ko hiệu quả. Vừa to vừa kĩ thuật vừa tốc độ thì ko nói chi :)).

    Nói đơn giản tình huống tui hay gặp. Tui cao 1m72 nặng có 60kg. Những quả đi bóng qua 1 người, họ có thể bị mình vượt qua nhưng họ luôn va chạm, thúc đầu gối vào gối mình 1 phát. Họ to hơn thì họ gần như ko đau, trong khi mình dính quả đó xong là thốn cái chân, nhịp sau đó xử lý lọng cọng liền. Mà cái này ko phải phạm lỗi, 2 thằng tranh bóng nhau thì tông nhau thôi. Thằng nhỏ con rất bất lợi. 1 trận tông như vậy chục cú là sức xuống rõ rồi.

    P/S: Tui coi giải ngoại hạng Hà Nội thấy sân bóng có vẻ khác trong này thì phải :D. Nó to hơn sân 5 có 1 chút, mà lại dùng gôn nhỏ, vòng cấm địa nhỏ y chang sân futsal vậy. Trong Sài Gòn thì sân 7 nó bằng gần 1/2 sân 11 luôn, gôn rất to và vòng cấm chữ nhật như sân lớn, bởi vậy cách chơi gần như y chang, chỉ khác là ít người hơn thôi.
    eversongMalogs thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Bác có thể giải thích cho tôi những Philip Lamp, Alexi sanchez, Messi....(còn nhiều nữa) tại sao lại chơi bóng hay vậy mặc dù theo như bác nói bọn này chắc chắn không trụ đc ở bóng đá đỉnh cao chứ chưa nói tới ngôi sao.
  7. chicago68

    chicago68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    Tuyển VN bây giờ giống con vợ vừa già vừa xấu , coi tụi nó đá cho dù thắng hay thua thiệt tình cũng không còn hứng thú nữa chỉ vì cái lối đá giống như cụ Tuấn thích . Còn U19 giống như con vợ nhỏ lúc nào cũng muốn lên giường với em dù nắng hay mưa , lối đá quyến rũ đầy chất nghệ thuật cho dù Tuấn mẽo nói là lùn nguấy đít ....không hiệu quả gì gì đó . Đá bóng chỉ đơn thuần là môn giải trí , nếu nó không hấp dẫn được tôi thì đành tắt đèn đi ngủ cho rồi .
    ____HiepBaQue____ratdanong thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    người ta nói đa số thôi, chứ bác lôi trường hợp cá biệt ra thì nói làm chi :D. Đội có 2 3 4 Philip Lamp thì còn chấp nhận chứ 11 ông như thế thì tạch chắc :D
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Thế theo bác Messi, Lahm nó có khoẻ ko ? Cho nó đọ chân với Metersacker ~2m ko biết thằng nào lên cáng trước. Tui có nói rồi, nếu vừa to vừa khoẻ vừa kĩ thuật thì siêu nhân mịa nó rồi ko nói làm chi nữa. Việt Nam có siêu nhân thế chăng, Minh Đức ông vua vòng cấm địa với sở trường phá bóng có điểm rơi, và rơi trước vòng cấm đội nhà chẳng hạn.

    Thể hình bao gồm chiều cao + cân nặng. Thể lực là sức bền sức dai. Sức mạnh là khả năng chiến thắng trong các va chạm. Nhiều người có thể hình nhưng ko có thể lực tốt, có thể lực tốt nhưng ko có sức mạnh. Cho nên tuỳ tính chất mà có đội hình, lối đá phù hợp. Ông Tuấn từng thích thằng Bật Hiếu HP, nhưng thằng này theo tui chỉ có chiều cao chứ ko có cân nặng, tiêu chí thể hình cũng chưa đáp ứng đủ.

    Nhưng Messi, Alexis Sanchez mà làm cặp trung vệ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Tui từng có lúc cho 1 đứa thích chạy cánh đá trung vệ thì ôi thôi là thảm hoạ. Chưa nói tới chuyện thể hình thể lực, mà những thằng chạy cánh nó có thói quen chạm bóng 2 3 nhịp, chứ ko quen phất 1 chạm hoặc phá bóng ngay trên không. Tuởng tượng quả bóng tạt vào, anh trung vệ ko phá bóng mà khống chê bóng bằng đùi rồi tâng qua đầu tiền đạo đội bạn rồi mới đỡ bóng xuống đất =)).

    1 đội bóng mạnh là đội bóng có sự cân bằng và đều, công thủ đều nhau, chính phụ đều nhau. Luôn phải suy nghĩ chọn 1 thằng quái kiệt hay chọn 2 thằng kém hơn nhưng thay nhau được.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2014, Bài cũ từ: 20/11/2014 ---
    Cái thuyết của ông Tuấn có chỗ này, là ông ấy thường ít để ý cân nặng, đánh giá chiều cao nhiều hơn. Có những thằng nó lùn nhưng xương nó to, cơ nó chắc như Gattuso hay Minh Châu, Phùng Công Minh khi xưa, hoặc nay là Messi. Nhưng có to hay chắc cỡ nào thí chắc chắn ko bao giờ mấy ông này dc đá trung vệ.

    Nhưng qua mười mấy năm coi tuyển VN thì tui thấy cầu thủ nhà mình thằng nào lùn thì đi kèm còi luôn chứ chả có mấy dạng như thế. Trong các dạng lùn nhưng kĩ thuật ổn, tốc độ khá thì có Thành Lương là ông chuẩn nhất. Thằng này chỉ cần cao 1m65 thì nó là huyền thoại bóng đá VN ko chừng, kĩ thuật đỡ bóng, sút bóng của nó rất ổn. Còn to vâm huyền thoại là anh Văn Sĩ Hùng ấy ạ.
    eversong, Malogshalosun thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Nếu các bác thích thì có thể lập 1 đội hình có thể vô địch WC toàn ông lùn, cả thủ môn luôn chứ xá gì trung vệ.

    TM: Bathez, Campos (Mexico)
    Trung vệ: Carlos Puyol, Canavaro
    HV biên: Lam, roberto Carlos
    Tiền vệ: nhiều vô kể
    Tiền đạo: Maradona, Messi, Sergio Aguero, Romario.....
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này