1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Nhìn Boaz Salosa lại nhớ trận thua 0-3 năm 2004 ở Mỹ Đình.. . Có thể lắm chứ..hehe
    ____________Duc_No__ thích bài này.
  2. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Nói không phải vuốt đuôi nhưng ở những trang trước tôi đã nói thằng Quế Công Công này đá chả có vẹo gì, chỉ được cái băm bổ nhưng băm toàn trượt, thỉnh thoảng được quả trúng thì tâng bốc lên tận mây xanh. Không biết các bác có để ý không chứ thằng Quế Công Công này hầu như trận bán kết nào của VN nó cũng có những pha vào bóng cực ngu và cuối cùng là để đội nhận bàn thua. Lượt về với Mã năm 2014, trận bán kết Seagame với Myanmar nó cũng phạm lỗi trước vòng cấm rồi lại đến trận này. Cái này không phải do tâm lý mà nó là TRÌNH ĐỘ có hạn nên khi bị dồn ép sẽ dẫn đến ĐỘNG KINH. Còn những thằng nó được đào tạo chuẩn mực thì luôn đá rất bình tĩnh và hiếm khi bị động kinh, không nhất thiết phải hàng JMG mà nó so với thằng đàn em Tiến Dũng đá thua 1 bậc rồi. ** đá thế này thì 1-2 năm nữa vui lòng dự bị cho 2 thằng Vịt teo là Tiến Dũng với Trọng Đại.
    Còn sau giải này thì **, đuổi mẹ hết đám Lương, Quyết, Vinh và bọn củ nghệ đi cả thằng Thú Tằng nữa.
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2016
    ____________Duc_No__Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  3. Kamito

    Kamito Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    599
    Nhớ hồi Miura dẫn ép Indo như con. Giờ thì bị nó ép lại cả DNA cười khinh như c..hóa. Nhục.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Tôi đánh giá cầu thủ bao giờ cũng có 2 mức, 1 là mức so với cầu thủ châu Âu và mặt bằng chung của thế giới, ít nhất là những nơi tôi biết, còn mức 2 là đánh giá theo mặt bằng VL. Do vậy nhiều ông đọc không kỹ cứ bảo sao lúc khen VL mà lúc lại chửi JMG. Nói rõ là tôi đôi khi chê bọn JMG là so với chuẩn của châu Âu hoặc Nhật Hàn thì chúng nó chưa đủ, chứ tôi không bao giờ lấy chuẩn VL để đánh giá bọn JMG và ngược lại.

    Do vậy nói thẳng thằng Hải nó là một trong những thằng hậu vệ tốt của chúng ta rồi, so bó đũa chọn cột cờ khó thằng nào hơn. Nhưng qua trận này thì thấy rõ trình độ hậu vệ chúng ta ở đâu ( cả nền bóng đá ở hàng hậu vệ nói chung ). Đá 8-2 toàn gặp Tây đua sức nên gặp bọn khéo và đá ban bật là bung. Năng lực chỉ có vậy. Mà thằng Quế hôm nay bị phạt 2 quả cùng một kiểu là thay vì vào bóng thì cố tình phi chân ra trước để cài người. Quả đầu để thua cũng là hậu vệ dùng chân phá bóng bổng. Sau đó thì có mấy quả tung người móc bóng. Cả thế giới không ai chơi bóng đá như thế cả trừ VN và lò sông L NA ra. Đào tạo hậu vệ chơi đầu theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Chỉ có những thằng trưởng thành và tư duy đá phủi với đá gôn gạch gôn tôm thì mới nghĩ đến chuyện thò chân ra trước. Đó là cái rất ngu đã nói từ 20 năm trở lại đây ( 1998 ) nhưng truyền thống vẫn còn mạnh lắm. Lại còn lấy cái ngu dốt đấy ra để tự hào là chơi bóng máu lửa và "chất Nghệ". Nói thẳng ra muốn chơi bóng chất Nghệ thì về cmn Nghệ An mà chơi. Còn ra thế giới là phải chơi kiểu thế giới.

    Thảm hại cái cảm giác không gian của mấy ông Nghệ, cái mô hình cầu thủ từ nhi đồng cho đá gôn 5, thiếu niên gôn 7 và lớn mới đá sân 11 cho chết được rồi. Xem bọn JMG nó đá điềm tĩnh và hầu như không có ước lượng bóng hụt đâu ? Cánh ông Đ Đồng bóng bổng xuống toàn để lọt, ông Hải thì khỏi nói rồi.

