1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Về trận hôm qua thì mình thấy bác XiaoTong nói cũng đúng đấy chứ. Phòng thủ thì ai chả làm, nhưng phòng thủ như Sing hôm qua ko phải ai cũng làm được. Nguyên cả cái hiệp 1 nếu mình nhớ ko nhầm thì Thái ko có lấy 1 cơ hội nào hết ngoài một cú shút cầu âu chệch cột dọc.
    Ngay cả hiệp hai cũng thế, Thái có rất ít cơ hội. Cơ hội chỉ đến khi bọn Sing bắt đầu tự tin hơn, đẩy người qua phần sân bên kia nên để chỗ trống cho bọn Thái. Mà bọn tiền đạo Sing phải nói ko phải chân gỗ mà là chân sắt mới đúng. Biết thế chẳng thà tử thủ luôn vài phút còn lại cho xong, chạy lên chi để thua 1 bàn lãng xẹt. Cái bàn đó thật ra cũng chẳng là bài gì ghê ghớm, bọn Thái rót đại vào trong thôi, bình thường bọn nó phá ra cái 1 mà lần nào ko hiểu sao để lọt cả ba thằng Thái xuống.

    Hồi xưa mình có sống ở bên Sing một vài năm. Bọn nó tham vọng vào WC 2010 (hay là 2020 gì mình chả nhớ) cũng do lỗi của các ông Vịt :) Bởi vì các ông tặng cho nó cái giải Tiger Cup 98 thế là nó được nước làm tới, nó nghĩ ao làng đã vô địch thì phải tiến xa hơn. Cho nên nó mới bắt đầu để tâm chú trọng nhập tịch các thứ. Đồng thời thuê 1 GĐKT người Đan mạch. Lý do ng` Đan mạch là tại vì nó nghĩ ** đất nhỏ người ít mà cũng VĐ được châu Âu, nên chắc bọn nó phải có bài gì đấy. Sing nó biết dân nó ít (như mình đã nói thời đó chỉ hơn 3tr, trong đó 75% ng` gốc Hoa không thích đá bóng) nên nó phải liệu cơm gắp mắm.
    Đồng thời là phong trào nhập tịch. Thật ra lúc đó nó có tiêu chí hẳn hoi, chỉ nhập đứa dưới 22-23t thôi. Hai thằng Bennet và Duric này mình không nhớ rõ lai lịch ra sao, chỉ nhớ thời đó có 1 chú Nigeria nhập tịch rất là đình đám là Agu Cásmir. Thằng này hội đủ mọi tiêu chuẩn: cao to đen hôi, nó cũng đá TigerCup 1 mùa năm 2004 và vô địch năm đó. Sau đó nó dở chứng nên ít được trọng dụng nữa.

    Quay lại quá khứ thì bác nào có nói hồi trước nhập tịch nó mạnh bằng Thái. Nói thế vừa đúng vừa không. Thời hoàng kim của BĐ Sing (trước 3 cup AFF) với Fandi Ahmad là cuối 80s đầu những năm 90s. Lúc đó đúng là Sing mạnh bằng Thái thật, nhưng mà ko có nghĩa nó là trên đỉnh vùng trũng đâu nhé, vì lúc đó trên đỉnh là Indo/Mã chứ ko phải là Thái. Chỉ từ SEA Games 1993 trở đi thì Thái mới bắt đầu ngoi lên và làm trùm tới bây giờ.

    Sau giai đoạn nhập tịch những năm 2000 thì chừng 5-6 năm trở lại đây Sing nó bắt đầu quay lại nuôi quân trong nước rồi. Nó cũng thử nhiều mô hình, ví dụ như lập ra 1 đội U-21 đá giải QG (giống như mình cho U-21 thành 1 đội V Lít đá quanh năm), nhưng nói chung kết quả không rõ ràng cho lắm. Cái khó của nó là dân ghiền bóng đá quá ít, đứa nào thích thì lại quá ham hố ngoại hạnh Anh, thành ra nguồn cầu thủ ít mà nguồn dân chúng đi xem cũng ít, trung bình 1 trận chỉ 1200-1500 khán giả thì lấy đâu ra đủ tiền bán vé + quảng cáo. Nó cũng cố gắng mời thêm các đội nước ngoài đá giải của nó & giao lưu với bọn Mã (hồi xưa tuyển QG Sing đá trong giải QG của Mã như 1 CLB Mã, mãi sau 1995 mới tách ra lập ra giải QG Sing), nhưng hiệu quả thì ko rõ ràng cho lắm.