    Thằng Trường hôm nay nói thẳng là ức chế vì đồng đội xung quanh ncc. Xem cái quả nó dốc bóng biết chắc là chả có vị gì nhưng vẫn sút là biết. Ngay sau đó có quả nó câu vào cho ông Quyết đánh đầu xong quay lưng bỏ về luôn là cũng thấy cái sự bất lực rồi. Cái này cá nhân tôi cũng nhiều trận bị cảm giác đó, chuyền bóng rất đẹp xuống xong nhìn đồng đội chạm đầu tiên là thôi quay đầu chạy về luôn vì đ cần nhìn cũng biết là phá. Nói chung rất nản khi phải gánh tạ và cảm giác bất lực khi đồng đội xung quanh ăn hại thế nào.
    Mà vẫn phải cắn răng đá vì không thể chửi chúng nó được vì năng lực nó chỉ có thể.

    Nói chung ngưu tầm ngưu mã tầm mã, như Messi về Argentina cũng còn đ gánh được nữa là XT lại thiếu TA.

    Chửi thế thôi chứ In cũng chẳng có vẹo gì, đá sân nhà thế này thì không ăn thua. Tỉ số 2-1 là ổn rồi, ghi được bàn sân khách thì cũng không phải tệ. Có điều chỉ có thằng ngu mới đặt niềm tin vào Nghệ. Trận sau Thú tằng biết khôn thì dùng bọn có đầu óc đi, đừng cho mấy con bò xứ Nghệ vào là ok thôi.

    Nhìn học trò mà thấy được trình của thầy. K hiểu nhìn mấy thằng Hoàng bò, đ đồng với Thắng điếc mà lại có HLV cho nó vào đá được thì cũng đến lạy cái tư duy. Bảo sao bao năm cứ lên lên rồi lại về máng lợn. Ong nào khen thằng Hoàng bò thì vào mà xem để biết tại sao lại có câu "phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi" nhé.
    Ở đâu lại có loại HLV nhìn cầu thủ phế vật toả sáng được 1 trận mà mấy trận sau lại cho nó đá tiếp cơ chứ ? Hay đây là uỷ ban khen thưởng quốc gia ?
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2016
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Chuyên gia nước ngoài chê trách Ngọc Hải, khó hiểu với Công Vinh

    Bình luận sau trận Indonesia thắng Việt Nam 2-1 tại bán kết lượt đi AFF Cup, các chuyên gia của Fox Sports đã bày tỏ sự khó hiểu về cách Lê Công Vinh phung phí cơ hội trong hiệp 2.

    Nhận đường chuyền của đồng đội từ trung tuyến, Công Vinh lạnh lùng xâm nhập khu vực 16,5 m đón bóng. Tưởng rằng chân sút xứ Nghệ sẽ tung cú vô-lê, tuy nhiên anh lại quyết định đỡ bóng một nhịp chứ không dứt điểm ngay. Hậu vệ của Indonesia khi đó lập tức áp sát để ngăn chặn số 9.

    Chứng kiến tình huống hỏng ăn đáng tiếc đó, các chuyên gia từ phòng thu Fox Sports đã bày tỏ sự tiếc nuối. Họ không hiểu tại sao Công Vinh lại xử lý lóng ngóng như vậy. Tất cả đều có chung quan điểm mũi nhọn 30 tuổi nên chọn giải pháp thực hiện pha bắt vô-lê ngay.

    Các chuyên gia của Fox Sports cho rằng Công Vinh nên xử lý tốt hơn trong tình huống bỏ lỡ pha ghi bàn trước Indonesia.

    Ngoài ra, các chuyên gia Fox Sports còn cho rằng trung vệ Quế Ngọc Hải xử lý rất thiếu khôn ngoan trong tình huống phạm lỗi với Stefano Lilipaly dẫn đến quả penalty cho Indonesia vào đầu hiệp 2. Khi cầu thủ đội chủ nhà đã có mặt trong vùng cấm địa, trung vệ của ĐT Việt Nam không nên tắc bóng quá lộ liễu.

    Theo đó, giải pháp cho Quế Ngọc Hải là cần bình tĩnh áp sát đối phương bởi phía trong vẫn còn những chiếc bóng áo trắng trấn giữ trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

    Cũng trong trận Indonesia đánh bại Việt Nam, trọng tài chính điều khiển trận đấu Jarred Gillett để lại nhiều dấu hỏi với những phán quyết gây tranh cãi. Đầu tiên là tình huống không truất quyền thi đấu của Trọng Hoàng sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Indonesia. Tiếp đó, ông cho đội khách hưởng một quả penalty đầy tranh cãi.