    Giải QG Sing dạo này xuống giá nhiều. Một số CLB còn đang dọa sang năm sẽ cắt lương cầu thủ xuống dưới $2500 (http://www.tnp.sg/sports/singapore-football/pay-cut-shock-tampines-players). Bác nào đã từng ở Sing thì biết $2500 bây giờ thì chỉ đủ sống tằn tiện chứ ko thể giàu được.

    Mình mới nghe nói là sang năm tới (2017) thằng Duric sẽ lập ra một academy giống như HAGL cho mấy đứa nhỏ từ 3-5 tuổi trở lên gọi là ActiveSG. Nó mời 1 thằng cố vấn tên là Tom Byer (thằng này được coi là ng` giúp sức rất nhiều cho HT đào tạo trẻ của Nhật, và hiện giờ đang làm cho Tàu). Nói chung là Sing nó đang chuẩn bị xây lại từ đầu theo 1 con đường tương đối bài bản, chỉ có điều là con đường vẫn còn rất dài và kết quả ra sao thì chưa ai biết được. Dạy bọn 5 tuổi thì phải 15 năm sau mới bắt đầu hái quả được, khá lâu.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    khả năng chính xác là e nhớ cái này, nhưng e nhớ tên là Cúp độc lập hay Dunhill mới chính xác :))

    Năm 1995 thì cúp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tổ chức và đội vô địch là SINGAPORE. NHững đội tham dự gồm có: Bảng A: SINGAPORE, Tuyển Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển miền Tây Bảng B: VIỆT NAM,Tuyển Hà Nội, KOOKMIN BANK Vào bán kết thì Singapore thắng Hà Nội, còn Thành phố Hồ Chí Minh thắng VN 3-1. Trận chung kết Singapore thắng Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 với bàn thắng của Fandi Ahmad. Sự kiện nổi bật của giải là sự tỏa sáng của Lê Huỳnh Đức trong màu áo xanh sau khi bị HLV Weigang gạt tên khỏi ĐTQG khiến dư luận đòi đưa anh trở lại đội tuyển. Danh sách đăng ký của đội Việt Nam dự SEAGAME 18 năm đó vì thế dư thêm 1 người.

    E nhớ Singapore bán kết nó thắng tuyển Hà Nội 5-1, blv HTV còn nói là tuyển Sing có trình độ vượt trội bóng đá VN :D

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Thảo_luận:Cúp_bóng_đá_Thành_phố_Hồ_Chí_Minh
    ___________Duc_No_____________Duc_No_ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ngày xưa tụi Sing đá trong giải vô địch Mã, cái tấm hình e post là đội Sing vô địch cúp Mã lai 1994 đấy :D

    Giờ Sing nên quay lại cách này, đầu tư cho 2 đội 1 già 1 trẻ đá giải vô địch Mã, như vậy còn có tính cọ xát hơn là có 1 nhúm dân bé tí tổ chức giải phường tự sướng với nhau, không lên trình nổi đâu :))
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Bida thì trừ pool ra dân Việt mình ko chơi, còn lại bida libre kia mình cũng chẳng thua bọn Phi là mấy. Mình hiện giờ chỉ thua bọn châu Âu & Hàn Quốc thôi.
    --- Gộp bài viết: 23/11/2016, Bài cũ từ: 23/11/2016 ---
    Nghĩ đi nghĩ lại, nếu VN mình cũng cho bọn nhập tịch vào đá có khi cũng đã VĐ cái AFF này khác gì bọn Sing nhỉ. Gì chứ cứ Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio (thời hoàng kim của chú ấy) thêm vài chú nội nữa thì thừa sức
    --- Gộp bài viết: 23/11/2016 ---
    Đúng là có một dạo bọn Sing muốn quay trở lại Malaysia Cup theo diện đào tạo (chứ ko phải tuyển QG). Có thể 1 phần là sĩ diện nữa bởi vì tuyển QG mà đi đá giải cho 1 nước khác nhìn hơi kỳ. Nên nó tạo ra 1 đội trẻ gọi là LionsXII để đá giải Mã (còn 1 đội trẻ nữa gọi là Young Lions đá giải QG Sing). Nhưng chỉ được 5 mùa tới 2015 thì LionsXII bị giải thể, sau đó không nghe nói có gì thay thế.
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    làm vậy chả giải quyết đc cái j, mục tiêu chính thiết thực nhất là phải nâng chất đc nền bóng đá quốc gia, nghĩa là cần có nhiều lò đào tạo trẻ chất lượng kiểu như JMG, chứ không phải như 1 số nick ghét bỏ hắt hủi nó rồi tìm cách dìm hàng là lò JMG cũng đào tạo y như lò trong nước.

    Ngoại binh thi đấu cho giải quốc gia chỉ nhằm nâng chất cầu thủ nội địa thôi, đó là tác dụng chủ yếu của ngoại binh.
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Đội của ông Đần hôm qua cũng khổ nhỉ. Indo tính ra có hiệu suất ghi bàn khá cao, trong bốn trận gần đây trận nào cũng ghi 2 bàn, vậy mà toàn hòa tới thua.
    Trận tới này Sing nó sẽ phải đá cởi mở hơn nếu muốn vào sâu. Hàng công của Sing lại ko mạnh lắm (chỉ ghi được 1 bài vào lưới Cam trong 3 trận gần đây). Nếu Indo cũng xuyên được hai bàn vào lưới Sing thì nhiều khả năng ông Đần có trận thắng đầu tiên sau 4-5 trận toàn hòa và thua.
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Mình biết. Bởi đang nói chuyện vì sao bọn Sing VĐ Tí ghẻ tới 4 lần mà mình chỉ có 1. Chỉ nhìn vào thống kê thì thấy khó hiểu (ngay cả mình cũng có lúc chả hiểu). Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng chẳng phải cái gì ghê gớm lắm.

    Hồi nãy bác có đăng cái hình Malaysia Cup 1994. Cái này có thể nói là giây phút huy hoàng nhất của bóng đá Singapore đấy, thậm chí nhiều người còn coi nó cao hơn mấy cái cup AFF kia nữa. Bởi đó là thời nó đá bằng nội lực, phong cách hào hoa, dân nó rất máu. Cái National Stadium mấy chục ngàn chỗ (50-60K gì đấy) mà kín hết, mặc dù chỉ là giải quốc nội. Sau này nó thắng AFF mặc dù bọn Liên đoàn của nó thì vẫn đem ra đánh bóng (như LĐ mình ấy) nhưng mà cái không khí và độ máu lửa thì ko thể so được với thời Malaysia Cup kia.
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  8. gdtla07

    gdtla07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    81
    Nhân tiện mấy bác bàn bạn Phi, Tiger Cup 2002 bạn Phi có a tiền đạo gốc Tây Ban Nha đẹp zai trắng trẻo, Max Gonzalez thì phải, sau đá cho NHĐÁ vs mức lương 2000$ dạo đó, bom xịt.
    Quãng thời gian đó NHĐA mua luôn Thesak Chaiman, CSG cũng toàn cầu thủ chất lượng Lương Minh Trung - Nguyên Chương - Cao Tùng A Vỹ - Huỳnh Hồng Sơn... cuối thời hoàng kim của bóng đá Sài Gòn (trước đó còn có Hải Quan) nhớ nhỉ :D
    ___________Duc_No__halosun thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có lẽ đám gốc Hoa đá bóng hay hơn gốc Mã nhỉ :D, mà sao giờ trẻ Sing toàn đen thui, vài năm trc còn 1 thằng gốc Hoa số 8 hay 20 j ấy, đá rất đầu óc, kỹ thuật tốt, giờ cũng chả thấy đâu nữa
    ___________Duc_No__ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Mở ngoặc 1 chút: hồi nãy mình có nói thằng Duric nó mời một ông tên là Tom Byer đến cố vấn (ngắn hạn) cho nó. Tay này (Tom Byer) khá nổi tiếng ở Đông Á vì được coi là người đặt nền móng cho phong trào bóng đá học đường ở Nhật. Năm 2014 sau khi ông Tập lên và đưa ra mục tiêu đưa Trung Của vào WC 2030, Tàu nó mới mời thằng này về trao cho chức giám đốc kỹ thuật của Chương trình Bóng đá Học đường bên Tàu. Hiện nó vẫn còn đang giữ chức vụ này. Mục tiêu của nó là đến 2025 cho ra lò 250,000 cầu thủ trẻ trên khắp cả nước.
    ___________Duc_No__ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này