    Các chuyên gia Fox Sports rất khó hiểu phải chăng trọng tài Jarred Gillett đã quá nhân từ. "Ông vua áo đen này" đã bỏ qua pha phạm lỗi thô bạo của Trọng Hoàng và một số tình huống cầu thủ Indonesia vào bóng nguy hiểm.

    Đáng lý, trọng tài chính hoàn toàn có thể rút ít nhất 1 thẻ đỏ trong trận đấu này, theo quan điểm các chuyên gia trong phòng thu Fox Sports.

    Trên mạng xã hội Indonesia, người dùng đã bày tỏ sự phẫn nộ về cách cầm còi của vị trọng tài người Australia. Một tài khoản có tên @giawola viết: "Người ta đã gửi một ông trọng tài thật đáng khinh bỉ điều khiển trận Indonesia vs Việt Nam".

    Có chung quan điểm, người dùng tên gilangram17 bình luận: "Jarred Gillet không phải trọng tài chuyên nghiệp".

    Cái đo đỏ: Vịt may vãi lờ, không là bị híp 4-0 luôn rồi :D
    ____________Duc_No__KeQuaDuongSo4 thích bài này.
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Lối chơi biên của Riedl thì ai cũng rõ nhưng khắc chế được tốc độ của trận đấu dó lão tạo ra cũng khoai phết.
    TVN dưới thời Riedl triển khai bóng cũng rất tốc độ.
    Hôm qua nói thật là mỗi khi Ỉn tăng tốc là Vịt không theo được, cánh Đì Đùng thì nát bét, cánh Văn Thành thủng ít hơn nhưng cũng bị xổng mấy phát.
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Nó sắp giã từ đội tuyển rồi thì bàn giao lại cho các sư đệ chứ sao.
    Đại ca mà, chuyện đánh đánh giết giết bọn đàn em phải tự xử lý chứ.
    Thằng Trường càng ngày càng giống đội trưởng. Mà giao băng đội trưởng cho nó cũng hợp lý.
    Mấy ông Thành Lương, Văn Quyết không có tố chất lãnh đạo.
    Sau giải này là đến thời bọn JMG+ Quang Hải và 1 số đứa U19 rồi.
    eversong, Malogsptsondr thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Công Vinh hôm qua hiệp hai hơi im ắng, chứ hiệp một cũng có mấy quả chạm bóng nguy hiểm. Cộng thêm lấy quả pen nữa.
    Quả penalty đấy không sai, thằng đằng sau đẩy quá lộ, trọng tài nó thấy nên không có gì phải tranh cãi.
    ____________Duc_No__ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Hồi ổng dẫn Lào cũng đánh biên kinh vãi, vào được BK. Quả đánh biên này khá hợp với những đội có thể hình tốt mà sao Sing, Mã éo mời về nhỉ :D
    ____________Duc_No__ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Thật ra hôm qua nhìn mặt QNH sau khi trọng tài thổi mình thấy nó đáng thương hơn đáng ghét. Dĩ nhiên nó gây ra quả pen thì mình ghét, nhưng mà nhìn vẻ mặt đần đần thộn thộn của nó thì nghĩ khả năng chơi bóng và trí tuệ của nó chỉ đến đấy, không thể trách nó được. Giống như bây giờ bảo 1 thằng mới vào đại học đi thiết kếmột cây cầu, cầu sập thì bực nhưng mà đầu óc nó chỉ đến đó trách làm sao được. Có trách thì chỉ trách người nào từ đầu giao cho thằng đó thiết kế thôi.

    Buồn cho nó ở chỗ cái giải này dù sao cũng có cả mớ người nhìn vào, nếu nó đá ngon lành thì tương lai mình nghĩ khá sáng sủa. Nếu nó thông minh và có ý thức cầu tiến như Công Vinh thì khả năng nó làm trụ cột cho VN về lâu dài hoặc có hợp đồng khủng (trong hay ngoài nước) là khá triển vọng. Nhưng mà nhìn cái cách xử lý bóng và vẻ mặt đó của nó thì thiên hạ sợ hết cả rồi. Không phải chỉ vì 1 pha xử lý dở, mà bởi vì cái phong cách xử lý dở nó đã ăn sâu không thể thay đổi, nên cứ tới lúc gay cấn là nó lặp lại thôi.
    ____________Duc_No__ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này